Vụ cháy làm 4 người chết: Nỗi đau xé lòng của người ở lại

Minh Toàn |

Bạn bè, người thân của các nạn nhân tử vong sau vụ cháy ở cửa hàng kinh doanh bếp từ đến nhận thi thể, ai cũng không kiềm được nước mắt, đau đớn trước sự mất mát quá lớn.

Nỗi đau của người ở lại

Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 4 người chết ở cửa kinh doanh bếp từ ở Q.Tân Phú, trong ngày 10/6, phía UBND Q.Tân Phú và UNBD P.Hiệp Tân đã có những hỗ trợ ban đầu với các nạn nhân tử vong và bị thương.

Theo đó, UBND Q.Tân Phú, Mặt trận Tổ Quốc Q.Tân Phú hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, UBND P.Hiệp Tân hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong.

Riêng về trường hợp của nạn nhân bị thương thì UBND Quận và phường hỗ trợ là 4 triệu đồng.

Cũng trong chiều cũng ngày, người thân gia đình, bạn bè của các nạn nhân cũng đã có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện An Bình để tiến hành nhận diện thi thể của những người xấu số.

Ai cũng khóc ngất, nói không thành lời, tiếc nuối nhìn những nạn nhân ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong số 4 nạn nhân, có những người vừa mới tốt nghiệp đại học.

Ngay khi biết tin về người về cháu ruột của mình là Nguyễn Ngọc Hoàng (24 tuổi) và bạn gái là Đinh Thị Bích Chi (23 tuổi) bị chết cháy trong cửa hàng kinh doanh bếp, bà Lữ Thị Cúc vẫn gắng gượng có mặt tại hiện trường để đưa các cháu về nhà xác.

Vụ cháy làm 4 người chết: Nỗi đau xé lòng của người ở lại - Ảnh 1.

Ông Nam và bà Cúc người thân của Bích Chi - Ngọc Hoàng

"Thằng Hoàng với con Chi quen nhau được 1 năm. Chúng nó yêu nhau, dẫn về nhà ra mắt người thân trong gia đình rồi. Chúng nó lên TP.HCM làm để kiếm tiền làm đám cưới nhưng đâu ai ngờ...", bà Cúc ứa nước mắt.

"Con bé Chi là con gái duy nhất trong gia đình buôn bán nhỏ ở dưới quê tỉnh Sóc Trăng.

Trưa nay, nghe báo tin mẹ con Chi ngất ngay tai nhà, bà ấy đòi lên bằng được nhưng mọi người khuyên can có tôi trên này rồi. Giờ chỉ mong sớm nhận thi thể cháu nó về mai tang".

Ông Vũ Văn Luyến (44 tuổi, là chú ruột của anh Bùi Thế Thảo) ngồi ở một góc nhà tang lễ ôm chiếc ba lô, tay che mắt cúi xuống phía dưới khóc thầm, lâu lâu lại "ức,ức..".

"Gia đình Thảo ở quê thuộc gia đình nghèo, lại tới 5 anh chị em. Học tới lớp 12, Thảo đi bộ đội tại địa phương. Khi đi về, gia đình khó khăn nên Thảo khăn gói vào TP.HCM để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ chăm lo, nuôi mấy ăn hem ăn học.

Nó xin vào làm tại đây. Đâu ai nghĩ là sự việc lại xảy ra như vậy. Cha mẹ ở ngoài quê chưa có vào được TP.HCM, ở đây chỉ có anh ruột đến xác nhận...", ông Luyến tâm sự.

Vụ cháy làm 4 người chết: Nỗi đau xé lòng của người ở lại - Ảnh 2.

Ông Luyến chú ruột của Bùi Thế Thảo.

Cha của nạn nhân Phùng Nam Anh (23 tuổi ) ngay khi nghe tin đã bắt máy bay bắt máy bay từ ngoài Bắc vào TPHCM. Xuống sân bay, ông di chuyển ngay tới nhà tang lễ.

Khi bước từ phòng lưu trữ xác, ông gọi điện thoại cho gia đình, nước mắt ướt đẫm.

Anh Thành (23 tuổi, bạn thân của Nam Anh) chia sẻ:: "Tôi, Nam Anh học chung từ thời cấp 2, lên đại học, chúng tôi ra Hà Nội học.

Tới khi ra trường thì cả 2 xin vào TP.HCM để kiếm việc, lập nghiệp cho sau này. Nam Anh tính làm ở đây 1 thời gian rồi đi xin việc làm nhưng đâu ngờ"

Trong chiều tối cùng ngày, gia đình các nạn nhân đang làm thủ tục để nhận thi thể con để đưa về quê lo hậu sự.

Vụ cháy làm 4 người chết: Nỗi đau xé lòng của người ở lại - Ảnh 3.

Cha của Phùng Nam Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa khóc. 

Vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng 

Như đã thông tin, lúc 4h15' ngày 10/6, cửa hàng kinh doanh bếp từ ở địa chỉ 423 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Vụ cháy làm 4 người chết: Nỗi đau xé lòng của người ở lại - Ảnh 4.

Hiện trường vụ việc.

Bốn nạn nhân tử vong là: Trần Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được công an điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại