Vụ người phụ nữ bị đồng nghiệp sát hại, cướp tài sản: Xót xa lời tâm sự của bố đẻ nạn nhân

Nguyễn Văn Duẩn |

Trước sự ra đi của chị H., ông Thước chia sẻ rằng vợ chồng ông cùng họ hàng sẽ thay con gái chăm lo thật tốt cho hai người cháu ngoại.

Vụ người phụ nữ bị đồng nghiệp sát hại, cướp tài sản: Xót xa lời tâm sự của bố đẻ nạn nhân - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Thước chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam.

Liên quan đến vụ án chị Bùi Thị Thuý H. (SN 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị đồng nghiệp là đối tượng Trần Văn Đức (SN 1998, trú tại Khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sát hại dã man để cướp tài sản, chiều ngày 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Tại căn nhà khang trang mới xây dựng được hơn 3 năm, người thân đang tổ chức lễ truy điệu cho người phụ nữ xấu số. Những ngọn cờ trắng được cắm dọc hai bên con đường dẫn từ trung tâm xã Nghĩa An như để dẫn đường cho người dân đến phúng viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ông Bùi Văn Thước (SN 1964, bố đẻ nạn nhân) cho biết đến thời điểm hiện tại, bản thân ông chưa thể chấp nhận được sự thật là cô con gái đã mãi mãi ra đi. Suốt từ chiều ngày 23/7 đến bây giờ, ông tất bật lo việc hậu sự cho con gái mà chưa có được một phút giây nghỉ ngơi.

Ông Thước kể, do ông bà hiếm muộn nên cố gắng chạy chữa cũng chỉ có một mình chị H. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng do chỉ có một mình chị H. nên vợ chồng ông cũng cố gắng làm lụng đủ nghề để con gái được ăn học đến nơi đến chốn.

Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, chị H. từ nhỏ đến bây giờ vẫn được người dân thôn Do Nghĩa đánh giá là người nhẹ nhàng, chăm chỉ. Học xong cao đẳng, chị H. kết duyên cùng với một người cùng thôn. 6 năm bên nhau, vợ chồng chị có với nhau được 2 người con trai. Trong khi con lớn được 4 tuổi thì con thứ mới bước sang tuổi thứ 2.

Vụ người phụ nữ bị đồng nghiệp sát hại, cướp tài sản: Xót xa lời tâm sự của bố đẻ nạn nhân - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh chị vẫn chăm chỉ làm lụng, chung tay nuôi dưỡng 2 con còn thơ dại và phụng dưỡng bố mẹ đôi bên. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua cho đến chiều ngày 23/7, gia đình hai bên tá hoả khi nhận được tin chị H. bị sát hại dã man vì lý do cướp tài sản.

Chị H. làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ. Đặc thù công việc nên chị phải làm việc cả ngày nghỉ. Ông Thước nhớ lại, buổi sáng cùng ngày, chị H. rời nhà bằng chiếc xe máy để đến công ty làm việc.

Quá trưa, một nhân viên làm việc tại công ty đến tận gia đình để hỏi thăm về chị H. "Họ nói buổi sáng cùng ngày, H. cầm tiền của công ty đi nộp vào ngân hàng nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy trở về công ty. Nhân viên công ty sau đó đã gọi điện nhiều lần nhưng chỉ thấy máy đổ chuông mà không thấy hồi âm", ông Thước nhớ lại.

Lo lắng, ông Thước dùng số điện thoại cá nhân để gọi cho con gái nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không có ai bắt máy. Nghĩ rằng con gái bận việc gì đó nên ông Thước nghỉ trưa rồi đến xưởng cơ khí gần đó để làm việc. Khoảng 14h chiều ngày 23/7, khi đang làm việc, ông nhận được điện thoại của vợ báo tin con gái gặp nạn.

Không kịp chuẩn bị gì, ông Thước trở về nhà rồi cùng một số người thân đến địa chỉ được cung cấp phát hiện thi thể con gái. Khi đến nơi, ông Thước thấy công an tập trung để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cạnh đó, rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc.

Do là người nhà nên ông Thước được cán bộ công an cho vào để nhận diện thi thể. Tại đây, ông tá hoả và suýt ngã quỵ khi thấy con gái nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương do bị vật sắc nhọn đâm.

Vụ người phụ nữ bị đồng nghiệp sát hại, cướp tài sản: Xót xa lời tâm sự của bố đẻ nạn nhân - Ảnh 3.

Đối tượng Trần Văn Đức tại cơ quan công an.

"Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan công an bàn giao thi thể em nó để gia đình tôi về lo hậu sự. Bằng này tuổi đầu nhưng tôi vẫn không thể tin được người con gái duy nhất của vợ chồng tôi lại bị sát hại dã man như vậy", ông Thước nghẹn ngào.

Thương con bao nhiêu, ông Thước chia sẻ bản thân ông thương hai đứa cháu còn thơ dại bấy nhiêu. Ông bảo rằng: "Mẹ chúng ra đi khi chúng còn nhỏ quá. Rồi mai đây, không biết cuộc sống của chúng sẽ như thế nào", ông Thước chua chát tâm sự.

Người đàn ông với vẻ ngoài nhỏ thó, mái tóc hoa râm chia sẻ thêm rằng, hiện tại, gia đình ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xét xử đúng người đúng tội với kẻ đã nhẫn tâm sát hại con gái ông.

"Chỉ mong sao con gái tôi an nghỉ nơi chín suối, vợ chồng tôi cũng như họ hàng đôi bên sẽ giúp nó chăm sóc hai đứa con thơ dại để chúng vẫn được lớn lên trong tình yêu thương của mọi người", ông Thước chia sẻ.

Buổi chiều ngày 24/7, trời nắng như đổ lửa nhưng từng đoàn người vẫn bất chấp thời tiết khắc nghiệt đến thắp một nén nhang để tiễn đưa người mẹ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đức và chị H. làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty nên sáng ngày 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ (thị trấn Thanh Miện) với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Trước khi rời khỏi hiện trường, Đức lấy đi của nạn nhân một số tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại