Vụ đưa thi thể lên trụ sở xã: Lời kể của gia đình ra sao?

Q. Vinh |

Vợ của người đàn ông tử vong khi giằng co với công an xã kể lại thời điểm xảy ra sự việc cũng như lý do gia đình đưa thi thể lên trụ sở UBND xã.

Chiều 18-4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ việc người nhà đưa thi thể ông Võ Văn Tư (SN 1974; thôn Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lên trụ sở UBND xã Bình Giang, hiện các ngành chức năng của huyện Thăng Bình đang điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 18-4, gia đình, địa phương và hàng xóm đang tổ chức đám tang cho ông Tư. Kể lại với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Tư) cho biết chồng bà thường hay uống rượu, mỗi lần say hay la mắng vợ con.

Tối 14-4, gia đình có báo cáo công an về việc ông Tư uống rượu về rầy la vợ con. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 15-4, Trưởng Công an xã Bình Giang và 2 cán bộ công an xã đến nhà kêu ông Tư lên xã xử lý. Lúc này, mới sáng ra nhưng ông Tư đã uống rượu và không đồng ý lên xã.

Vào thời điểm 3 cán bộ công an xuống nhà, bà Phượng đi ra ngoài vừa trở về. Khi bà đi vào đến ngõ, bà nghe các cán bộ công an yêu cầu ông Tư lên xã còn ông Tư không chịu đi.

Ông Tư dùng tay níu chặt vào bàn còn 3 cán bộ công an kéo ông Tư nên xảy ra cảnh giằng co. Sau đó, ông Tư bị còng tay lại và bị ngã đập đầu xuống sàn nhà khi giằng co với công an.

Theo bà Phượng, khi bị ngã xuống, ông Tư bị chảy máu đầu và được đưa lên trạm y tế xã băng bó vết thương. Lúc này, mọi người nói rằng do ông Tư uống rượu nên máu chảy như vậy, "chắc không sao đâu".

Tuy nhiên, khi về nhà thì ông Tư than đau đầu. Người đàn ông này nằm ngủ thì bị nôn mửa, đau bụng rồi ngã quỵ trong nhà vệ sinh. Sau đó, ông Tư được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa thì bác sĩ nói bệnh nhân bị thương nặng, đề nghị chuyển lên tuyến trên. 

Ông Tư được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam rồi tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ngay trong ngày 15-4. Dù vậy, tới ngày 17-4 thì ông Tư tử vong.

Người nhà ông Tư nói rằng ban đầu gia đình không có ý định làm lớn chuyện. Tuy nhiên, gia đình không hài lòng về thái độ của công an xã nên đã đưa thi thể ông Tư lên UBND xã Bình Giang yêu cầu làm rõ.

Vụ đưa thi thể lên trụ sở xã: Lời kể của gia đình ra sao? - Ảnh 1.

Người nhà đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang vào tối 17-4

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 17-4, người nhà đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã gây nên cảnh tụ tập đông người dù đang trong thời gian cách ly xã hội. 

Mãi đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày, khi lực lượng chức năng đến vận động thì người nhà mới đưa ông Tư về tổ chức đám tang, đám đông khi đó mới giải tán.

Nói về sự việc này, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho biết ông Tư thường hay uống rượu. Mỗi lần say vào là xích mích, gây sự với vợ con và vợ con ông Tư thường xuyên gọi điện yêu cầu công an đến can thiệp.

Sáng 15-4, sau khi nhận được tin báo của người nhà, 3 cán bộ Công an xã Bình Giang đến nhà ông Tư mời ông này lên làm việc. Lúc này, có vợ ông Tư và 2 đứa con nhỏ, đứa con lớn 20 tuổi không có cở nhà. 

Vì ông Tư không chịu đi nên giữa lực lượng công an và ông Tư có xảy ra việc "dùng dằng" khiến ông Tư ngã đập đầu xuống sân.

Vụ đưa thi thể lên trụ sở xã: Lời kể của gia đình ra sao? - Ảnh 2.

Nhiều người hiếu kỳ tụ tập theo dõi sự việc

Sau đó, ông Tư được công an xã và người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang để chăm sóc sức khỏe. Tại đây, cán bộ y tế thấy chỉ trầy xướt ở đầu, nghĩ không sao nên cho ông Tư về nhà.

Đến ngày 16-4, thấy ông Tư đau nặng, người nhà đưa ông này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng đến khoảng 14 giờ chiều 17-4 thì ông Tư tử vong.

Theo ông Xuân, sau khi nắm thông tin sự việc, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và cơ quan pháp y đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y để điều tra sự việc. 

Sau đó, người nhà đưa ông Tư về lo hậu sự. Khi đã đưa ông này về nhà thì có một số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang, yêu cầu làm rõ cái chết của người đàn ông này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại