*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Tiến cũng khai nhận sau khi mua được số phế liệu trên, để tiết kiệm thời gian, công sức trong việc thu kim loại để tái chế, ông này đã rải muối lên cho vỏ đạn nhanh oxi hoá.
Máy bay, tàu hỏa, xe ô tô... khắp nơi đều được đưa về các cơ sở tại Quan Độ "chế biến" đã và đang biến khắp làng thành bãi rác khổng lồ. Vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong và 8 người trọng thương ngày 3/1 là minh chứng cho những nguy hiểm rình rập.
Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ đống đổ nát sau vụ nổ kinh hoàng tại Yên Phong (Bắc Ninh).
Chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh khai mua 7 tấn đầu đạn cũ của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh) để tháo dỡ phế liệu.
Người dân thôn Quan Độ thông tin, ông Tiến - chủ kho phế liệu để xảy ra vụ nổ kinh hoàng, còn là chủ của một kho vật liệu khác.
Con ngõ chính dẫn vào khu vực xưởng, nơi trung tâm của vụ nổ được lực lượng chức năng phong tỏa không cho bất kỳ ai vào.
Đôi vợ chồng trẻ cưới nhau 10 năm mới có đứa con đầu lòng. Thế nhưng vụ nổ kinh hoàng "từ trên trời rơi xuống" đã vĩnh viễn mang con đi. Dù bị đa chấn thương nhưng anh Đặng Đình Tiến xin xuất viện về lo hậu sự cho con.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nếu vụ nổ có dấu hiệu hình sự, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố, điều tra theo quy định.
Sau vụ nổ lớn xảy ra tại Bắc Ninh vào sáng nay (3/1), mặc dù cơ quan chức năng đã phong toả các lối vào hiện trường nhưng người dân vẫn tìm cách tiếp cận, theo dõi vụ việc.
Tâm điểm