Vừa hết bài quốc ca, binh sĩ Pháp bất ngờ "đổ gục" ngay trước mặt ông Macron

Tất Đạt |

Một binh sĩ đứng gần tổng thống Pháp Macron ngất xỉu khi đang hát bài quốc ca "La Marseillaise".

Sau khi ông Macron kết thúc bài phát biểu tại Chad, các binh sĩ bắt đầu hát quốc ca Pháp và bất ngờ một trong số những người lính này ngất xỉu.

Cảnh tượng được ghi lại trực tiếp trên tài khoản Twitter chính thức của ông Macron. Được biết, đây là chương trình ghi hình bài phát biểu của ông Macron tới lực lượng quân sự Pháp tại N'Djamena - thủ đô và là thành phố lớn nhất của quốc gia Trung Phi. Pháp đã thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại đây trong hơn 4 năm.

Bài nói dài hơn 20 phút của ông Macron kết thúc bằng nghi thức hát quốc ca. Ngay khi tới câu cuối của bài La Marseillaise, một người lính ở hàng trước ngất xỉu và đổ gục xuống. Các đồng đội đứng xung quanh vội vã chạy lại để đỡ người lính này. Ban đầu, ông Macron bị bất ngờ nhưng sau đó cũng hỗ trợ giúp người lính bị ngất.

Binh sĩ Pháp ngất xỉu trước mặt ông Macron.

Sau một tháng đối phó với phong trào biểu tình Áo Vàng về các chính sách kinh tế, ông Macron hiện đang dành khoảng thời gian lễ Giáng sinh và Năm mới tại Chad, nơi Pháp đặt trụ sở cho chiến dịch chống khủng bố Barkhane.

Ngoài gặp gỡ chỉ huy các đơn vị của Anh, Estonia, Đức và Tây Ban Nha, ông Macron còn đem theo rượu sâm-panh, gan ngỗng và socola cho 1.300 lính Pháp tại khu vực.

Hơn 4.500 lính Pháp đã nhận lệnh chiến đấu chống khủng bố tại vành đai Sahel - gồm các nước Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger và Chad - từ năm 2014. Một tư lệnh cho biết, mỗi tháng liên quân thực hiện 600 cuộc tấn công để truy quét các lực lượng khủng bố.

Tới nay, khoảng 450 tay súng của phiến quân khủng bố bị tiêu diệt, trong khi đó 12 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Năm ngoái, ông Macron tới thăm các binh sĩ ở Niger trong kì nghỉ lễ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại