Vụ chồng vũ phu đâm vợ tử vong: Con rể từng đánh mẹ vợ toác đầu

Hoàng Hải |

Trước khi đâm vợ tử vong, Hà Quang Thắng đã từng lẻn vào nhà mẹ vợ, bóp cổ, đập đầu mẹ vợ xuống nền nhà.

Chồng cuồng ghen

Sự việc chị Tô Thị Dậu (SN 1993, trú tại thôn Gia Hòa, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị chồng là Hà Quang Thắng (SN 1988) chém tử vong trước cổng nhà mẹ đẻ chị Dậu là bà Tô Thị Tạo (SN 1962, trú tại thôn Gia Hòa) đã khiến người dân nơi đây hết sức phẫn nộ, đau xót.

Theo tìm hiểu của PV, được biết giữa chị Dậu và Hà Quang Thắng đã có với nhau 2 người con, cháu lớn 5 tuổi, cháu thứ 2 lên 2 tuổi.

Mặc dù đã có với nhau 2 người con nhưng thay vì tu trí làm ăn, Thắng suốt ngày ghen tuông bóng gió, đánh đập chị Dậu không thương tiếc.

Vì không chịu được tính vũ phu của Thắng, chị Dậu đã làm đơn ly hôn gửi lên TAND huyện Phúc Thọ, 2 người đã sống ly thân khoảng 2 tháng nay.

Về phần bà Tô Thị Tạo (mẹ đẻ chị Dậu – PV) vì chỉ sinh được 1 người con gái là chị Dậu nên sau khi lập gia đình, Thắng đã về nhà bà Tạo ở rể.

Những ngày đầu mới về thôn Gia Hòa sinh sống, Thắng tỏ ra là một người hiền lành chịu khó, tu trí làm ăn và hết mực yêu thương vợ.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, bản chất côn đồ, ghen tuông bóng gió của Thắng nhanh chóng bộc lộ. Vì ghen tuông, Thắng đã nhiều lần đánh vợ không tiếc tay, bà Tạo vô cùng đau xót, thương con gái nhưng không thể làm được gì.

Vụ chồng vũ phu đâm vợ tử vong: Con rể từng đánh mẹ vợ toác đầu - Ảnh 1.

Chị Tô Thị Dậu là một người phụ nữ hiền lành, chịu khó nhưng lại thường xuyên chịu cảnh bị chồng đánh đập, chửi bới. (Ảnh: Người nhà cung cấp)

Đỉnh điểm của việc Thắng hay cuồng ghen, đánh vợ là vào chiều ngày 21/8, sau một hồi cãi vã, Thắng đã đâm vợ tử vong trước sự chứng kiến cảu nhiều bà con hàng xóm.

Là một trong những người chứng kiến sự việc đau lòng trên, anh Nguyễn Tuấn Minh (17 tuổi, trú tại thôn Gia Hòa, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) cho biết, vào đầu giờ chiều ngày 21/8, anh Minh nghe thấy tiếng cãi vã của vợ chồng Thắng.

Ban đầu, anh Minh nghĩ vợ chồng Thắng cãi nhau như mọi lần nên không để ý gì. Đến khoảng 13h chiều ngày 21/8, anh Minh vừa từ trong nhà ra thì nhìn thấy Thắng cầm theo một con dao đuổi vợ từ trong sân nhà bà Tô Thị Tạo (mẹ đẻ chị Dậu – PV) ra cổng.

"Khi đuổi ra bên ngoài cổng nhà bà Tạo, chị Dậu vấp ngã và bị Thắng đuổi kịp. Trong khi đuổi theo chị Dậu, trên tay hắn (Thắng – PV) cầm một con dao. Khi chị Dậu ngã xuống, Thắng dùng dao chém vào người chị Dậu không thương tiếc.

Lúc đó, cũng có một số người định vào can ngăn nhưng Thắng đe dọa ai vào sẽ chém người đó nên không ai dám vào can.

Trước khi chị Dậu bị chém đã có 2 người một nam và một nữ là bạn của chị Dậu đến can ngăn cũng bị Thắng dọa chém, trong đó có một người bị chém thương ở tay", anh Minh kể lại thời điểm chị Dậu bị Thắng chém.

Vụ chồng vũ phu đâm vợ tử vong: Con rể từng đánh mẹ vợ toác đầu - Ảnh 2.

Sau khi con gái bị đâm tử vong, bà Tô Thị Tạo sốc nặng và được người nhà đưa vào trạm y tế thị trấn Phúc Thọ.

Cũng theo lời anh Minh cho biết thêm, sau khi chém chị Dậu bất tỉnh, Thắng bỏ đi mọi người mới dám đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đưa chị Dậu đi cấp cứu mọi người đã có những tiên lượng xấu về sức khỏe của chị Dậu vì vết thương trên người của nạn nhân rất sâu và vào chỗ hiểm.

Con rể đập đầu, bóp cổ mẹ vợ

Một số người dân sinh sống ở thôn Gia Hòa cho biết, cách đây khoảng 20 ngày, Thắng từng đột nhập vào nhà bà Tạo trong đêm rồi leo lên tầng 2 của tòa nhà bóp cổ, túm tóc mẹ vợ, đập đầu bà xuống sàn nhà.

Bị con rể đánh trọng thương, bà Tạo phải đi cấp cứu , nằm viện khoảng 15 ngày mới về nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Sau khi con gái bị đâm tử vong, bà Tạo bị sốc nặng và được người nhà đưa vào Trạm y tế thị trấn Phúc Thọ để điều trị và ổn định tâm lý.

Ngồi thất thần trên giường bệnh nhớ thương con gái, bà Tạo rưng rưng nước mắt cho hay: Cứ nghĩ con gái lấy được tấm chồng là bà có thể yên thân, ai ngờ chị Dậu lấy phải người chồng không ra gì, nên cả 2 mẹ con đều khổ.

"Từ ngày thành vợ thằng Thắng, chưa khi nào con gái tôi được yên thân. Con bé liên tục phải chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu, độc ác.

Nó đánh chửi vợ đã đành, đằng này cả tôi cũng bị nó đánh toác đầu phải nhập viện cách đây hơn 20 ngày. Giờ nó giết con gái tôi rồi", bà Tạo nghẹn ngào nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại