Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành 'chợ đêm' nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi

TỨ QUÝ |

Hàng rong tự chiếm vị trí đẹp rồi dàn trải nhiều ghế ra giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ để mời chào khách ngồi ăn uống gây nhếch nhác. Ngoài ra lối vào phố đi bộ cũng bị người dân để xe máy tràn lan, chắn hết lối đi.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở, xử phạt nhưng tình trạng buôn bán hàng rong và người dân để xe máy tràn lan trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vẫn tái diễn, gây nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hầu như tất cả các ngày trong tuần đều xuất hiện tình trạng bán hàng rong tràn lan trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần, khi người dân đến đây vui chơi đông đúc thì hàng rong cũng đổ bộ nhiều hơn, chiếm những vị trí đẹp để xếp ghế mời chào khách đi bộ vào ngồi ăn uống.

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 1.

Hàng rong xếp hàng buôn bán tràn lan giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ

Những vị trí giữa tuyến phố hoặc có nhiều ánh đèn sáng thì hàng rong tập trung rất đông ở hai bên để mời chào khách vào ngồi ăn uống. Tại phố đi bộ có đủ loại món ăn vặt giống như một khu chợ đêm khi người bán dùng bếp than nướng bánh, nướng khoai lang,... tạo khói nghi ngút.

Hàng trong tự chiếm vị trí để ngồi buôn bán đồ ăn thức uống khiến diện tích phố đi bộ Nguyễn Huệ bị thu hẹp hơn, khách di chuyển không còn thoải mái như bình thường. Đặc biệt gây nguy hiểm cho trẻ em lúc vui đùa có nguy cơ va vào các lò than đang nướng bánh tráng.

Khi khách dè chừng hỏi "ngồi tại đây có bị sao không?", người bán tự tin trấn an "không sao đâu, các em cứ ngồi thoải mái".

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 2.

Người bán hàng rong mang theo nhiều ghế nhựa để dàn trải ra giữa phố đi bộ mời chào khách vào ngồi ăn uống

Thời điểm chúng tôi ghi nhận vào cuối tuần có rất đông hàng rong, nhưng hầu như không có lực lượng chức năng đi kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý tình trạng lấn chiếm không gian công cộng này.

Ngoài hàng rong, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trở nên nhếch nhác hơn khi xe máy của người dân để tràn lan dọc hai bên lề tuyến phố, khiến người dân muốn ra vào gặp nhiều khó khăn, phải luồn lách khá vất vả.

Hầu hết xe máy tại đây là của người dân đang di chuyển rồi tấp vào lề đậu tại chỗ, không gửi xe rồi thản nhiên vào phố đi bộ vui chơi cho thuận tiện.

Được biết, trước đó nhiều lần lực lượng chức năng quận 1 đã ra quân nhắc nhở, xử phạt tình trạng đậu xe máy dọc lề tuyến phố đi bộ và vỉa hè ở đường Nguyễn Huệ nhưng tình trạng này vẫn liên tục tái diễn.

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 3.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện tại đã biến thành chợ đêm ăn uống do hàng rong lấn chiếm

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 4.

Việc tự ý chiếm dụng vị trí công cộng như phố đi bộ Nguyễn Huệ để buôn bán hàng rong khiến đô thị nhếch nhác hơn

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 5.

Nếu khách càng đông thì số lượng ghế được mang ra nhiều hơn

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 6.

Hàng rong mang ghế cho khách ngồi tràn lan ăn uống khiến những người dân không thể đi bộ thoải mái

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 7.

Hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không khác như chợ đêm do hàng rong bán đồ ăn uống tràn lan

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 8.

Các công nhân dọn dẹp vệ sinh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng gặp khó khăn do hàng rong đã lấn chiếm đường di chuyển

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 9.

Xe máy của người dân lười đến chỗ giữ xe có thu phí để gửi nên đậu tràn lan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 10.

Lề đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành nơi đậu xe của những người thiếu ý thức

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 11.
Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 12.
Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành chợ đêm nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi - Ảnh 13.

Xe máy đậu trái phép tràn lan khiến người dân gặp khó khăn khi ra vào phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại