Khép lại vòng 1/8: Sân chơi của những gã khổng lồ

Song Nhi |

(Soha.vn) - Có kịch tính, bất ngờ và cả những giây phút nghẹt thở. Song giải đấu trên đất Brazil vẫn chỉ là sân chơi của những gã khổng lồ khi vòng 1/8 World Cup 2014 khép lại.

Trong bóng đá thế giới, những màn đối đầu giữa đội bóng mạnh và kẻ yếu luôn được ví với cuộc chiến không cân sức giữa gã khổng lồ Goliath và chàng David tí hon.

Cũng có những chàng David gây chấn động làng bóng đá thế giới. Atletico vô địch La Liga và vào chung kết Champions League mùa vừa qua là minh chứng. Những đấu trường như World Cup hay Euro cũng từng chứng kiến những kỳ tích của Tây Đức 1954, Hy Lạp 2004 hay Đan Mạch 1992…

Song cho đến thời điểm này của World Cup 2014, không có bất cứ bất ngờ động trời nào xảy ra sau khi vòng 1/8 khép lại. Ngày hội bóng đá trên đất Brazil vẫn chỉ là sân chơi của kẻ mạnh. Mặc dù vậy, nỗ lực chiến đấu ngoan cường của những chàng David bé nhỏ cũng tạo nên một nét chấm phá khiến cho giải đấu trở nên đáng xem bậc nhất trong lịch sử các kỳ Mondial.

Vòng tứ kết với đầy đủ các anh tài hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Brazil run rẩy trước Chile, những giọt nước mắt vỡ òa của Neymar sau loạt đấu súng là minh chứng. Hà Lan cần đến tình huống ăn vạ của Robben kèm quả phạt đền mới vượt qua được Mexico. Đức, Pháp, Argentina và Bỉ cũng phải nhờ đến những bàn thắng muộn để giành tấm vé vào tứ kết.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 5/8 trận đấu ở vòng 1/8 phải kéo dài sang hiệp phụ và 2 trong số đó phải giải quyết thắng thua sau loạt sút luân lưu cân não. Đừng chỉ trích lối chơi thực dụng khiến cho số bàn thắng ở vòng này thấp, đơn giản ở thế yếu những Mexico, Algeria, Thụy Sỹ không còn giải pháp nào khác là chọn lối chơi ưu tiên phòng ngự.

Ranh giới giữa đẳng cấp và chuyên môn gần như bị xóa nhòa ở vòng 1/8, song rốt cuộc thì chân lý vẫn chỉ thuộc về kẻ mạnh. Trong số 8 đại diện lọt vào tứ kết, chỉ duy nhất Colombia được xem là chú ngựa ô thú vị. 7 đội bóng còn lại đều là những ứng cử viên được đánh giá cao từ trước khi trái bóng Brazuca bắt đầu lăn trên xứ Samba.

Và khi vòng 1/8 khép lại, tương quan lực lượng giữa châu Âu và châu Mỹ đã không còn chênh lệch nữa. Mỗi khu vực đều có 4 đại diện vào tứ kết và điều đáng chờ đợi là World Cup 2014 gần như chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận chung kết trong mơ.

Một lần nữa, chiếc Cúp vàng thế giới sẽ chỉ là cuộc chiến nội bộ của 2 nền bóng đá lớn nhất thế giới này.

Lịch thi đấu vòng tứ kết

04/07 23h00       Pháp vs Đức

05/07 03h00       Brazil vs Colombia

05/07 23h00       Argentina vs Bỉ

06/07 03h00       Hà Lan vs Costa Rica

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại