Vụ chìm tàu ở Trường Sa: Gió xoáy, tàu chìm kéo theo rất nhiều ngư dân đang ngủ

Trang Anh |

Những người sống sót sau vụ chìm tàu kể lại khi lên được thúng nghe tiếng anh em kêu cứu nhưng trời tối đen như mực lại không có dầm chèo thúng đi tìm nên tất cả đành bất lực.

Chiều 20/10, tại cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Quân chủng Hải quân tiến hành bàn giao 78 ngư dân sống sót sau hai vụ lốc xoáy làm chìm tàu ở Trường Sa và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho chính quyền địa phương, thân nhân.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân đang phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân đang còn mất tích.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài tập trung lực lượng cứu nạn, tìm kiếm trên biển, tỉnh chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương và bà con thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Vụ chìm tàu ở Trường Sa: Gió xoáy, tàu chìm kéo theo rất nhiều ngư dân đang ngủ - Ảnh 1.

Người thân đau đớn khi nhận thi thể 2 thuyền viên (Ảnh: Người lao động)

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xuống tận gia đình động viên, vận động để bà con yên tâm trong thời gian lực lượng chức năng đang ra sức tìm kiếm người bị nạn. Tỉnh cũng chỉ đạo huyện Núi Thành xây dựng kế hoạch khi người bị nạn về thì tổ chức đưa đón, chăm sóc sức khỏe để người dân bớt đau buồn.

Hầu hết những ngư dân gặp nạn đều ở 2 xã Tam Quang và Tam Giang, huyện Núi Thành, bởi vậy từ khi xảy ra chuyện, cả làng chài xã Tam Quang, Tam Giang nặng trĩu nỗi lo, ngóng tin người thân ngoài biển khơi. "Thời gian vàng" hi vọng cứu sống 13 ngư dân của tàu cá QNa 90129 TS mất tích cứ dần cạn. Những gia đình có người thân đã mất và mất tích trên biển lòng như lửa đốt. Dù rất mong manh, nhưng ai cũng mong có phép màu xảy ra.

Nghe anh em kêu cứu mà bất lực chẳng thể làm gì

Ông Lương Văn Viên - thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS trong giây phút đoàn tụ với người thân, ông ngồi khóc nức nở. Bởi, tàu của ông có 12 thuyền viên đang mất tích trên biển.

Thông tin trên Báo Quảng Nam cho biết tàu của ông Viên cùng 53 ngư dân ra khơi câu mực vào ngày 5/10. Đến ngày 16/10, trời âm u, thi thoảng lại nổi cơn mưa giông. Thấy thời tiết bất lợi, cộng với mấy ngày trước đánh bắt đạt năng suất, mỗi người câu được khoảng 2 tạ mực khô, thuyền trưởng Viên quyết định cho tàu dừng khai thác, thả trôi trên biển, ngư dân được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khoảng 20h, khi rất nhiều ngư dân đang ngủ trong cabin, số khác ngủ trên boong tàu, vài người đang ăn tối thì bất ngờ giông gió ập tới. Trong tích tắc, gió xoáy kéo tàu lật nghiêng, xô đổ giàn phơi mực cao khoảng 2m và hất văng ngư dân trên boong xuống biển.

Vụ chìm tàu ở Trường Sa: Gió xoáy, tàu chìm kéo theo rất nhiều ngư dân đang ngủ - Ảnh 2.

Thuyền trưởng Lương Văn Viên trở về nhưng vẫn còn nỗi đau đồng đội ngoài biển khơi (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Thuyền trưởng Viên kịp thời lấy bộ đàm gọi cho tàu bạn đang đánh bắt cách đó khoảng 20 hải lý, thông báo vị trí tàu gặp nạn. Chỉ khoảng 5 phút sau, tàu chìm, kéo theo rất nhiều ngư dân đang ngủ trong cabin.

Đi biển từ năm 1998 đến nay, ông Viên có gặp sự cố nhưng chỉ là do tàu, chứ chưa bao giờ đối mặt với gió lốc trên biển.

Chính vì vậy, khi anh em đang nghỉ ngơi ăn uống, tàu gặp gió lốc ập đến bất ngờ, giật lật nghiêng liền nên không ai phòng bị kịp. Tàu gặp nạn và chỉ chìm rất nhanh chỉ trong vòng 5 phút. Các thuyền viên trên tàu lúc đó lo thoát thân bằng cách bám vào 4 thúng lật ngửa.

Khi ông Viên và các bạn thuyền bu được vào thúng và xem như tạm thoát nạn thì mới hô hoán nhau kiểm tra, điểm danh anh em mới biết được số người bị chìm.

Thời khắc ấy, nỗi đau lớn nhất của ngư dân sống sót là lên được thúng nghe anh em kêu cứu, nhưng trời tối đen như mực lại không có dầm chèo thúng đi tìm nên đành bất lực.

Vụ chìm tàu ở Trường Sa: Gió xoáy, tàu chìm kéo theo rất nhiều ngư dân đang ngủ - Ảnh 3.

Tàu đưa 78 ngư dân và 2 thi thể về bờ chiều 20/10 (Ảnh: Người lao động)

Khoảnh khắc đưa thi thể hai ngư dân Đỗ Văn Hải và Lương Hùng Vương xuống tàu 467, người thân bật khóc nghẹn ngào. Chẳng ai ngờ nửa tháng trước còn gặp người thân, mà giờ ly biệt mãi mãi.

Được biết, đây là chuyến câu mực thứ tư trong năm dự kiến kéo dài 2,5 tháng để ngư dân có tiền lo Tết sắp tới nhưng không ngờ trở thành chuyến biển đầy đau thương, tang tóc. Mong muốn của các ngư dân cũng như người thân là mong tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích trên biển.

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá Qna-90129 TS có 54 người đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy đánh chìm tàu.

Tiếp đến, vào lúc 1h00 ngày 17/10, tàu cá Qna-90927 TS có 39 người đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc cũng bị sóng đánh chìm.

Tính đến ngày 20/10, còn 13 thuyền viên đang mất tích, trong đó tàu cá QNa 90927 TS bị sóng đánh chìm, còn 1 thuyền viên đang mất tích; tàu cá QNa 90129 TS bị lốc xoáy làm chìm tàu, còn 12 thuyền viên đang mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại