ĐT Tây Ban Nha & giấc mơ của Diego Costa

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Khi Diego Costa quyết định chọn ĐT Tây Ban Nha có lẽ anh cũng đã hình dung những thách thức mình phải đối mặt tại World Cup 2014.

1. Người ta coi Diego Costa là một cầu thủ đặc biệt của lịch sử - người hiếm hoi dám từ chối cơ hội khoác áo ĐTQG Brazil. Sau khi Costa quyết định chọn Tây Ban Nha là quê nhà của mình, ít nhất là đã có 2 người từ bỏ sĩ diện của mình, lên tiếng mắng thẳng mặt Costa trước báo giới.

Người đầu tiên chính là HLV trưởng ĐT Brazil, Felipe Scolari: “Cậu ta đã quay lưng lại với giấc mơ của hàng triệu người Brazil”. Kế tiếp là Dani Alves nặng lời hơn: “Costa là kẻ phản bội ghê tởm”.

Không thể trách Scolari hay Alves. Diego Costa lớn lên ở Brazil, trưởng thành ở Brazil, biết đá bóng trên đất Brazil, đã từng thi đấu cho ĐT Brazil. Nhưng rốt cuộc, anh lại chọn Tây Ban Nha, đất nước mà Costa thực tế chỉ mới chuyển đến từ năm 2007.

Brazil thì hậm hực vô cùng vì quyết định của Costa, còn người TBN thì ngược lại. Họ hả hê. Vài ngày trước, sau khi HLV Del Bosque chốt danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2014, tờ Marca đã làm một trang bìa vô cùng ấn tượng. Họ để Costa làm ảnh chính. Tay anh cầm một trái tim đang rỉ máu kèm theo dòng tít: 23 trái tim, 1 giấc mơ.

Giấc mơ của Diego Costa

Giấc mơ của Diego Costa

Có thể hiểu cái ảnh bìa này theo nhiều nghĩa. Đơn giản thì hiểu là: 23 cầu thủ Tây Ban Nha, một giấc mơ vô địch World Cup. Còn phức tạp hơn thì đây chính là cái cách Tây Ban Nha thể hiện sự hả hê khi giật được Diego Costa từ tay người Brazil. Trái tim Costa cầm trên tay chính là trái tim của anh. Costa moi tim mình ra như một lời cam đoan anh sẵn sàng từ bỏ quê hương, máu mủ của mình để cống hiến cho La Roja.

2. Bỏ qua sự mâu thuẫn giữa Brazil và TBN, giới chuyên môn chỉ muốn đi sâu vào phân tích một cách rất chuyên môn về quyết định của Diego Costa. Anh chọn TBN vào thời điểm này có hợp lý hay không?

Đứng trên góc nhìn của riêng Costa, quyết định này là hợp lý. TBN đang thiếu đi một chân sút giỏi. Nếu đến cả một Fernando Torres siêu tệ hại trong màu áo Chelsea cũng được gọi vào ĐTQG, thì Costa tự hiểu anh có giá đến nhường nào.

Nếu Torres là "sao" ở ĐTQG TBN thì Diego còn giá trị hơn thế

Nếu Torres là "sao" ở ĐTQG TBN thì Diego còn giá trị hơn thế

Nhưng đứng ở góc nhìn của những người làm chuyên môn, có lẽ Costa chỉ nhìn những cái lợi trước mắt. TBN đang ở trong giai đoạn suy thoái. Có thể chắc chắn một điều: Tiqui-taca đã từng đưa TBN lên ngôi ở World Cup 2010 và EURO 2012 giờ chỉ còn là phế phẩm. Những nhân tố tạo nên lối chơi này đã quá già.

Chúng ta có thể làm một phép so sánh nhanh: Tại World Cup 2010, TBN vô địch nhờ dàn sao của Barcelona và họ xây tiqui-taca trên chính nền tảng đó. Nhưng đến năm 2014, cán cân quyền lực La Liga đã dịch chuyển. Barca không còn thống trị, thay và đó là Atletico Madrid và Real Madrid. Vấn đề là 2 CLB đã dắt nào vào trận chung kết Champions League hầu như đều sống dựa vào những cầu thủ nước ngoài (như Real dựa vào Ronaldo, Benzema, Bale, Di Maria… vậy).

TBN đã vinh quang nhưng rất khó bảo vệ ngôi vương trên đất Brazil

TBN đã vinh quang nhưng rất khó bảo vệ ngôi vương trên đất Brazil

TBN thực tế chỉ tận dụng được đúng 2 cầu thủ đã lọt vào trận chung kết Champions League: Koke và Diego Costa của Atletico Madrid. Vậy là quá ít để hy vọng. Del Bosque thực tế có quá ít thời gian để xây dựng lối chơi mới phục vụ riêng cho Diego Costa. La Roja nhiều khả năng vẫn sẽ đá tiqui-taca và khi đó, bạn sẽ thấy Costa lạc lõng tới nhường nào.

Giấc mơ mà Diego Costa đã phải moi tim để chứng minh lòng trung thành, xem ra đã đặt sai mất rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại