*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 3 ngày trốn trong chòi ở vườn cà phê thuộc xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), co ro chịu rét, bụng cồn cào vì chỉ được ăn ổi, xoài, Nguyễn Văn Võ mạo hiểm bơi qua sông để quay lại xã Lộc Thành, tìm đến nhà người thân xin tiền và thức ăn.
Mâu thuẫn do món nợ 100.000 đồng, Tâm dùng dao đâm Tý và bị Tý rút kéo đâm trả. Vụ việc khiến Tâm tử vong còn Tý bị thương nhẹ.
Ông Bùi Trung Kiên khai nhận số hạt hạt giống trên được cho và trồng với mục đích phục vụ chăn nuôi gia cầm.
Hàng ngàn cây cà phê đang trong thời kì đậu quả đã bị chặt hạ trong một đêm khiến người dân khóc nghẹn.
Toàn tỉnh Sơn La có gần 600ha cà phê bị chết cháy do sương muối, nông dân lại gánh chịu một vụ mùa trắng tay, xót xa trước mùa đông khắc nghiệt.
Chiều ngày 26-11-2019, một người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang đi làm rẫy bỗng hốt hoảng chạy vội về thôn loan tin phát hiện một xác chết không còn nguyên vẹn trong vườn cà phê.
Bước đầu Nguyễn Phước Châu khai nhận là người tình của nạn nhân. Sau khi giết người, phi tang xác trong vườn cà phê, hung thủ đã cướp xe máy và nữ trang của nạn nhân mang đi bán.
Ngay sau quán cà phê là thế giới của khoảng 400 con cầy vòi hương (dân tùy nơi vẫn gọi là chồn hương hoặc cầy hương), với quy trình chăn nuôi, sản xuất chặt chẽ, chuyên nghiệp, khép kín. Hàng trăm gian chuồng được phân lô, gắn bảng rõ ràng, tỉ mỉ.
Vừa phải bỏ vốn, lại bỏ công chăm sóc với mong muốn cây Sachi mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, thế nhưng nhiều nông dân vỡ mộng khi hạt Sachi không ai mua.
Được mệnh danh là “nữ hoàng quả khô”, cây mắc ca đã từng bước khẳng định vị thế của mình khi đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân.
Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chưa có căn cứ để cho rằng nghi can trong vụ sát hại 3 bà cháu tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị bệnh tâm thần.
Chỉ vì mâu thuẫn mà đối tượng Nhi đã dùng dao sát hại 3 bà cháu khi qua nhà chơi, rồi chôn nạn nhân trong vườn cà phê.
Tâm điểm