Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt

Huy Hậu |

Nông trại rộng 150 ha tại H. Phú Giáo (T. Bình Dương) buộc thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nguồn cung giảm 20%, hơn 200 công nhân Công ty Cổ phần Vinamit đã ở lại, chấp nhận một cái Tết xa nhà để vừa chống dịch, vừa đảm bảo nguồn hàng hoá.

Từ 0h ngày 31/1, nông trại của "vua mít" Nguyễn Lâm Viên nằm trên địa bàn xã Phước Sang (H. Phú Giáo, T. Bình Dương) buộc phải triển khai thực hiện nghiêm giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Nhu cầu mặt hàng Tết liên tục tăng cao, thế nhưng, làn sóng Covid-19 đã khiến Công ty Cổ phần Vinamit giảm hơn 20% nguồn cung, 300 công nhân, kỹ sư nông nghiệp buộc phải ở lại nông trại, chấp nhận một cái Tết xa nhà.

Tuy vậy, tất cả họ đều đồng lòng, tự nguyện tham gia sản xuất xuyên Tết để vừa chống dịch, vừa đảm bảo nguồn cung cho người dân. 

Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt - Ảnh 1.

Trước tình hình giãn cách xã hội tại H. Phú Giáo (T. Bình Dương), 200 công nhân tại nông trại Vinamit đã chấp nhận đón Tết xa nhà, tiếp tục sản xuất.

"CHÚNG TÔI GIẢM 20% NGUỒN CUNG, GIÁM ĐỐC PHẢI XUỐNG VƯỜN TRỒNG TRỌT CÙNG CÔNG NHÂN"

Huy Hậu: Khi nghe tin huyện Phú Giáo (T. Bình Dương) thực hiện chị thỉ 16 - cách ly toàn xã hội, tôi đã rất lo lắng cho trang trại Vinamit vì nó nằm trên địa bàn này. Không biết tình hình hiện tại đang như thế nào rồi, thưa ông?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Đêm ngày 31/1, tôi nhận được thông tin là xã An Bình (H. Phú Giáo) cách ly toàn xã hội, sau đó thì tới xã Tân Hiệp phải giãn cách. Riêng địa bàn xã Phước Sang, nơi tôi đặt nông trại thì đang nằm ở giữa, xem như đã bị bịt kín 2 đầu, cũng phải thực hiện nghiêm lệnh giãn cách, người dân ở đâu thì ở yên chỗ đó.

Hôm sau nữa thì nhà máy sản xuất của tôi tại TP. Thủ Dầu Một cũng bắt đầu giãn cách xã hội.

Lúc đó, hơn 200 kỹ sư nông trại và 100 công nhân tại nhà máy đều rất lo lắng.

Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt - Ảnh 2.

Vì thiếu hụt nhân lực nên các công nhân đều tình nguyện đăng ký làm việc xuyên Tết.

Huy Hậu: Ngay thời điểm đó, ông phải làm gì để vừa chống dịch vừa có thể sản xuất đảm bảo mặt hàng Tết?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Tôi lập tức phải cho lao động tại địa phương nghỉ việc, thực hiện cách ly ngay tại nhà để đảm bảo an toàn. Riêng anh em kỹ sư ở tỉnh khác thì buộc phải ở lại nông trại.

Lúc đó, nhu cầu thị trường đang tăng một cách đột biến, kênh bán hàng online và siêu thị đang rất cần thực phẩm, thế nhưng vì lực lượng lớn lao động địa phương đã được nghỉ nên chúng tôi không còn đủ nhân lực.

Chúng tôi phải ưu tiên sản xuất sản phẩm tiêu dùng hằng ngày, mỗi ngày xuất kho mấy tấn hàng. Còn nguyên liệu cho nhà máy chế biến thì phải neo lại. Thế nhưng, chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã giảm 20-30% nguồn cung. Anh em kỹ sư ở lại phải tự chủ động hỗ trợ lẫn nhau.

Thậm chí, bây giờ, giám đốc cứ xong việc thì phải ra đồng trồng trọt, đóng gói thực phẩm cùng công nhân. Đón Tết trong nông trại nên mọi người đề xuất là sẽ làm việc xuyên Tết để đảm bảo được đủ nguồn hàng cung.

Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt - Ảnh 3.

Giám đốc phải cùng công nhân trồng trọt, đóng gói sản phẩm để kịp cung ứng thị trường Tết.

"GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN LÊN TRANG TRẠI, SẴN SÀNG CHỊU GIÃN CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĂN TẾT CÙNG NGƯỜI THÂN"

Huy Hậu: Tâm trạng của họ như thế nào khi phải đón một cái Tết xa nhà, ngay giữa tâm dịch lúc này?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Mọi năm, 29 Tết là anh em đã rục rịch về quê, luân phiên nhau nghỉ Tết đến mùng 6 rồi. Hôm trước công ty vừa gửi lương thưởng xong thì đã đi mua quần áo, bánh trái, gạo,… để chuẩn bị mang về quê luôn. Thế mà, đùng một cái!

Ban đầu tôi gọi điện xuống, nói với các anh em: "Tết này có thể ở lại trang trại một năm…"

Nghe xong, anh em buồn chứ! Vì họ đã đi làm cả năm trời, chỉ có đúng cái dịp này là để được đoàn viên với gia đình.

Thế nhưng, tình hình đã vậy thì họ đều đồng lòng cùng ở lại. Thứ 1, họ không muốn gây khó khăn trong công tác phòng dịch. Thứ 2, về nhà bị cách ly thì xem như Tết cũng chẳng vui gì. Nghe tôi nói, anh em đều cười bảo: "Mọi người ở thì em ở, đông vui vậy em không về!" khiến tôi rất mừng.

Đến giờ thì đơn đăng ký tình nguyện ở lại nông trại đã hơn 200 người.

Huy Hậu: Vậy ông đã có kế hoạch gì cho công nhân được đón Tết tại chỗ?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Ngay ngày hôm đó, ban điều hành, ban giám đốc đã lên kế hoạch ngay cho anh em đón Tết rồi!

Tại nông trường thì thực phẩm xem như đều có sẵn, thiếu thứ gì thì chúng tôi đều gửi vào thêm cho anh em. Phía gia đình thì chúng tôi tổ chức trao tặng quà Tết, đều được mọi người gửi xe chuyển về rồi.

Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt - Ảnh 4.

CEO Nguyễn Lâm Viên vẫn tổ chức Tết xa nhà cho toàn bộ công nhân ở lại nông trại.

Hiện tại, anh em tuy đang ở nhà tập thể, chật chội xíu nhưng chúng tôi vẫn tổ chức cúng ông Táo, đón giao thừa,… đúng như Tết cổ truyền Việt Nam.

Thậm chí tôi còn đã chuẩn bị sẵn gạo, đậu, thịt, lạc, lá này nọ để 29 Tết, anh em có thể tự gói bánh bánh chưng, bánh ít, bánh bột lọc, như ở nhà.

Huy Hậu: Nếu được thế thì còn gì bằng…

Ông Nguyễn Lâm Viên: Bữa tôi có chia sẻ: "Nếu tình hình tốt hơn, mọi người cứ gọi về quê xem nếu cho cách ly tại gia đình thì nên xem xét để trở về quê đoàn tụ".

Nhưng tất cả đều mong muốn ở lại. Có nhiều nhà còn xin phép lên nông trại, chịu giãn cách xã hội để được đón Tết chung với người thân. Vì vợ chồng, con cái mà lại xa cách nhau, họ không đành lòng…

Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt - Ảnh 5.

Cuộc thi gói bánh chưng, ông Táo,... khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn.

Vua Mít trong tâm dịch: 200 công nhân ở lại nông trại xuyên Tết, giám đốc xuống vườn trồng trọt - Ảnh 6.

"NẾU TÌNH HÌNH TỐT HƠN, TÔI SẼ XUỐNG ĂN TẾT VỚI ANH EM"

Huy Hậu: Câu hỏi cuối, điều ông mong mỏi nhất cho tình hình của Vinamit là gì?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Thay vì cho Vinimit thì tôi chỉ mong cho anh em công nhân cũng như người dân có thể giữ được sức khoẻ của mình, không ai phải buồn khi đón Tết trong tình hình dịch như thế.

Tôi cũng đã nói với anh em cả rồi, nếu mọi thứ tốt hơn, Tết này tôi cũng sẵn sàng xuống đó để đón Tết với mọi người.

Đấy là điều tôi đang mong!

Xin cám ơn ông vì những chia sẻ này. Mong tất cả đều có thể đón được một cái Tết bình an…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại