*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Bùi Thị Kim Thu chứng kiến chồng và các bị cáo khác có hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên ngay tại nhà nhưng không can thiệp, khai báo với cơ quan chức năng.
Tại tòa, Bùi Văn Công liên tục kêu oan, nói bị ép cung, còn Phạm Văn Nhiệm phản cung, sau đó lại thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện VKS vẫn đề nghị án tử hình các bị cáo về các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù đã quen tiếp xúc với các tử thi nhưng Đại tá Tình cũng phải rơi nước mắt lúc thắp hương khai quật tử thi nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đã chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, cưỡng bức.
Nếu bà Hiền biết những kẻ bắt cóc con mình là ai, khai báo trung thực từ đầu thì công an sẽ tiếp cận nhanh hơn, đồng nghĩa với cơ hội con gái bà được cứu sống rất lớn.
Ma túy đang hủy hoại xã hội, hủy hoại tuổi trẻ, hủy hoại hàng vạn gia đình, hủy hoại cả tình mẫu tử...
Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, bà Trần Thị Hiền đã báo cáo không trung thực với cơ quan công an để truy tìm, cứu nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. bị sát hại vào dịp Tết.
Theo tướng Hồng, tổ chức ma túy của bà Trần Thị Hiền, vợ chồng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nữ sinh Cao Mỹ D.
Trước đó, bà Trần Thị Hiền khẳng định không biết kẻ chủ mưu Vì Văn Toán là ai, chưa từng gặp mặt bao giờ.