Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ

Tùng Ninh |

"Mọi người cứ nghĩ tôi nổi tiếng, giàu có nên không biết làm gì" – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mới đây, trên kênh Youtube của Đàm Vĩnh Hưng đã phát sóng tập đầu tiên chương trình Đại chiến ẩm thực với sự tham gia của chính anh và người bạn thân Vũ Hà.

Đại chiến ẩm thực là một chương trình khá kỳ lạ, khi liên tục dẫn người chơi vào những tình huống oái oăm.

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ - Ảnh 1.

Ngay từ lúc mở đầu, Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đã bị bắt phải ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé để lên đảo hoang không một bóng người.

Vũ Hà thấy lạ liền thắc mắc với Đàm Vĩnh Hưng: "Tao tưởng có nhiều người thi tao mới thi, ai ngờ chỉ có tao và mày".

Đàm Vĩnh Hưng lập tức gọi điện cho ban tổ chức thì nhận được câu nói: "Đang mùa dịch bệnh nên chỉ kẻ điên mới đi thi". Nghe được câu này, cả Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đều ngẩn người, nhưng vì giải thưởng nên vẫn thi. Đàm Vĩnh Hưng còn bức xúc thốt lên với Vũ Hà: "Tao với mày như bị trời hành vậy".

Bước chân lên đảo, việc đầu tiên cả hai phải làm là tìm củi để nhóm bếp. Vừa nghe xong nhiệm vụ, Đàm Vĩnh Hưng đã lao đi mò những cành cây khô, lá khô, vỏ dừa khô để làm củi.

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ - Ảnh 3.

Dù là ca sĩ nổi tiếng, nhưng anh không nề hà chuyện lấm bẩn, động chân động tay, khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ tôi nổi tiếng, giàu có, là ngôi sao nên ăn sung mặc sướng, không biết làm gì, nhưng cái gì tôi cũng làm được hết. Hồi nhỏ tôi chuyên phải đi nhặt lá dừa, xác dừa về dọc ra để nấu cơm".

Mặc cho Đàm Vĩnh Hưng ra sức nhặt củi, nhóm bếp, chuẩn bị đồ nghề, Vũ Hà lại bỏ ra biển ngồi câu cá, ngắm trời mây rồi làm thơ. Đàm Vĩnh Hưng thấy vậy liền phát cáu chạy ra chê bai bạn. Anh không tin rằng có thể câu được cá ở ngoài đảo.

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ - Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng đả kích Vũ Hà

Vũ Hà mặc kệ những lời chê của Đàm Vĩnh Hưng và nói: "Thằng này tính cách trái tính trái nết, không ai thèm chơi. Tôi mà không chơi với nó thì chẳng ai chơi với nó, tội nghiệp.

Tôi với nó không hợp gu với nhau, tôi thì thích thiên nhiên, cái gì tự nhiên là tôi thích, còn nó thì phải sắp xếp, phải ngăn nắp, phải như thế này, như thế kia. Tốt nhất là kệ nó đi, cái gì mình thích thì mình chơi".

Nhưng ngồi mãi không câu được cá, Vũ Hà đành phải nhờ người chuyển cá ra cho mình rồi về chỗ nấu nướng để tiếp tục thi.

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ - Ảnh 5.

Trong lúc nấu nướng, Vũ Hà lại tiếp tục bị Đàm Vĩnh Hưng trêu chọc, đả kích. Anh liền bĩu môi chê lại: "Ở cái tuổi của mày, người ta đã làm ông này bà nọ, kĩ sư, bác sĩ hoặc tiến sĩ, luật sư chứ không phải đi thi nấu ăn như mày đâu.

Mà có đi thi nấu ăn người ta cũng là bếp trưởng nhà hàng chứ không phải lất phất lơ phơ, ham giải thưởng rồi bị lừa đến một nơi không có ai như mày".

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ - Ảnh 6.

Sau khi nấu xong, Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng phải bê đồ ăn hàng đi bộ hàng trăm mét tới chỗ ban tổ chức để chấm điểm. Kết quả, món bún riêu cá cờ kiếm của Đàm Vĩnh Hưng được nhận định là ngon hơn món cá chim nấu ngót của Vũ Hà.

Vũ Hà ban đầu không chấp nhận kết quả, nhưng sau khi nếm thử món bún riêu cá cờ kiếm do Đàm Vĩnh Hưng nấu thì phải tâm phục khẩu phục.

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải móc tiền túi ra trả hộ - Ảnh 7.

Vũ Hà bị đòi tiền, Đàm Vĩnh Hưng phải trả hộ

Dù thua cuộc, nhưng vận xui vẫn đeo bám Vũ Hà đến tận cuối chương trình, khi anh bị một người phụ nữ lạ mặt tới đòi tiền cá. Vì không có tiền nên Vũ Hà phải muối mặt nhờ Đàm Vĩnh Hưng trả hộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại