Italia bị loại và nỗi lòng các BLV Việt Nam

BLV Quang Huy là người trực tiếp bình luận trận đấu Italia - Uruguay trên sóng VTV và cây bút Anh Ngọc - một người yêu bóng đá Italia mê đắm - đã chia sẻ những cảm xúc của họ.

*BLV Quang Huy: Một thứ bóng đá rất con người

Làm xong trận đấu Italia - Uruguay mới cảm nhận được người Việt Nam hâm mộ Azzurri như thế nào. Có lẽ tình cảm này bắt đầu từ ESPANA 82 khi khán giả truyền hình lần đầu được xem trực tiếp World Cup và chứng kiến đội bóng của Enzo Bearzot đăng quang.

Người ta vẫn thường nói, bóng đá là tấm gương phản ánh xã hội và Italia chính là minh chứng điển hình cho nhận định này. Qua mỗi trận đấu của đội bóng áo thiên thanh, người ta luôn nhìn thấy sự đối lập giữa đẹp đẽ - xấu xí, thiện - ác, cương - nhu, cống hiến - tiểu xảo, tội nghiệp - đáng ghét... Tóm lại là một thứ bóng đá rất con người.

Việc Italia không qua nổi vòng bảng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp thực sự là nỗi đau không thể nuốt trôi với các tifosi - những người mà với họ World Cup coi như đã chấm dứt. 

*Nhà báo Anh Ngọc: Bóng đá chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống này

FIFA có "treo giò" Suarez thì cũng không thể an ủi được Italia, lúc ấy đã về nước. Đội bóng của Prandelli đã thua không phải vì những quyết định của trọng tài nặng hay nhẹ, có nhìn thấy cú cắn Chiellini hay không, mà trước hết, thua là bởi vì họ đá kém hơn nhiều EURO 2012 và Confederations Cup 2013. Đây là một bước thụt lùi về nhân sự và chiến thuật của Italia dưới tay Prandelli.

Bóng đá hay hơn cuộc đời ở một điểm, là những sai lầm có thể sửa được, những thất bại có thể học được để thay đổi và làm lại, vì trái bóng lăn liên tục, World Cup này qua World Cup khác... Còn trong cuộc đời, có những sai lầm có thể rút ra những bài học, nhưng không thể sửa được, vì không còn cơ hội...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại