Vượt những tiếng huýt sáo, giờ Ronaldo là lãnh đạo của Real Madrid

Quế Nam |

Champions League là đấu trường của anh, những trận cầu lớn là sân khấu của anh. Và anh đã thực sự vươn lên thành một nhà lãnh đạo đích thực trên sân cỏ của Real Madrid.

Ai là cầu thủ hay nhất lịch sử Cúp C1/Champions League? Nếu mở cuộc bầu chọn vào lúc này, có lẽ người ta chỉ còn tranh cãi xem đấy là Alfredo di Stefano hay Cristiano Ronaldo mà thôi.

Cả hai đều là những cầu thủ của Real Madrid. Di Stefano tạo nên cái gọi là DNA Champions League cho Real Madrid, khi cùng CLB vô địch năm giải đấu liên tiếp đầu tiên. Còn Ronaldo thì bị cái DNA ấy truyền vào người, để rồi sau gần một thập kỷ đá cho Real, anh đã trở thành chân sút vĩ đại nhất của đấu trường này.

Suốt một thời gian rất dài, Ronaldo bị người đời dè bỉu là cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ. Nhưng từ đầu mùa giải 2011/12 đến nay, Real đã đá tổng cộng 41 trận đấu nốc ao Champions League, kết quả là Ronaldo ghi 44 bàn trong 41 trận đấu ấy. Một con số khủng khiếp. Anti-fan giờ hết dám chửi Ronaldo là chỉ biết bắt nạt con nít, vì nói thế hóa ra tự nhận đội mình là… con nít.

Vượt những tiếng huýt sáo, giờ Ronaldo là lãnh đạo của Real Madrid - Ảnh 1.

Champions League là đấu trường Ronaldo luôn chơi hết sức mình, và thành công nhất.

Paris S.G không thua Real Madrid, họ chỉ thua Ronaldo mà thôi. Lượt đi họ hùng hổ dồn ép, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nhà ĐKVĐ để cất cao tiếng nói. Thực ra thì họ cũng đã khiến các Madridista run sợ đó chứ. Nhưng rồi một quả phạt đền, tiếp nối với một pha ghi bàn bằng… đầu gối. PSG sụp đổ.

Đến lượt về, PSG còn chưa kịp ghi bàn nào thì đã bị Ronaldo hạ gục với một quả đánh đầu cận thành. Không phải nghẹt thở như khi PSG thua Barca mùa trước, PSG thua Real hoàn toàn, thua cả lượt đi lẫn lượt về, thua không đường nào giải thích.

Kể cả khi không có Neymar ở lượt về vì chấn thương, fan PSG cũng chả dám hó hé, vì Real thậm chí còn mất cả một cặp bản lề Luka Modric - Toni Kroos và Gareth Bale cũng ngồi dự bị nốt.

Ronaldo khởi đầu mùa giải này rất chật vật. Chấn thương, thẻ phạt khiến anh trải qua nửa đầu mùa giải tồi nhất kể từ lúc sang Madrid. Nhưng rồi năm mới mở ra, Ronaldo lại lột xác. 11 trận đấu trong năm 2018 này, anh đã ghi 15 bàn. Anh mang lại khí thế và sức sống cho một Real Madrid vốn cũng đang chuệch choạc.

Vượt những tiếng huýt sáo, giờ Ronaldo là lãnh đạo của Real Madrid - Ảnh 2.

Trước Ronaldo, Neymar bỗng trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp.

Đúng ở vòng tròn giữa sân Công viên các Hoàng tử giữa tuần qua, anh nói với các đồng đội đang làm nóng: "0-0 đúng không? Chưa đá thì vẫn là 0-0 mà? Chúng ta đá trên sân nhà mà? Asensio pressing nhiều vào nhé".

"Sân nhà" ở đây chính là… Champions League vậy. Sân khấu lớn phải dành cho diễn viên hạng A. Và ở cái sân khấu này, Ronaldo đơn giản là số một. Khi còn ở Man United, anh đã ghi những bàn thắng ngoạn mục vào lưới Roma và Porto, hai trong số những bàn đẹp nhất lịch sử. Nhưng phải đến khi sang Madrid, hấp thụ thứ DNA Champions League của Real, Ronaldo mới chính thức trở thành sát thủ.

Anh đã có 57 bàn ở các trận đấu thuộc vòng nốc ao Champions League, nhiều hơn 19 bàn so với Lionel Messi. Ba chức vô địch Champions League gần nhất của Real Madrid, Ronaldo đều là nhân vật trung tâm. Anh ghi bàn nhiều nhất ở cả 3 mùa ấy. Ba trận chung kết ở Lisbon, Milan và Cardiff, Ronaldo luôn có tên trên bảng tỷ số.

Vượt những tiếng huýt sáo, giờ Ronaldo là lãnh đạo của Real Madrid - Ảnh 3.

Ở Champions League, Ronaldo luôn là ngôi sao sớm nhất.

Với những ai bảo Messi toàn diện hơn thì hãy chú ý một thông số này: Ronaldo đã có 33 pha kiến tạo ở Champions League, bên cạnh 117 bàn đã ghi. Không cần biết đang ủ dột thế nào ở trong nước, cứ ra châu Âu là anh lại sống động hẳn lên. Và khi Ronaldo chơi hay, Real lại trở thành đội bóng đáng sợ nhất thế giới.

Ronaldo phụ thuộc vào các đồng đội để ghi bàn, nhưng các đồng đội cũng xem anh như dưỡng khí. Vì như ta đưa hết tiền đầu tư cho một người bạn, và biết người ấy sẽ không ném nó qua cửa sổ mà mang về… tiền lời vậy.

Và với một Ronaldo hừng hực như thế, bây giờ Real Madrid sẽ lại là hung thần của tất cả các đội sẽ vào tứ kết. Đơn giản vì đâu có ai dám khinh nhờn nhà Vua ngay trên đất thiêng của họ bao giờ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại