Vừa xin phép về ngoại chúc Tết, mẹ chồng đã dặn: "Sang đó ngồi lúc rồi về luôn", nàng dâu đánh liều "nói mát" mấy câu mà thu lại kết quả bất ngờ

Hải Hương |

'Rõ ràng Tết, mẹ chồng mong con gái về nhà chơi nhưng lại không thích cho con dâu về nhà đẻ là hà cớ làm sao không biết nữa...', nàng dâu tâm sự.

Năm hết Tết đến, nàng dâu nào cũng mong ngóng được về ngoại chúc Tết. Song nếu không may rơi phải gia đình nhà chồng khó tính thì chuyện về ngoại chúc Tết cũng không hề dễ dàng. Giống như câu chuyện của nàng dâu mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn. Tuy nhiên khi bị mẹ chồng làm khó, cách hành xử của nàng dâu này mới thật sự thu hút sự chú ý của mọi người.

Nàng dâu ấy tâm sự: "Biết là năm mới chỉ nói chuyện vui song em ấm ức quá nên đành ngoi vào nhóm than thở với các chị chút cho nguôi ngoai để còn tiếp tục ăn Tết mọi người ạ.

Rút kinh nghiệm từ bản thân em ra, nếu ai mà chưa lấy chồng thì nhớ sau này lấy chồng 1 là xa hẳn để hai ba năm lại được về ngoại đón trọn vẹn 1 cái Tết giống chị gái em. Hai là gần hẳn kiểu 'hai nhà cách nhau cái rậu mùng tơi' mới tiện đi lại chăm sóc 2 bên gia đình. Đừng kiểu không xa không gần như em chán lắm ấy.

Vừa xin phép về ngoại chúc Tết, mẹ chồng đã dặn: Sang đó ngồi lúc rồi về luôn, nàng dâu đánh liều nói mát mấy câu mà thu lại kết quả bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày trước mục tiêu của em là lấy chồng gần, thế mà cuối cùng em vẫn lấy chồng xa nhà 12km. Tất nhiên khoảng cách này không quá xa nhưng vẫn không phải gần đúng ý em. Cái ngày ấy lấy lão chồng em còn tặc lưỡi bảo thôi thế cũng tạm, 12km phóng xe 30 phút đồng hồ là về tới nhà. Còn hơn chán hội chị em đi làm dâu xa hàng nghìn cây số mới khổ.

Tiếc là đời không như mơ các chị ạ. Dường như cái gì càng tính toán kỹ càng khó thành. Nhà chồng cách nhà đẻ có từng ấy cây số mà em cảm giác như thể xa cả trăm cây. Tất cả cũng bởi mẹ chồng em khó tính kinh người.

Tuy cũng là phụ nữ nhưng mẹ chồng em lúc nào cũng găm trong đầu cái tư tưởng phụ nữ đã đi lấy chồng là giống kiểu bát nước hất đi ấy. Phần đời còn lại chỉ được phép chăm lo cho nhà chồng, nhà đẻ chỉ còn là khách vãng lai. Cũng vì thế mà sau cưới em có mấy khi được về nhà đẻ chơi qua đêm đâu.

Mỗi lúc nhà ngoại có công có việc, em phải đau đầu nghĩ cách xin mẹ chồng cho về. Thậm chí phải ráo trước vài mày, công việc lo đầy đủ hết mới được đi. Thế mà 10 lần xin có tới 9 lần bà khó chịu. Có đồng ý gật đầu cho đi rồi thì bà vẫn còn đính kèm theo câu: 'Suốt ngày chỉ lo về ngoại, việc nhà chồng mà siêng được thế tôi mừng quá'.

Đấy, bà nói thế mà em vẫn phải nhịn như nhịn cơm sống. Lắm lúc còn phải tự động viên mình cứ giả câm giả điếc, gật gù vâng dạ cho yên cửa yên nhà. Chứ mẹ chồng nàng dâu lời qua tiếng lại dân làng nhìn vào lại cười cho.

Song đến hôm qua thì sức chịu đựng của em đúng là đi tới giới hạn cuối cùng nên em phải 'phá bờ' các chị ạ. Ai lại mang tiếng lấy chồng gần mà trước Tết cũng chẳng được về ngó nghiêng xem bố mẹ đẻ sắm sửa Tết ra sao, hay dọn hộ ông bà cái nhà cái cửa. Cứ động xin về mẹ chồng lại chép miệng bảo nhà còn nhiều việc, để Tết sang cả thể.

Ấm ức nhưng em cũng đành chịu. Ấy thế mà hôm qua mùng 2, Tết nhà nội xong vợ chồng em xin phép về ngoại chúc Tết. Vừa nghe con dâu cất lời, bà đã cau mày khó chịu: 'Đi thì đi nhanh lên, sang đó ngồi 1 lúc rồi về luôn để chiều còn lo cơm nước đón vợ chồng cái P. (tên em gái chồng em) sang chúc Tết nhà mình'.

Nói thật, đến cái nước ấy rồi là hết nhịn nổi. Rõ ràng Tết bà mong con gái về nhà chơi nhưng lại không thích cho con dâu về nhà đẻ là hà cớ làm sao không biết nữa. Em bức xúc lắm cơ mà vẫn nhẹ nhàng hỏi lại: 'Ô thế cô chú ấy sang không ở lại mấy ngày như mọi khi à mẹ? 

Nếu vợ chồng cô ấy sang mà về ngay thì thôi con ở lại đợi chào cô chú ấy 1 tiếng. Lúc nào cô ấy về thì chúng con về ngoại cho đỡ cập rập mẹ ạ'.

Vừa xin phép về ngoại chúc Tết, mẹ chồng đã dặn: Sang đó ngồi lúc rồi về luôn, nàng dâu đánh liều nói mát mấy câu mà thu lại kết quả bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Em nói giọng tỉnh bơ song mẹ chồng em tinh ý ra trò. Bà biết em nói kháy, vậy là ngập ngừng, mặt hơi đỏ bảo: 'Thôi, thế 2 đứa cứ đi việc của 2 đứa, ở nhà đã có mẹ lo rồi'.

Thế là em vâng dạ cùng chồng dắt xe đi. Ra tới cổng chồng em còn phì cười bảo em ghê gớm dám nói mát mẹ chồng. Em bảo chả thế thì sao, cái kiểu Tết thích con gái về nhà đẻ lại cấm con dâu về ngoại là không chấp nhận được các chị nhỉ".

Theo dõi hết câu chuyện của nàng dâu này, không ít người đã nhận ra bóng dáng của mình trong đó. Cảnh làm dâu đúng là không dễ dàng gì song các nàng dâu hãy nhớ im lặng chịu đựng chưa chắc đã phải là cách hay. 

Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chúng ta cần khéo léo một chút để thể hiện cho mẹ chồng hiểu suy nghĩ của mình. Có như thế hai bên mới hiểu và tôn trọng nhau được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại