Vàng bị bỏ quên trong bao lúa ở Bình Định, cả năm tìm chủ nhân chưa được: Diễn biến mới

Thanh Tú |

Bị bỏ quên trong bao lúa từ đầu năm 2018, số vàng hiện vẫn chưa tìm được chủ nhân thực sự. Mới đây nhất, có một phụ nữ xuất hiện xin nhận.

Liên quan đến số vàng vô chủ được phát hiện từ đầu năm 2018 trong bao thóc ở xưởng xay xát của gia đình ông Lê Quang Thắng (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), theo tin đưa hôm 27/12 của Tuổi trẻ, có một phụ nữ tới công an xã xin nhận lại số vàng.

Trưởng Công an xã Phước Hưng Nguyễn Thành Nhân cho nguồn trên biết, người phụ nữ này nói tương đối chính xác nhiều chi tiết, đặc điểm số vàng, tuy nhiên cũng có chi tiết chưa đúng nên cơ quan chức năng phải làm rõ thêm.

Còn ông Lê Quang Thắng thắc mắc, người phụ nữ xin nhận lại vàng nhà không xa gia đình ông, nhưng suốt thời gian dài dù vụ việc gây xôn xao dư luận, nhưng cũng không đến nhận vàng.

"Cách đây khoảng 1 tháng, bà này có đến nhà tôi hỏi và nói khá rõ về số vàng, hiệu vàng. Tôi hỏi sao nay mới đến thì bà nói là số vàng trên bà đào đất trong nhà chôn giấu, nay đào lên để làm nhà và chữa bệnh thì mới biết bị mất. Còn vì sao hộp vàng này nằm trong bao lúa bán đến nhà máy xay của tôi thì bà không rõ", ông Thắng kể với Tuổi trẻ.

Trước đó, khoảng đầu tháng 1/2018, gia đình ông Lê Quang Thắng mua lúa của bà con ở địa phương và vùng lân cận về xay gạo bán. 

Trong một lần đổ lúa từ bao ra xay xát, các công nhân của xưởng ông phát hiện một hộp gỗ cũ trong bao. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện có số vàng 24K.

Ông Thắng từng kể trên Người lao động, một nam công nhân khi đó lấy vàng trong hộp bỏ vào túi, nhưng ông nói lý do để yêu cầu công nhân đưa lại vàng rồi tìm người mất trả lại. Thế nhưng, trước khi đưa lại cho ông, nam công nhân đã lấy mấy chỉ trong hộp.

Có lòng tốt trả lại của cho người mất, nhưng suốt thời gian dài gia đình ông bị phiền toái, vì quá nhiều người tìm tới, gọi điện thoại nhận là chủ nhân số vàng. Ông Thắng bảo, có phụ nữ tên H. ở địa phương tới xin nhận tài sản, nhưng trả lời không thống nhất về chi tiết vàng. Rồi có người gọi từ Hà Nội vào để nhận, nhưng cũng không phải chủ nhân thực sự.

Trong khi đó, công nhân phát hiện vàng cũng "đòi" chia tài sản.

Gia đình ông Thắng thông báo rộng rãi tìm chủ nhân, thậm chí nhờ cả đài truyền thanh của xã để thông tin, nhưng chưa tìm được chủ nhân. Số vàng sau đó được ông Thắng bàn giao cho công an để tìm chủ thực sự.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại