Wigan 0-2 Man United: Xem "Quỷ đỏ" đá vẫn rất tốt cho sức khỏe

Kim Thiền |

Khoa học đã chứng minh rằng việc ngủ đủ giấc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một trong những cách giúp dễ dàng thực hiệu điều đó là theo dõi những trận đấu có mặt Man United.

Cuối cùng rồi Mourinho cũng có trận cầm quân đầu tiên trên cương vị tân HLV của Man United. Song trên sân hôm nay, trong trận giao hữu giữa Man United và đối thủ yếu Wigan, người ta chỉ thấy một lối chơi mang đậm dấu ấn Louis van Gaal - lối chơi thuốc ngủ.

Bàn thắng thứ nhất đến với các học trò của HLV Mourinho ở đầu hiệp 2, từ một pha "tặng quà" của đối phương. Thủ thành Jussi Jaaskelainen phá bóng trúng người Juan Mata, để tiền vệ này chuyền "dọn cỗ" cho Will Keane dễ dàng lập công.

Wigan 0-2 Man United: Xem Quỷ đỏ đá vẫn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 2.

Pha lập công đầy may mắn của Will Keane.

Bàn thắng thứ 2 đến từ pha phối hợp đá phạt có phần "dị" của Ashley Young, bóng đi lập bập trong khu cấm địa của đội chủ nhà, bật ra đến chân của Andreas Pereira, từ cự ly khoảng 11m sút tung lưới Wigan ấn định tỷ số.

Ngoài bản hợp đồng mới Henrikh Mkhitaryan có phần thể hiện được chút ít khả năng "múa máy", có vẻ có khả năng xốc trận đấu dậy trong tương lai, nhưng những gì cựu tiền vệ Dortmund này làm được trong suốt 45 phút hiệp 1 trận đấu trên sân cũng chỉ dừng lại ở đấy.

Có đến 7 cầu thủ Man United bị thay ra sau hiệp thi đấu đầu tiên, và cả trận đấu, Mourinho thay đủ 11 vị trí trên sân. Tuy nhiên dù có là đội hình nào, thì việc duy nhất các học trò của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này làm được cũng chỉ là cầm bóng, chuyền bóng và... mất bóng.

Wigan 0-2 Man United: Xem Quỷ đỏ đá vẫn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 3.

Cú sút thành bàn ấn định tỷ số của Ander Herrera.

Quỷ đỏ trong trận đấu đầu tiên ra mắt HLV mang nhiều kỳ vọng sẽ vực lại một lối đá rực lửa ngày nào ở sân Old Trafford hóa ra chỉ có mỗi một "bài" duy nhất: chồng cánh xuống tận biên ngang, xong tạt ngược hú họa ra ngoài.

Trước một Wigan quá yếu, chẳng có lấy nổi một cơ hội "cho ra hồn" trước Man United, bộ mặt "buồn ngủ" của đội bóng chủ sân Old Trafford càng lộ rõ. Có lẽ cách chơi bóng mang dấu ấn Louis van Gaal đã in quá sâu vào tiềm thức của các cầu thủ.

Thôi thì đành phải chờ Rooney, Ibrahimovic để xem thế nào vậy...

Đội hình thi đấu:

Wigan: Jaaskelainen, R.Taylor (Barrigan 72'), Perkins, Daniels, Power, Grigg (Davies 46'), Huws, Burn, Jacobs (Powell 72'), Morgan, Warnock.

Man United: Johnstone (Joel Pereira 82'), Fosu-Mensah (Jones 46'), Bailly (Tuanzebe 82'), Blind (Varela 74'), Shaw (Mata 46'), Carrick (Januzaj 46'), Herrera (Blackett 74'), Lingard (Pereira 46'), Mkhitaryan (Valencia 46'), Memphis (Keane 46'), Wilson (Young 46').

Ghi bàn: Keane (49'), Pereira (58')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại