Vụ đánh ghen tréo ngoe không tưởng: Chồng ra sức bảo vệ bồ giữa phố, vợ ở thế chủ động nhưng vẫn thua cuộc vì sai lầm muôn thuở

LU |

Mặc cho người vợ đang gào rú vì tức điên, người chồng vẫn dùng cả thân mình che chắn cho nhân tình trước cơn thịnh nộ của vợ.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về một vụ đánh ghen xảy ra tại thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam. 

Theo đó, một cặp nam nữ đang nắm tay tình tứ đi trên phố thì bị một nhóm gồm 3 người phụ nữ xông ra chặn đường, trong đó có một người khoảng 30 tuổi. Sau khi cãi vã, cả nhóm người này đã xông vào ẩu đả ngay giữa đường phố.

Theo người đàn ông chứng kiến tại hiện trường cho biết, người đàn ông khoảng 30 tuổi đã có vợ nhưng vẫn cặp kè với người phụ nữ khác khoảng 20 tuổi. Đúng lúc đi dạo thì bị vợ cùng bạn vợ tới đánh ghen.

Vụ đánh ghen tréo ngoe không tưởng: Chồng ra sức bảo vệ bồ giữa phố, vợ ở thế chủ động nhưng vẫn thua cuộc vì sai lầm muôn thuở - Ảnh 1.

Cặp đôi bị đánh ghen, lột trần giữa phố, trước sự chứng kiến của đông người.

Ông Trần - người chứng kiến cho biết: "Tôi đang ở trong cửa hàng thì nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ ở bên ngoài. Lúc đó, cô nhân tình kia bị 3 người phụ nữ bao vây và một người trong số họ liên tục mắng chửi, chỉ tay vào mặt cô ta. Cô 'tiểu tam' kia cũng không phải dạng vừa nên hai bên xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Một lúc sau, 3 người phụ nữ đè cô nhân tình ra nền đất rồi lột sạch đồ của cô ta ra. Lúc này, anh chồng vội vàng chạy vào đỡ cô nhân tình đứng dậy, lấy áo của anh ta che cho cô này".

Thấy chồng mình ra sức bênh vực, che chắn cho nhân tình, người vợ càng nổi điên, ra sức mắng chửi, dằn hắt cặp đôi. Thậm chí, một người phụ nữ trong số đó còn lấy áo của gã đàn ông tệ bạc kia ném xuống đất khi thấy anh ta mang áo che chắn cho ả nhân tình. Còn người đàn ông vẫn 2 tay ôm chặt lấy nhân tình để che chắn cho cô ta.

Sự việc chỉ dừng lại khi cảnh sát tới hiện trường. Nhóm người phụ nữ nhanh chóng rời đi, để lại chồng và ả nhân tình của anh ta lõa lồ trên phố.

Vụ đánh ghen tréo ngoe không tưởng: Chồng ra sức bảo vệ bồ giữa phố, vợ ở thế chủ động nhưng vẫn thua cuộc vì sai lầm muôn thuở - Ảnh 2.

Người đàn ông lấy thân mình che chắn cho nhân tình.

Ngay sau khi đăng tải, sự việc đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Đa số đều lên tiếng chỉ trích anh chồng bội bạc, số khác cho rằng người vợ làm thế cũng chưa đúng vì bản thân sẽ càng thêm đau lòng mà nếu không may còn dễ vướng vào lao lý.

Thế nhưng, số khác lại cho rằng, vụ đánh ghen này đã xảy ra đã lâu, người đăng tải clip này thực ra chỉ với mục đích "câu like".

Mặc dù vậy, sự việc này cũng khiến dân mạng được phen bàn tán xôn xao. 

Dù sao đã là vợ chồng, việc có người thứ 3 xuất hiện lỗi lầm nhiều nhất sẽ là ở người có tính trăng hoa. Nếu cảm thấy còn tình nghĩa thì hàn gắn vì con cái, còn nếu không chi bằng nên giải thoát cho nhau. Bởi lẽ đánh ghen hay dằn mặt "tiểu tam" cũng chỉ khiến cho người bị tổn thương càng thêm tổn thương mà thôi!

Hôn nhân của mỗi người chỉ có người trong cuộc mới hiểu và biết phải làm thế nào là đúng đắn nhất. Các chị em đừng nghĩ việc đi đánh ghen mà chồng chỉ bênh bồ thì kết luận anh ta thực sự quá đáng, cần ly hôn, không thể cứu vãn.

Bởi ngay từ khi phản bội vợ, anh ta đã không coi vợ ra gì nữa rồi và cuộc hôn nhân ấy dĩ nhiên không còn quan trọng.

Thế nên hành động đánh ghen trên phố cực kì phản tác dụng và thừa thãi. Đừng trách chồng chút tình nghĩa cũng không còn khi ra sức bảo vệ tình địch. Bởi trong trường hợp này, cô ta đóng vai người bị hại, còn người bị phản bội là các bà vợ lại "nhe nanh múa vuốt" thử hỏi chồng nào còn tình cho được.

Phụ nữ ạ, làm gì cũng đừng đánh mất bản thân, đừng vì một kẻ đàn ông không đáng mà vứt đi cả sĩ diện, thể diện, phẩm giá của mình. Lúc yêu có thể dùng trái tim nhưng khi đã bị phản bội niềm tin, hãy dùng lý trí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại