Vụ nữ giúp việc đánh, "ném" bé trai 2 tuổi: Vợ chồng chủ nhà đối xử với bà như mẹ thứ 2

Hoàng Hải |

Anh H chia sẻ, trong 2 năm chung sống, vợ chồng anh đối xử với người giúp việc chẳng khác gì mẹ thứ 2 vậy mà bà ta lại đánh đứa trẻ chưa biết gì lúc đang ốm.

Thuê giúp việc qua người giới thiệu

Vụ việc bé trai 2 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành xảy ra tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Sau khi xảy ra sự việc, nữ giúp việc đánh cháu bé là Nguyễn Thị T. (SN 1961, trú Thanh Hoá) đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nhà chủ.

Hiện tại, vợ chồng chủ nhà là anh Vũ Trung H (chủ một hiệu cắt tóc trên phố Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất mong nhanh chóng tìm được nữ giúp việc này để làm rõ mọi chuyện.

Chia sẻ với PV, anh H cho biết sự việc xảy ra tại gia đình anh vào chiều thứ Sáu (1/3).

Theo anh H, vợ chồng anh sinh đôi được hai bé trai hiện đã 2 tuổi. Do công việc làm quán tóc của anh bận rộn nên cách đây khoảng 2 năm, qua một người giới thiệu hai vợ chồng đã quyết định thuê một nữ giúp việc quê Thanh Hoá.

Để yên tâm mỗi khi giao 2 con nhỏ cho giúp việc ra khỏi nhà, gia đình đã lắp đặt camera theo dõi và có âm thanh 2 chiều rõ nét.

Vụ nữ giúp việc đánh, ném bé trai 2 tuổi: Vợ chồng chủ nhà đối xử với bà như mẹ thứ 2 - Ảnh 1.

Anh H chia sẻ cùng PV.

Từ cửa hàng tóc về đến nhà anh H chỉ một đoạn đường ngắn. Nhưng lo cho hai con, mỗi khi đến cửa hàng, anh thường xuyên theo dõi camera để biết được các con đang làm gì.

Chính vì thói quen này nên anh luôn nắm được tình hình người giúp việc và các con ở nhà.

Kể về sự việc xảy ra vào chiều 1/3, anh H nói: Khi vừa tới cửa hàng buổi chiều, anh liền mở ứng dụng camera để theo dõi tình hình ở nhà.

Đến khoảng hơn 16h, qua ứng dụng theo dõi camera trên điện thoại, anh thấy bà giúp việc chửi mắng con trai đang ốm nên đã quan tâm, theo dõi sát để xem người này dạy con mình như thế nào.

Tuy nhiên, vài phút sau đó thấy bà giúp việc đánh con quá đáng, anh H đã nói vọng vào camera để cảnh báo.

Đồng thời, anh thông báo cho vợ chạy về nhà để xem tình hình như thế nào còn bản thân thì về sau mấy phút.

Khi về đến nhà mặc dù rất tức giận nhưng anh kiềm chế và hỏi chuyện bà giúp việc tại sao lại đánh con mình khi cháu đang ốm thì người này lại chối.

Chính điều này khiến anh càng bực hơn vì thái độ không thành khẩn của giúp việc. Chỉ đến khi nói đến đoạn camera thì bà giúp việc liền xin lỗi và lợi dụng lúc mọi người trong gia đình lớn tiếng can ngăn không muốn làm lớn chuyện người này đã nhanh chóng bỏ trốn.

Anh H chia sẻ, sự việc xảy ra vào đúng thời điểm con trai anh đang sốt, ho và hay khóc. Sau sự việc bị giúp việc đánh, ném vào vào sát tường bé càng thêm hoảng loạn và quấy khóc.

"Quan điểm của tôi, người giúp việc có thể đánh con bằng roi vào mông, vào tay để răn đe, dạy bảo nhưng hành động ném, tát và vật con tôi như vậy là không thể chấp nhận được.

Bà ấy chỉ nói xin lỗi một câu nhưng chưa hề giải thích rõ ràng mà đã bỏ đi khiến tôi rất bức xúc...", anh H tỏ vẻ bức xúc nói.

Đối xử với giúp việc chẳng khác gì mẹ

Nói về người giúp việc, anh H cho hay, trong hơn 2 năm chung sống, vợ chồng anh đối xử chẳng khác gì người mẹ thứ 2.

Mỗi tháng vợ chồng anh trả công 5.000.000đ, thi thoảng còn cho tiền riêng.

Công việc hàng ngày, bà giúp việc chỉ phải chăm hai đứa nhỏ từ 16h đến 21h cùng ngày. Trong khoảng thời gian này hầu như đều có vợ anh chăm.

Ngoài ra giúp việc không phải nấu ăn, nhà thì còn mới nên rất ngăn nắp, chỉ việc dọn dẹp, giặt quần áo.

"Hơn 2 năm chung sống, vợ chồng tôi đối xử chẳng thiếu gì với bà ấy, vợ chồng tôi ăn gì bà ăn đấy, đêm không phải trông các cháu. Thế mà bà ấy lại đối xử vậy với đứa trẻ chưa biết gì như vậy...", anh Hiếu tỏ vẻ bức xúc nói.

Hiện anh và gia đình đang chờ người giúp việc quay lại để làm rõ về hành vi đánh cháu bé và cũng là để người này có cơ hội giải thích.

Một phần trong đoạn video nữ giúp việc đánh bé trai 2 tuổi được anh H đăng tải trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại