*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một nghiên cứu mới cho thấy, các mỏ đồng ở sa mạc Negev của Israel - những địa điểm cổ xưa có thể là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết về các mỏ vàng của Vua Solomon đã bị bỏ hoang cách đây 3.000 năm, khi người dân ở đó sử dụng hết cây cối để làm than củi.
Sau khi thất bại trước các pharaoh đầy uy lực vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên (TCN), người Kush ở cạnh Ai Cập cổ phải lùi xa xuống phía Nam và xây dựng Meroe, làm thủ đô.
Thảm bay là bảo vật từng được đề cập trong nhiều truyền thuyết khác nhau. Nổi tiếng nhất trong số đó là tấm thảm bay của vua Solomon.