Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Hà Nội: “Cháu tôi muốn ôm cả con cùng nhảy..."

Duy Anh |

Người thân và hàng xóm của gia đình xảy ra cháy trên phố Hàng Lược (Hà Nội) đã dùng xà beng cậy cửa nhưng khói lửa quá lớn không thể tiếp cận vào bên trong.

Vào 4h39' ngày 15/1 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là ngôi nhà dạng ống, cao 4 tầng, diện tích khoảng 20m2/tầng, tầng 1 kinh doanh hoa tươi, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đã tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều. 

Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Hà Nội: “Cháu tôi muốn ôm cả con cùng nhảy..."- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường căn nhà xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Tiền phong

Các nạn nhân tử vong được xác định là 2 ông bà và 2 cháu nhỏ. Người duy nhất trong nhà thoát nạn là chị N.M.H. (SN 1988) và được cảnh sát tiếp cận đưa xuống dưới an toàn qua ban công nhà bên cạnh.

Theo lời chị H. kể lại, vào thời điểm xảy ra cháy, chị đã hướng dẫn gia đình từ tầng 3 lên tầng 4 và từ tầng 4 đi ra ban công để thoát qua nhà bên cạnh. Bản thân chị đã thoát theo lối thoát hiểm đó. Chị H. không hiểu sao ông bà lại dẫn 2 cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên. Chị H. bị thương và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Hà Nội: “Cháu tôi muốn ôm cả con cùng nhảy..."- Ảnh 2.

Căn nhà - nơi xảy ra vụ cháy thương tâm vào lúc rạng sáng.

Liên quan tới vụ việc thương tâm, ông Hinh - người sống sát cạnh cửa hàng cũng là em ruột của chủ nhân ngôi nhà bị cháy chia sẻ với phóng viên VTV: "Lúc đó tôi đang ngủ trên gác thì nghe thấy tiếng hô hoán của cô bán phở ở đối diện nhà "cháy rồi, cháy rồi, cháy nhà kìa". Tôi gọi cả nhà thức dậy cùng chạy xuống dưới. Đầu tiên chúng tôi thấy ngọn lửa cháy nhỏ phía bên ngoài rèm cửa, nhưng chỉ sau mấy phút ngọn lửa đã bùng lên rất lớn".

"Chúng tôi hô hoán nhau dùng xà beng bật cửa lên, phải mất một lúc chúng tôi mới có thể phá cửa. Nhưng khi phá được cửa thì khói bên trong ùa ra, cửa kính của ngôi nhà rơi xuống khiến chúng tôi không thể tiếp cận vào bên trong ngôi nhà...", ông Hinh kể lại giây phút bất lực khi tìm cách cứu sống người thân.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Hà Nội: “Cháu tôi muốn ôm cả con cùng nhảy..."- Ảnh 3.

Ông Hinh đau đớn kể lại thời điểm cậy cửa cứu gia đình anh trai nhưng bất lực. Ảnh cắt từ clip của VTV.

Theo người dân sống trong khu vực kể lại, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2, sau đó lan lên các tầng trên, khói lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Thời điểm cháy, chỉ còn nghe thấy tiếng nổ lớn khiến lớp cửa kính bị vỡ vụn.

Đến khoảng 4h30', ngọn lửa đã bốc cao, phát hiện có nhiều người bị mắc kẹt nên mọi người hô hào phá cửa cứu người. Tuy vậy, lửa cháy dữ dội khiến những người mắc kẹt không thể ra ngoài được, mà chỉ chạy lên chạy xuống, sau đó bị ngạt khói.

Ngồi chết lặng tại hiện trường, anh Nguyễn Lương Thiện (31 tuổi, em chồng của chị H.) dường như không tin được 2 cháu trai cùng ông bà thông gia gặp nạn trong vụ hỏa hoạn sáng nay.

Anh Thiện kể với phóng viên báo Thanh niên: Do anh trai đang đi công tác ở nước ngoài nên các cháu và chị dâu ở với ông bà ngoại. "Hàng ngày, mọi người vẫn ở nhà bán hoa, các cháu cũng rất ngoan ngoãn, ai ngờ lại xảy ra sự việc", anh Thiện đau xót nói.

Một người thân của chị H. chia sẻ với phóng viên báo PL THCM: "Cháu tôi muốn ôm cả con cùng nhảy để thoát nạn nhưng em dâu không cho vì sợ, rơi hoặc gãy chân".

Cũng theo lời người thân, hiện tại gia đình đang hoàn thiện thủ tục và lo hậu sự. Gia đình vẫn đang giấu chị H. chuyện bố mẹ và 2 con của chị tử vong trong đám cháy để chị H. ổn định tinh thần và sức khỏe.

Thủ tướng chia buồn sâu sắc tới thân nhân người bị nạn trong vụ cháy thương tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 05 về vụ cháy nhà 4 người chết ở phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại