Vượt trên tất cả, đây mới thực sự là kẻ thù lớn nhất của "quái vật lòng sông" trăn Anaconda

Oct |

Chẳng phải báo đốm, cũng không phải cá sấu, sinh vật này có thể khiến toàn bộ trăn Anaconda biến mất khỏi Trái đất này.

Đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn rừng Amazon, trăn Anaconda vốn không có nhiều kẻ thù ngoài tự nhiên.

Tất nhiên, chúng vẫn có những quái vật sẵn sàng đối chọi ngang hàng - như báo đốm và cá sấu đen châu Mỹ (Black caiman). Đó là những loài có đủ sức mạnh để đưa Anaconda vào thực đơn ăn uống.

Vượt trên tất cả, đây mới thực sự là kẻ thù lớn nhất của quái vật lòng sông trăn Anaconda - Ảnh 1.

Báo đốm và cá sấu caiman là 2 sinh vật đối chọi ngang hàng với trăn Anaconda

Nhưng cả hai loài đối với trăn Anaconda vẫn chỉ là đấu tranh sinh tồn, vì chúng cũng có mặt trong thực đơn của trăn. Vượt lên trên hai hung thần ấy, có một sinh vật mang trong mình khả năng khiến toàn bộ Anaconda biến mất khỏi Trái đất này.

Sinh vật ấy chính là con người!

Có thể nói, đối thủ nguy hiểm nhất của Anaconda chính là con người. Trên thực tế, Anaconda tương đối nhút nhát và rất hiếm khi có trường hợp trăn tấn công chúng ta.

Vượt trên tất cả, đây mới thực sự là kẻ thù lớn nhất của quái vật lòng sông trăn Anaconda - Ảnh 2.

Đây là trên phim thôi

Nhưng với con người thì ngược lại, vẻ ngoài to lớn ấy khiến Anaconda trở thành một miếng mồi béo bở cho các thợ săn. Con người săn Anaconda để lấy thịt, mỡ trăn, và quan trọng nhất là bộ da có nhiều hoa văn đặc biệt - sử dụng trong ngành công nghiệp thời trang khổng lồ trên thế giới.

Chỉ cần đảo một vòng Google, bạn sẽ thấy muôn vàn phụ kiện: túi xách, boot, thắt lưng... được làm từ da của Anaconda. Thậm chí, đôi khi con người tấn công và giết chết Anaconda chỉ để... làm dịu đi nỗi sợ mà thôi.

Vượt trên tất cả, đây mới thực sự là kẻ thù lớn nhất của quái vật lòng sông trăn Anaconda - Ảnh 3.

Ngoài đời thì...

Một ví dụ khác cho thấy sự "phiền nhiễu" của con người với lũ trăn quái vật này là một thông báo của Hội bảo tồn sinh vật hoang dã (Mỹ). Theo đó, để tri ân ngày của tổng thống Teddy Roosevelt, hội đã treo thưởng $50.000 cho bất kỳ ai mang đến một con trăn còn sống dài hơn 9m.

Vượt trên tất cả, đây mới thực sự là kẻ thù lớn nhất của quái vật lòng sông trăn Anaconda - Ảnh 4.

Anaconda bị con người "đe nẹt" rất nhiều, trái với những gì thể hiện trên phim ảnh

Rốt cục thì đến năm 2002, phần thưởng đã bị loại bỏ do có quá nhiều người vào rừng Amazon để lùng sục trăn Anaconda, gây xáo trộn đời sống của sinh vật này.

Bên cạnh đó, quá trình phát triển của con người tại Brazil cũng khiến khu vực đồng bằng sông Amazon và rừng mưa nhiệt đới bị thuyên giảm diện tích. Điều này đồng nghĩa với việc môi trường sống của rất nhiều loài vật bị thu hẹp lại, trong đó có Anaconda.

Tổng hợp tất cả, chúng ta có một sự thật đáng buồn: Kẻ thù lớn nhất của Anaconda chính là loài người.

Nguồn: National Geographic, Cobras, Snake Moma

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại