Argentina 2-1 Bosnia: Messi nổ súng nhưng Tango loạn nhịp

Viết Anh |

(Soha.vn) - Messi ghi bàn và Argentina giành trọn 3 điểm trước Bosnia. Nhưng vũ điệu Tango mê đắm đã không được trình diễn trên sân khấu Maracana huyền thoại.

Bên cạnh mục tiêu 3 điểm, NHM ĐT Argentina chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ của các học trò Sabella. Với hàng công được xem là mạnh nhất World Cup 2014, sự kỳ vọng là có cơ sở.

Chỉ có điều, nếu những ai chờ đợi vào một bữa tiệc thịnh soạn với những điệu Tango mê đắm thì họ đã thất vọng hoàn toàn. Argentina đã giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng đó có lẽ là màn trình diễn tệ hại và đáng xấu hổ nhất của Albiceleste trong suốt gần 2 thập kỷ qua.

Aguero và đồng đội đã có trận đấu đáng thất vọng trước Bosnia

Mọi thứ khởi đầu như mơ với Argentina khi cú đá phạt của Messi qua cú đánh đầu hụt của Rojo rơi đúng vào chân hậu vệ Kolasinac khiến bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Begovic. Ngay phút thứ 3, tỷ số đã được mở cho Argentina và đó là bàn thắng sớm nhất ở World Cup 2014 tính đến hiện tại.

Có bàn thắng từ rất sớm, không ít người tin rằng Argentina sẽ có được cảm hứng và Bosnia sẽ trở thành nạn nhân cho các vũ công Tango nhảy múa. Trái hoàn toàn với nhận định ấy, màn trình diễn của Messi và các đồng đội không thể thuyết phục được ngay cả những fan dễ tính nhất.

Không có bất cứ mảng miếng tấn công nào rõ nét, 11 ngôi sao Albiceleste chơi như 11 cá thể riêng rẽ trên sân khấu Maracana. Trước Bosnia quá yếu ớt và chỉ đưa ra được một hai tình huống đáp trả khiến Romero thoáng giật mình, song Argentina vẫn không thể hiện được rõ rệt sự chênh lệch về đẳng cấp.

Ngay cả khi Messi nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina, đó cũng chỉ là dấu ấn cá nhân của riêng La Pulga. Một pha đi bóng và dứt điểm hoàn hảo cho thấy khoảnh khắc thiên tài của M10 và hy vọng đó sẽ là bệ phóng để chân sút 27 tuổi giải tỏa được tâm lý sau mùa giải thảm bại cùng Barca.

Nếu không có pha solo và dứt điểm tung lưới Bosnia, có lẽ Messi cũng có một trận đấu đáng quên

Khi chân sút vào thay người Ibisevic rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 phút 84 cho Bosnia, quãng thời gian còn lại thực sự mang đến cảm giác mong manh cho NHM Argentina. May mắn là điều tồi tệ đã không đến bởi đại diện Đông Âu quá yếu ớt trong ngày đầu góp mặt ở World Cup nên Albiceleste vẫn giữ trọn vẹn 3 điểm.

HLV Sabella có lý do để không bung hết sức trong trận đấu mở màn trước đối thủ yếu như Bosnia. Có thể chiến lược gia 59 tuổi muốn giấu bài cho những vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng một lối chơi vô hồn, thận trọng đến mức đá với 5 hậu vệ mà vẫn để lọt lưới, đó không phải là đội bóng mà NHM Argentina chờ đợi trên đất Brazil.

Đội hình thi đấu

Argentina: Romero, Rojo, Garay, Campagnaro (Gago 45’), Zabaleta, Fernandez, Mascherano, Rodriguez (Higuain 45’), Di Maria, Messi, Aguero.

Bosnia: Begovic, Bicakcic, Spahic, Kolasinac, Besic, Pjanic, Misimovic (Medunjanin 74'), Mujdza (Ibisevic 69’), Lulic, Hajrovic (Visca 71’), Dzeko.

Bàn thắng

Argentina: Kolasinac (O.g, 3’), Messi 65’

Bosnia: Ibisevic 84'

CLIP chiến thắng 2-1 của Argentina trước Bosnia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại