Bên lề World Cup: Những khoảng tối đầu tiên trong lịch sử

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Kỳ World Cup đầu tiên diễn ra năm 1930 có vô số những góc khuất trong đó đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố!

Vụ trốn trại chơi đêm đầu tiên trong lịch sử World Cup

Trong trận Argentina - Chile, World Cup cũng đã chứng kiến cảnh bạo động đầu tiên của NHM. Đã có 30 cảnh sát phải vào sân để bình ổn tình hình!

Thời nay, kỳ World Cup nào các HLV cũng phải lo quản quân vì sợ học trò phá rào đi ăn chơi và tìm đến các bóng hồng. Thì ngày xưa, hồi năm 1930 cũng đã có một vụ việc tương tự.

Trong khi các đối thủ đã phải trải qua những quãng đường vô cùng mệt mỏi để tới nơi lạ nước, lạ cái tít tận Nam Mỹ thi đấu, thì thủ môn chủ nhà, Andrés Mazali lại rất rảnh rang.

Ở Uruguay khi ấy, các cầu thủ bóng đá cũng kiếm rất khá và có nền tảng tài chính mạnh mẽ, được kính nể trong xã hội. Chính vì thế, việc giam chân trong trại huấn luyện là rất khó chịu với tay chơi Andrés Mazali – người được coi như anh hùng dân tộc với 2 HCV Olympic năm 1924 và 1928.

Andrés Mazali được coi là anh hùng dân tộc của Uruguay, được in ảnh lên nhiều tem thư

Andrés Mazali được coi là anh hùng dân tộc của Uruguay, được in ảnh lên nhiều tem thư

Vốn bản tính phóng túng nên dù HLV đã tuyên bố thiết quân luật, cấm tiệt chuyện ra ngoài đặc biệt là ban đêm, Andrés Mazali vẫn tìm cách trốn khỏi khách sạn. Điểm đến của thủ môn này là một hộp đêm nổi tiếng ở thủ đô Montevideo. Nhưng sau đêm vui ngút trời với vài gái làng chơi, Andrés Mazali trở về mà không bao giờ nghĩ đến việc anh phải lĩnh án phạt nặng đến thế.

Ông vẫn chơi rất hay ở World Cup 1930 nhưng lại bị loại vĩnh viễn khỏi ĐT quốc gia vì ăn chơi quá đà

Ông vẫn chơi rất hay ở World Cup 1930 nhưng lại bị loại vĩnh viễn khỏi ĐT quốc gia vì ăn chơi quá đà

HLV Alberto Suppici nổi tiếng nghiêm khắc đã lập tức loại Andrés Mazali khỏi đội tuyển quốc gia, vĩnh viễn. Dù thay thủ môn giữa chừng, Uruguay sau đó vẫn vô địch World Cup 1930 trên quê hương!

Trọng tài sợ đến vỡ mật; tranh cãi “dở hơi” giữa Argentina và Uruguay

Chẳng biết ông trọng tài người Bỉ, John Langenus, quá nhát gan hay thực sự đã gặp áp lực lớn ở trận Chung kết World Cup 1930. Trước khi bước vào cuộc chiến giữa chủ nhà Uruguay và Argentina, John Langenus đã phải cho thuê 1 chiếc thuyền đậu sẵn ở cảng. Dự định của Vua áo đen này là ngay sau khi kết thúc trận đấu, ông sẽ ra thuyền rồi đi thẳng về châu Âu, tránh những rủi ro khủng khiếp có thể xảy ra.

Trọng tài John Langenus sợ bị giết nên phải phòng hờ sẵn bằng 1 chiếc thuyền ở bến cảng

Trọng tài John Langenus sợ bị giết nên phải phòng hờ sẵn bằng 1 chiếc thuyền ở bến cảng

Và thực tế là trận Chung kết World Cup 1930 đã diễn ra vô cùng nóng bỏng, trước cả khi hồi còi khai cuộc vang lên. Cả Argentina và Uruguay đều không ai chịu ai, muốn được đá trái bóng do mình mang tới.

Cuối cùng, trọng tài John Langenus buộc phải thỏa hiệp giữa đôi bên, sẽ sử dụng bóng của Uruguay và Argentina mỗi hiệp một loại.

Trái bóng Argentina (trái) và bóng Uruguay (phải) được dùng trong trận Chung kết đầu tiên của World Cup

Trái bóng Argentina (trái) và bóng Uruguay (phải) được dùng trong trận Chung kết đầu tiên của World Cup

Trong trận đấu này, cầu thủ Argentina - Luis Monti, còn bị CĐV chủ nhà dọa giết. Và rõ ràng trọng tài John Langenus đã thấy ông không sai lầm khi đặt trước 1 chiếc thuyền để chạy trốn nếu “có biến”.

Song cuối cùng thì Uruguay đã giành chức vô địch sau khi thắng Argentina 4-2. Với kết quả này, trọng tài John Langenus cũng chẳng phải lo lắng quá nhiều và chiếc thuyền ông phòng hờ đã không cần dùng đến!

Uruguay và Argentina bắt đầu ra sân thi đấu

Uruguay và Argentina bắt đầu ra sân thi đấu

Clip trận Chung kết World Cup 1930 giữa Uruguay và Argentina

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tổng quan World Cup 1930

Vô địch: Uruguay

Á quân: Argentina

Vua phá lưới: Guillermo Stabile (Argentina - 8 bàn)

Xếp hạng 13 đội tham dự World Cup 1930

1. Uruguay

2. Argentina (2 đội lọt vào Chung kết)

3. Mỹ

4. Nam Tư (2 đội thua ở Bán kết)

5. Chile

6. Brazil

7. Pháp

8. Romania

9. Paraguay

10. Peru

11. Bỉ

12. Bolivia

13. Mexico (Các đội bị loại ở vòng bảng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại