Vụ việc xôn xao Ireland: Giáo sư Anh thừa nhận có yếu tố chứng tỏ UFO đã thực sự xuất hiện

Tất Đạt |

Sau khi các phi công cùng lúc nhìn thấy những Vật thể bay Không Xác định (UFO) trên bầu trời Ireland, một cuộc điều tra đã được mở ra để xác minh sự thật.

Vào khoảng 6:47 sáng ngày thứ Sáu (9/11) vừa qua, khi đang bay qua Hạt Kerry, một nữ phi công của hãng British Airways thông báo đã nhìn thấy một vật thể bay sát cánh trái máy bay Boeing 787 của cô trên lộ trình đi từ Montreal đến Heathrow. Nữ phi công mô tả "vật thể phát sáng bay với tốc độ rất cao".

Một phi công thứ hai - bay trên chiếc Boeing 747 của hãng Virgin Airlines ở vùng bờ biển phía tây nam - cũng thông báo nhìn thấy một vật thể phát sáng áp sát máy bay của mình trước khi vật này "tăng tốc rồi biến mất".

Cả hai phi công đều đối thoại với Trạm Kiểm soát Không lưu Shannon khi đang ở trên không phận của Ireland, bay với độ cao 7.450m so với mực nước biển. Được biết, không có cuộc tập trận quân sự nào diễn ra tại thời điểm các phi công liên lạc. Trạm Shannon xác nhận "không có vật thể nào xuất hiện trên các radar".

Cơ quan Hàng không Ireland cho biết đã bắt đầu cuộc điều tra dựa trên báo cáo của các phi công.

Phi công của hãng Virgin Airlines đề cập tới trường hợp một thiên thạch rơi và xét tới khả năng "nhiều vật thể bay theo cùng một quỹ đạo". Ngoài ra, phi công này cũng cho biết vật thể nói trên đã bay "với tốc độ rất cao, ít nhất là Mach 2 (gấp 2 lần tốc độ âm thanh - khoảng 2.500km/h)".

Michael Garrett - giáo sư về Vật lí Thiên thể tại Đại học Manchester - cho biết "có nhiều cách lí giải về mặt tự nhiên" hơn là UFO, nhưng cũng khẳng định những báo cáo của các phi công cần được tiếp nhận và điều tra một cách nghiêm túc.

Được biết, giáo sư Garrett cho rằng thiên thạch là "lời giải thích hợp lí hơn UFO" cho những gì mà các phi công đã nhìn thấy.

"Thiên thạch cũng có thể bay với tốc độ Mach 2 và có thể vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ," ông cho hay.

"Tuy nhiên, cùng lúc, tôi nghĩ rằng với một bản báo cáo đồng bộ như vậy - với những nhân chứng rất đáng tin cậy, lời mô tả đặc biệt cụ thể - thì mọi thứ cần phải được điều tra nghiêm túc. Thông thường, các thành viên phi hành đoàn đều có rất nhiều kinh nghiệm với vật thể bay và có con mắt quan sát rất tinh tế. Do đó, cần phải xem xét kĩ lưỡng những gì đã xảy ra," giáo sư Garrett nói.

Cũng trong ngày 9/11, Đài Thiên văn Ireland đã ghi nhận "một đợt thiên thạch lớn vào buổi sáng với hướng bay theo chiều tây bắc - đông nam, thiên thạch màu xanh lá cây với đuôi lửa dài, bay khá chậm và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ".

Nữ phi công của hãng British Airways cho biết cuộc gọi với trạm kiểm soát không lưu khá ngắn gọn và có phần gượng gạo.

"Vật thể bay áp sát cánh trái máy bay của tôi, sau đó nhanh chóng tạt sang phía bắc. Có phải đang có tập trận không?"

Người trực tại trạm kiểm soát không lưu Shannon tỏ ra khá kinh ngạc: "Không có gì xuất hiện trên radar chính và radar phụ cả".

"Được rồi. Vật thể đó bay rất nhanh - bây giờ tôi không còn thấy nó nữa. Chúng tôi đang phân vân. Tôi không nghĩ là sẽ va chạm, nhưng tôi không rõ đó là vật gì. Nó phát ra ánh sáng mạnh và sao đó biến mất rất nhanh," phi công trả lời.

Nhưng không lâu sau đó, hai phi công khác cũng có báo cáo tương tự.

Phi công trên chuyến bay của hãng Virgin Airlines nói: "Một thiên thạch hoặc một nhóm vật thể gì đó đang bay qua với cùng quỹ đạo. Chúng rất sáng, tiếp cận chúng tôi từ bên phải rồi nhanh chóng biến mất".

Cơ quan Hàng không Ireland (IAA) cho biết sẽ điều tra các báo cáo về "hoạt động hàng không bất thường".

"Báo cáo này sẽ được điều tra theo quy trình điều tra bí mật thông thường," đại diện IAA nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại