Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xót khi thiên thần nhỏ chào đời… trong gầm xe tải

Hoàng Việt |

Sau mỗi vụ tai nạn thảm khốc, chúng ta rơi nước mắt, bàng hoàng. Nhưng nước mắt nhiều khi thật vô nghĩa…

Vụ tai nạn tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội ngày 31/5 khiến tôi ám ảnh nặng nề. Dù chỉ dám lướt qua tin tức trên báo chí nhưng chỉ chừng đó thôi cũng thấy ớn lạnh.

Chỉ một tích tắc bất cẩn của tài xế xe tải, một thoáng mất tập trung của người chồng, người cha đang cầm lái chiếc xe máy, lập tức bi kịch tang thương đã xảy ra. Anh mất vợ, mất đứa con nhỏ 4 tuổi và mất luôn đứa con nhỏ mới 8 tháng tuổi trong bụng mẹ.

Những ngày tiếp theo của người đàn ông cô độc này sẽ ra sao? Liệu anh có gượng đứng dậy được khi những người thân yêu nhất thiệt mạng dưới bánh xe oan nghiệt, ngay trước mắt anh?

Ở trên những đường phố Việt Nam, đã có bao nhiêu thiên thần chưa kịp chào đời như em bé 8 tháng tuổi trong vụ tai nạn vừa qua. Nhiều, chắc chắn rất nhiều.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xót khi thiên thần nhỏ chào đời… trong gầm xe tải - Ảnh 1.

Người thân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội)

Chắc hẳn chúng ta không ai quên một vụ tai nạn tương tự tại An Giang năm 2015, người mẹ đang mang thai đứa con 8 tháng tuổi (bé Nguyễn Ngọc Huy) thì gặp tai nạn. Cả gia đình cũng hứng chịu bi kịch quá lớn. 

Người mẹ bị hất văng xuống đường, chiếc xe tải chồm qua khiến đứa bé rớt ra ngoài, hài nhi đó may mắn giữ được mạng sống nhưng mất đi một chân. Bố cháu bé cũng mang thương tật tương tự.

Bây giờ, hai số phận phải nương tượng vào nhau để sống, để nhớ về người phụ nữ bất hạnh của họ đã vĩnh viễn nằm lại trên đường.

Tôi theo dõi hành trình bình phục, lớn lên của em bé đó suốt một thời gian dài. Dù chào đời trong một hoàn cảnh không thể bi đát hơn nhưng giống như một phép màu, em vẫn lớn lên mạnh mẽ, vui cười.

Nhưng Huy còn quá nhỏ để hiểu được bi kịch xảy đến với mình, cậu không hề biết thần chết đã bỏ quên mình ra sao.

Huy hồi phục rất nhanh sau tai nạn rồi hồn nhiên lớn lên, vui vẻ và khỏe mạnh. Nhiều người đã khóc khi nhìn thấy Huy bước ra khỏi cánh cửa địa ngục và trở lại như một thiên thần.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xót khi thiên thần nhỏ chào đời… trong gầm xe tải - Ảnh 2.

Bé Huy may mắn qua khỏi sau vụ tai nạn thảm khốc năm 2015. (Nguồn ảnh: Nld)

Tôi luôn tự hỏi mình, vì sao những bi kịch như của gia đình Huy, như của gia đình cháu bé trên đường Võ Quý Huân (Hà Nội) vẫn chưa đủ cho người ta thấy sợ, thấy cần phải phòng tránh thần chết mỗi khi đưa con em mình ra phố. 

Thực ra cũng không quá khó để tìm đáp án...

Hàng ngày khi đi làm về, hình ảnh những người cha, người mẹ chở theo con nhỏ phóng ào ào vượt đèn đỏ, áp sát những chiếc xe tải, xe bus một cách hồn nhiên. Họ không hề biết, tử thần đang rình rập và có thể cướp đi những thiên thần trong tay họ bất cứ khi nào? Tại sao họ lại hồn nhiên một cách đáng sợ như vậy?

Tất cả chúng ta đều đã từng đi học, đi thi để được cấp giấy phép lái xe máy. Nhưng đó là những buổi học mang tính thủ tục qua loa, chiếu lệ. Bạn chỉ cần đóng tiền, điền đúng một số câu hỏi lý thuyết, điều khiển được xe máy đi hết sa hình số 8 là giấy phép sẽ đến tay.

Không ai dạy chúng ta cách nhận diện những vị trí chết người xung quanh các phương tiện kềnh càng, to lớn; chúng ta cầm giấy phép lái xe nhưng tuyệt nhiên không biết đâu là những vị trí chết người khi lưu thông gần các phương tiện lớn. 

Vì thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm và thiếu cả ý thức, không ít người Việt điều khiển phương tiện như một cách thách thức tử thần.

Có vô số những clip ghi lại cảnh người đi xe máy bị chèn ngã, chới với rồi tắt lịm dưới bánh xe tải.

Xe máy đi vào điểm mù của xe tải.

Về phía những người lái ô tô từ 4 chỗ đến siêu trường, siêu trọng… tôi chắc họ cũng được học rất ít về khái niệm về "điểm mù", những vị trí nguy hiểm mà nếu bất cẩn họ sẽ gây ra tai nạn cho những phương tiện nhỏ hơn.

Cách đây 4 năm tôi học lái ô tô, người thầy dạy lái của một trung tâm có tiếng thường rít lên, văng tục khi học viên không biết vần vô lăng như cách anh ta chỉ dạy. 

Giảng viên này hay đưa những học viên ngơ ngáo lên một bãi đất rộng, có những sa hình được kẻ vẽ tạm bợ rồi chui vào bóng mát để ngồi, mặc kệ học viên loay hoay với các bài lùi xe vào chuồng, ghép xe song song… Đến trưa, đám học trò phải mời thầy vào nhà hàng có gà lợn tươi nhất để ăn uống rồi lại thay nhau lái xe về.

Suốt trong quá trình học, vị giáo viên đó chỉ hướng dẫn một vài thao tác, nếu ai quên hoặc bối rối anh ta sẵn sàng nổi xung và quát tháo.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xót khi thiên thần nhỏ chào đời… trong gầm xe tải - Ảnh 4.

Và đây là tình trạng chung, xảy ra ở rất nhiều trung tâm dạy lái chứ không phải hiện tượng đơn lẻ.

Chúng ta đã ra đường, đã điều khiển phương tiện với một hành trang về an toàn giao thông cực kỳ nghèo nàn

Khi đại đa số người dân, cả xe máy, ô tô có rất ít khái niệm về việc phải đảm bảo cự ly, khoảng cách an toàn khi lái xe thì đương nhiên, thảm họa xảy ra cũng không phải điều gì bất thường.

Hiện nay, các chương trình truyền thông về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sóng truyền hình từ địa phương đến trung ương vẫn rất ít ỏi.

Những khung giờ vàng trên sóng truyền hình thường dành cho các gameshow tài năng nhí như ca hát, nhảy múa… 

Ở một quốc gia mà tình trạng tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa, mỗi ngày có vài chục người chết, trong đó có nhiều trẻ em nhưng thật đáng ngạc nhiên, có tìm đỏ mắt cũng khó thấy một chương trình truyền thông tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng và bài bản về cách phòng tránh tai nạn giao thông cho trẻ nhỏ.

Có một vài lần tôi đi thực tế tại các trường học tại Hà Nội, khi hỏi về việc bồi dưỡng kiến thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, các cô ngán ngẩm lắc đầu: "Chúng em rất cố để học sinh hiểu, nâng cao ý thức nhưng chỉ cần bước ra cổng trường là chúng dễ dàng quên hết. 

Anh nhìn xem, chỉ có một việc đơn giản, nhà trường đã thông báo nhiều lần, khi đến cổng trường chờ đón con, các phụ huynh phải đứng trên vỉa hè, xếp xe ngay ngắn và khi về thì đội mũ bảo hiểm cho con… nhưng rất ít phụ huynh chấp hành. Cổng trường ngày nào cũng như chợ vỡ, nhốn nháo rồi ùn tắc".

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xót khi thiên thần nhỏ chào đời… trong gầm xe tải - Ảnh 5.

Nhiều người đang lưu thông trên đường với kiến thức nghèo nàn về an toàn giao thông.

Sau vụ tai nạn tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 31/5, có rất nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng và khiếp hãi. Tử thần đã không nương tay với những số phận nhỏ bé.

Nhưng bàng hoàng, khiếp hãi liệu sẽ được bao nhiêu ngày?

Một vấn đề khác, người ta cũng đã nói mãi, đó là những phụ nữ đi xe máy vì giữ nhan sắc, làn da của mình đã nhất quyết "bo kín" từ đầu đến chân bằng chiếc áo chống nắng. Khi trùm chiếc áo này lên đầu, họ chỉ có thể quan sát khoảng không phía trước còn khoảng không hai bên "cánh gà" thì "mù" đặc.

Khi sang đường, chuyển hướng, tầm quan sát của họ bị hạn chế rất nhiều. Và đây chính là thời điểm họ đang "trêu ngươi" những hung thần như xe bus, container, xe tải… Điều đáng sợ hơn nữa là đằng sau họ có những đứa trẻ đang bấu chặt lấy mẹ.

Những thiên thần nhỏ đi cùng cha mẹ trên phố phải đối mặt với quá nhiều hiểm họa mà chúng không hề biết. Chúng ta thường phải gạt nước mắt mỗi khi thấy những bàn tay nhỏ xíu, bất động trong các vụ tai nạn.

Nhưng nước mắt đôi khi thật vô nghĩa. Những thứ thiết thực, cần học, cần làm hơn lại rất ít người ghi nhớ và thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại