Vụ sát hại mẹ nuôi ở Hòa Bình: Hàng xóm nghe tiếng la hét, nghĩ nghi phạm tái phát bệnh

Hoàng An |

Nhà chức trách địa phương cho hay, nghi phạm gây án có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Anh ta từng phải đi viện điều trị chứng bệnh tâm thần.

Liên quan đến vụ nghịch tử giết mẹ, bỏ thi thể xuống giếng ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình), trao đổi với phóng viên chiều 22/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng nghiệp vụ PC45 – Công an tỉnh này đang thụ lý điều tra vụ án.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, đối tượng Nguyễn Văn Thương (nghi phạm) có dấu thần kinh không ổn định. Người này từng được đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị bệnh.

Sau khi chém bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ nuôi của Thương) tử vong, Thương bỏ thi thể xuống giếng nước rồi ôm con trai nhỏ lên tầng 3 của ngôi nhà cố thủ. 

"Ở địa phương anh ta có vợ và 3 người con. Thời gian gần đây mới xây xong căn nhà. Có thể do hoàn cảnh khó khăn, bí bách dẫn đến tinh thần không ổn và mất kiểm nên soát nên mới hành động như vậy", vị lãnh đạo Công an Hòa Bình cho hay.

Hiện Thương bị Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ về vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra, bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, hàng xóm) cho biết, khoảng 3h cùng ngày khi đang ngủ bà nghe thấy tiếng ồn ào. Tỉnh dậy bà phát hiện ra Nguyễn Văn Thương đang phá đồ đạc, la hét.

Bà bảo rằng, năm ngoái Thương cũng bị lên cơn tâm thần, đập phá đồ đạc và bật nhạc lúc đêm nên lần này cũng nghĩ Thương lại tái phát bệnh.

"Gần sáng, nghe thấy nhiều người bàn tán xôn xao, tôi dậy ra ngoài thì thấy rất nhiều công an đang tập trung tại đây. Khi ra hỏi tôi mới biết, Thương vừa sát hại mẹ của mình và đang ôm con cố thủ ở tầng 3", bà Hường kể.

Vụ sát hại mẹ nuôi ở Hòa Bình: Hàng xóm nghe tiếng la hét, nghĩ nghi phạm tái phát bệnh - Ảnh 2.

Người dân địa phương chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân.

Bà cho hay, Thương không phải con đẻ của bà Hồng, anh ta được vợ chồng bà Hồng đưa về nuôi từ khi còn bé. Chuyện Thương gây ra án mạng khiến nhiều người bức xúc, họ thương nạn nhân có công nuôi dưỡng nhưng lại bị con nuôi cướp đi tính mạng.

Cũng theo người phụ nữ này, Thương dùng dao chém nhiều nhát lên người bà Hồng. Trước đó, Thương cũng vứt nhiều chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng.

Anh Tùng (người hay tiếp xúc với Thương) cho biết, Thương hiền lành, là người đàng hoàng, không gây gổ với ai.

"Thương đã lập gia đình, có 3 người con. Tâm lý, Thương không được ổn định. Những lúc bình thường, không phát bệnh anh ta rất thương mẹ, thương các con của mình", anh Tùng nói.

Bản thân anh Tùng cũng nhận định Thương mới xây nhà xong, có thể vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, Thương chịu nhiều áp lực nên dẫn tới thần kinh không ổn định đã gây án mạng.

Trước đó, khoảng 3h ngày 22/10, tại xóm Bá Lam (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho hay, thủ phạm là Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) đã cầm dao đâm, chém bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, mẹ nuôi Thương) dẫn đến tử vong.

Đối tượng bị cơ quan chức năng vây bắt sau vài giờ gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại