Tương lai Diego Costa: Thân ở London, hồn tại Madrid

T.C |

Đó đích thực là tình trạng hiện giờ của Diego Costa. Chân sút người Tây Ban Nha đã không còn tha thiết với xứ sở sương mù nữa, và khát khao của anh là trở lại "mái nhà xưa" Atletico Madrid.

Sau khi góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League 2014-15, Diego Costa đã trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn ở mùa giải vừa qua. Anh liên tục gặp vấn đề với những án phạt, sa sút phong độ và cả chấn thương.

Ở nửa sau của mùa giải, khi Guus Hiddink thay thế Mourinho, Costa phần nào hồi sinh về phong độ (ghi 12 bàn), nhưng anh vẫn không được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2016.

Theo thông tin từ tờ AS, Diego Costa đã thông báo với ông chủ Roman Abramovich và tân HLV Antonio Conte rằng anh muốn rời Stamford Bridge để trở về Atletico Madrid, đội bóng mà anh đã chia tay cách đây 2 năm.

Cũng theo AS, HLV Diego Simeone cũng đang nhắm một chân sút đẳng cấp, bởi họ sắp chia tay Luciano Vietto, còn Torres đã có tuổi và thật ra, cũng không có phong độ tốt. Chiến lược gia người Argentina, vì thế, cũng sẵn lòng đón Costa trở lại Vicente Calderon, thậm chí còn xem anh là lựa chọn số một.

Theo báo chí anh, cả Abramovich và Conte đều đã nói chuyện với Costa để thuyết phục anh ở lại nhưng bất thành. Mặc dù vậy, Costa vẫn tỏ ra chuyên nghiệp khi không hề bỏ tập và vẫn tiếp tục tham gia du đấu cùng Chelsea.

Hôm qua, anh và Chelsea đã bay sang Áo, và dự kiến sẽ có trận giao hữu với Rapid Vienna vào hôm nay. Sau đó, Costa sẽ tiếp tục cùng Chelsea bay sang Mỹ du đấu như kế hoạch.

Nhưng rõ ràng, Chelsea chỉ đang giữ được phần "thể xác" của Costa. Tâm hồn anh vẫn nằm ở Vicente Calderon, nơi ông thầy cũ Simeone và những đồng đội cũ đang vẫy gọi.

Việc Costa trở lại sẽ là một cú hích đáng kể với Atletico, bởi họ sẽ không phải phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Antoine Griezmann nữa.

Vấn đề của Atletico bây giờ sẽ là giá cả bởi Chelsea hẳn không muốn bán lỗ chân sút mà mình từng đưa về cách đây 2 năm với giá 35 triệu bảng. Hợp đồng hiện tại của Costa cũng còn thời hạn đến tận năm 2019.

Giữ một chân sút không còn tâm trí với đội bóng không phải giải pháp hay, nhưng nếu bán Diego Costa đi, Chelsea sẽ gặp vấn đề thực sự về hàng công.

Họ đã chi 33 triệu bảng để mang về chân sút Michy Batshuayi, người có biệt danh là "Drogba mới", nhưng chưa ai rõ anh có thực sự xứng đáng với số tiền ấy, và có thích nghi được với Premier League hay không.

Trong khi đó, những phương án còn lại trên hàng công Chelsea như Pedro, Loic Remy, Pato, và Falcao đều gây thất vọng tràn trề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại