Lâm Chí Khanh "ăn chơi" World Cup đến mức nào?

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Lâm Chí Khanh sẵn sàng chi hàng chục đến hàng trăm triệu chỉ để được thỏa mãn mùa World Cup.

Kiều nữ chịu chơi vì World Cup

Lâm Chí Khanh là cái tên quá đỗi quen thuộc với NHM Việt Nam sau một loạt những thông tin liên quan tới giới tính, cũng như việc chính thức phẫu thuật để thành một cô gái sexy.

Song ít người biết rằng, dù khi còn là con trai hay giờ đã mang thân gái, Khanh luôn yêu bóng đá hết mình. Thậm chí vì bóng đá, ca sĩ này còn từng tạm gác công việc để bay sang Đức, xem trọn vẹn kỳ World Cup 2006.

“Năm đó, Khanh cùng bà sang Đức để xem World Cup. Dù ở nhà công việc vẫn bận rộn, nhưng Khanh quyết định ở lại, xem hết trận Chung kết mới về. Quả thực việc xem bóng đá mà nhất là World Cup trực tiếp khác rất nhiều khi ngồi trước màn hình tivi.

Chính vì những cảm xúc vô cùng sôi động, cuồng nhiệt với bóng đá ấy mà Khanh đã quyết định tạm gác công việc, ở lại nước bạn thưởng thức túc cầu!”.

Lâm Chí Khanh rất chịu chơi vì bóng đá

Lâm Chí Khanh rất chịu chơi vì bóng đá

Ở kì World Cup 2014, không hiếm nữ nghệ sĩ thích bóng đá nhưng phần đông vẫn cặm cụi làm việc và không thể theo dõi thường xuyên. Nhưng với Lâm Chí Khanh, cô đã thu xếp riêng một kì nghỉ ở Đà Lạt để theo dõi những diễn biến nóng nhất từ Brazil.

“Mình đã theo dõi toàn bộ các trận đấu từ ngày khai mạc World Cup 2014 đến giờ, cũng mệt lắm và ảnh hưởng đến công việc nữa. Nhưng World Cup thì 4 năm mới có 1 lần nên sao mà bỏ được!”

Với việc hết mình vì World Cup như thế, Lâm Chí Khanh quả thật xứng đáng được gọi là kiều nữ chịu chơi nhất làng bóng đá Việt Nam. Nhưng câu chuyện của cô và trái bóng không chỉ có vậy!

Quan hệ thân thiết đặc biệt với đội tuyển quốc gia Việt Nam

Lâm Chí Khanh biết tới bóng đá từ năm 1996, nhưng ngày ấy, cô chưa thật sự say mê với trái túc cầu. Đến năm 2000, Khanh chơi thân với các cầu thủ của ĐTQG Việt Nam và từ đó, tình yêu với trái bóng tròn cũng ngày một thắm thiết.

“Ngày ấy, Khanh chơi thân với các anh em trong tuyển nên thường xuyên theo dõi mọi người thi đấu. Cũng kể từ lúc ấy, Khanh mới biết bóng đá không chỉ là trên sân cỏ, mà nó còn lan vào rất nhiều mặt của cuộc sống. Và từ đó, mình cũng yêu thích, say mê bóng đá nhiều hơn”, Lâm Chí Khanh chia sẻ.

Đã từng có thời, Lâm Chí Khanh trở nên quen mặt ở các SVĐ có ĐTVN thi đấu. Cô luôn dõi theo bước chân của các cầu thủ Việt và cổ vũ hết mình. Cũng từ bóng đá nội, Khanh chăm chỉ theo dõi bóng đá ngoại hơn và say mê ĐT Đức lúc nào không biết!

* Cũng trong thời gian gắn bó với ĐTQG Việt Nam, Khanh đã thầm thương, trộm nhớ một cầu thủ. Tuy nhiên mối tình này vẫn mãi chỉ là đơn phương và khiến Khanh không ít tiếc nuối!

Nếu là Khanh của bây giờ, rất có thể cô sẽ chiếm được tình yêu từ cầu thủ bí ẩn kia?

Nếu là Khanh của bây giờ, rất có thể cô sẽ chiếm được tình yêu từ cầu thủ bí ẩn kia?

Lâm Chí Khanh và World Cup 2014

“Tại World Cup 2014 này, Khanh tiếp tục đặt hết niềm tin yêu vào ĐT Đức. Đức không chỉ đá đẹp mà còn mạnh đều ở 3 tuyến. Sau khi theo dõi hết 1 loạt trận đầu tiên ở vòng bảng thì Khanh có thể tự tin khẳng định rằng không đội bóng nào mạnh đồng đều như Cỗ xe tăng!”, Lâm Chí Khanh tự tin.

Tại kỳ World Cup 2014 này có nhiều đối thủ mạnh như Brazil, Hà Lan… Nhưng giống như những năm đã qua, Lâm Chí Khanh luôn tin tưởng vào sức mạnh và tinh thần của đội bóng áo trắng. Ngoài ra, kiều nữ làng giải trí Việt còn đặt tin yêu lên Mesut Ozil, tiền vệ trứ danh từng thi đấu cho Real Madrid và hiện khoác áo Arsenal.

“Ở trận đầu tiên, Ozil đã thi đấu không tốt. Nhưng mình tin rằng anh ấy sẽ sớm lấy lại phong độ, là một trong những trụ cột đưa Đức đến với chức vô địch ngay trên đất Brazil”.

Lâm Chí Khanh yêu mến Ozil và tin vào Đức

Lâm Chí Khanh yêu mến Ozil và tin vào Đức

Lâm Chí Khanh đã thức để xem hết các trận đấu ở Brazil. Dù Đức không ra sân, người đẹp Việt vẫn cố gắng lăn theo trái bóng của World Cup 2014. Tuy nhiên, Lâm Chí Khanh có đôi chút buồn khi năm nay không thể cùng theo dõi bóng đá với người bạn trai cũ Nguyễn Cường.

“Năm nay dù mình có thức suốt đêm để xem bóng đá thì cũng chẳng ai cản cả, vì đang độc thân rồi. Nhưng như thế đôi khi cũng thấy buồn lắm, bởi nếu còn bạn trai bên cạnh, 2 người cùng xem hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Cũng may là bây giờ vẫn có một cô em gái thường xuyên thức xem bóng đá với Khanh!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại