Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: "Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ"

PV |

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: "Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ".

Chiều 21/1, không khí tang thương bao trùm khắp con đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Bà Rịa) khi ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ phường Phước Nguyên) mua chất độc xyanua về đầu độc chết cha ruột, sau đó đắp xi-măng lên rồi gây cháy nhà để tạo hiện trường giả. Ông Tống Hồng Điệp (SN 1968, cha ruột của Linh) là nạn nhân trong vụ án đau lòng này.

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 1.

Nhiều người thân ngã quỵ, đau đớn trước sự ra đi của ông Điệp

Theo thông tin từ cơ quan công an, bước đầu Linh khai lý do dẫn đến việc đầu độc chết cha ruột là vì bị cha thường xuyên chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ Linh và Linh. Người mẹ vì không chịu đựng được đã bỏ lên TP.HCM ở với chị gái, còn Linh ở với ông Điệp. Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau nên Linh bực tức, ức chế và nảy sinh ý định giết cha.

Ngồi trước linh cữu của chồng, cô Đê (vợ ông Điệp, mẹ của Linh) cho rằng những thông tin mà Linh nói là tự dựng ra, không có chuyện vì mâu thuẫn với chồng, không chịu được mà cô Đê bỏ đi nơi khác. Thực tế, cô Đê đang ở nhà của người con gái đầu để chăm sóc cho 2 đứa cháu ngoại song sinh.

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 2.
Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 3.

Cô Đê cho biết tính ông Điệp hay nóng, la con cái là chuyện bình thường nhưng không có đánh đập con

Theo cô Đê, cô cùng chồng có 2 đứa con gái, ngoài người con cả đã lấy chồng, hiện đang sinh sống tại TP.HCM, Linh là đứa con út của cô, đang học ngành Luật trên TP.HCM. Vì dịch bệnh bùng phát, Linh về nhà sống với ông Điệp để học online, riêng cô Đê lên TP.HCM ở nhà con gái đầu để phụ con chăm sóc cháu ngoại.

Bình thường, Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng, nhiều lần vì tính ngang bướng khiến cô phải la rầy.

"Cô nói thiệt với con, chú Điệp nóng tính, la thì cô chấp nhận có, cha mẹ nào mà không la mắng con. Cô thì ở 2 bên, không trọng bên nào, bỏ bên nào. Mà nó là con nít, đôi khi nó không hiểu lòng cha mẹ, ổng la nó cô cũng nhận lỗi luôn với chú vì không dạy con tốt.

Đợt trước, Linh điện thoại cho cô nói con chán nản, cha con la con thế này thế kia. Nhưng cô cũng khuyên bảo nó đừng có nói như vậy, là bất hiếu, mình phải ở hiền thì trời mới ban phước. Cô khuyên cả 2 người, con Linh thì nó bướng, nhiều khi mình nói nó không nghe", cô Đê ngấn nước mắt, kể tiếp.

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 4.

Người mẹ chết lặng khi chính đứa con gái út là kẻ đã sát hại cha đẻ của mình

"Năm lớp 7, nó có lấy tiền ổng không, cô không biết, ổng về mới lục soát. Nhưng nó ăn cắp tiền của chị nó để mua bộ đồ thể dục là thật, sau đó nó tự ý cắp tiền của cô để đi sửa đồ vì nó bận không vừa. Lúc đầu cô phát hiện, nó không nhận tội, nó đổ thừa tùm lum, một hồi lâu nó mới khóc rồi kể do thế này, thế kia mà cô cũng giấu không cho cha nó biết vì sợ la mắng nó".

Theo cô Đê, chuyện gia đình con cái, đôi lúc vợ chồng cũng có tranh cãi, mâu thuẫn là chuyện thường tình. Tính ông Đê nóng, hay la rầy nhưng thật ra rất thương con cái. Ông cũng ý thức được chuyện con cái đã lớn nên không còn đi nhậu như trước kia nữa. Riêng chuyện cô bị ông Đê đánh đập thời gian gần đây là hoàn toàn không có.

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 5.
Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 6.

Bà Luật (mẹ ông Điệp) chỉ về nơi đứa cháu gái thực hiện việc chôn xác cha ruột của mình

Trước cái chết của chồng, cô Đê bàng hoàng khi người ra tay sát hại không ai khác lại là chính đứa con gái út của mình. Hôm nhà xảy ra hỏa hoạn, Linh gọi điện cho cô khóc lóc vì nhà cháy, cô Đê chỉ biết lo lắng cho con, hỏi han con gái, giờ mới tra ra tất cả chỉ là màn kịch do Linh tạo dựng để chôn xác cha của mình.

Có mặt trong đám tang của ông Điệp, nhiều bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng đều không cầm được nước mắt. Ai cũng bàng hoàng, xót xa trước cái chết của ông Điệp, đau lòng hơn - Linh, cô con gái út của ông ngoài vẻ hiền lành, ít nói lại chính là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm sát hại cha mình.

Như chúng tôi đã thông tin, vì mâu thuẫn với cha, 12 giờ ngày 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên (TP.HCM) mua 1 kg chất độc xyanua với giá 500.000 đồng từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch rồi bắt xe về lại nhà ở TP. Bà Rịa.

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 7.

Căn nhà cấp 4 bị cháu rụi vì Linh phóng hỏa đốt nhà, tạo hiện trường giả

Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 8.
Vụ nữ sinh giết cha rồi chôn xác vì nghĩ 2 mẹ con bị đối xử tệ bạc, người mẹ lên tiếng: Nó là con nít, không hiểu lòng cha mẹ - Ảnh 9.

Phía sau nhà, nơi ông Điệp gục chết trong nhà vệ sinh vì chất độc, sau đó Linh đưa xác cha ra phía sau để đổ bê tông, xây gạch giấu xác

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc xyanua về nhà, biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh nên Linh hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để lại trong đó.

Một lúc sau, ông Điệp mở tủ lạnh lấy nước uống thì bị nôn ói nên đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Khi không còn nghe thấy tiếng ông Điệp, nghĩ cha đã chết, Linh mặc kệ và đi ngủ.

Sáng 19/1, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, hành vi tàn độc của Linh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, sau đó Linh cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại