Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết thảm: "Khi phá được khóa, mọi người đều đã chết"

Phạm Diện - Viết Dũng |

"Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy ra xem rồi lấy búa, cùng mọi người chạy sang nhà nạn nhân để phá cửa với chút hi vọng sẽ cứu được người, nhưng đã quá muộn", ông Giang chia sẻ.

Thi thể người mẹ ôm con gái nhỏ nằm dưới sàn

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến cả 4 người trong một gia đình chết cháy tại một con hẻm nằm trên đường 30/4 phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương vào lúc 1h ngày 26/2, sáng cùng ngày, PV đã có trao đổi với ông Vương Văn Giang (60 tuổi), hàng xóm sống đối diện với nhà nạn nhân. 

Ông Giang, người trực tiếp tham gia cứu giúp gia đình gặp nạn cho biết, căn nhà nơi xảy sự việc đau lòng trên được chia ra làm 2 căn, có vách ngăn ở giữa.

Tại đây, người anh trai nạn nhân sống cùng gia đình một bên, bên còn lại là anh Diệp sinh sống cùng vợ và 2 con.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết thảm: Khi phá được khóa, mọi người đều đã chết - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

Khi xảy ra hỏa hoạn, ông Giang cùng gia đình đang ngủ say giấc. Ông Giang tỉnh dậy vì nghe tiếng kêu cứu từ người hàng xóm.

Ông Giang nhanh chóng chạy ra xem thì thấy anh trai nạn nhân đang cố gắng phá cửa để vào cứu gia đình người em. Tuy nhiên, do cửa nhà sử dụng khóa số nên bất lực.

Ngay lập tức, ông liền chạy về nhà mang búa tạ chạy qua. Mọi người tập trung sức để phá khóa vào trong căn nhà với hi vọng sẽ cứu được các thành viên.

Nhưng khi phá được cửa và đội PCCC Bình Dương tới hiện trường thì mọi người đều đã chết.

Cũng theo lời ông Giang, mọi người đã cố gắng hết sức để phá khóa rồi dội nước vào cửa nhưng vẫn không thể cứu được gia đình anh Diệp.

"Khi thấy lửa cháy bên trong, tôi dùng búa cố gắng làm sao phá thật nhanh để vào trong cứu người. Nhưng mất thời gian khá lâu mới phá được, nên khi phá được khóa thì mọi người đều đã chết", ông Giang kể.

Khi vào được trong nhà, ông Giang thấy, người chồng và vợ cùng con gái 3 tuổi chết trên gác, cháu trai 9 tuổi chết dưới phòng khách.

Theo ông Giang, gia đình anh Diệp sống rất chan hòa với hàng xóm và đã chuyển đến ở căn nhà xảy ra vụ cháy thương tâm gần 4 năm nay.

Bà Vũ Thị Sang (62 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể lại: "Lúc đó, khoảng 00h30 ngày 26/2, tôi cùng chồng đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa, hô hoán rất lớn: "cháy, cháy nhà bà con ơi!".

Khi tôi cùng chồng chạy ra thì thấy nhà thằng Diệp bốc cháy dữ dội. Khoảng 9 người đã có mặt ở đó và đang đập phá cửa để tiếp cận, cứu gia đình thằng Diệp. Tuy nhiên, lửa cháy lớn, cửa bị khóa trong nên phải mất khoảng 30 phút mới tiếp cận được. Nhưng cả 4 người trong nhà đều chết cả".

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết thảm: Khi phá được khóa, mọi người đều đã chết - Ảnh 2.

Bà Sang kể lại vụ việc thương tâm.

"Trước thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng vài giờ, gia đình nhà thằng Diệp còn tổ chức sinh nhật cho con trai tên Gia Bảo lên 9 tuổi. Mọi người còn vui vẻ cười nói với nhau. Không ngờ chỉ vài tiếng sau cả nhà nó lại gặp nạn đau thương như vậy", bà Sang bùi ngùi.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết thảm: Khi phá được khóa, mọi người đều đã chết - Ảnh 3.

Căn nhà gia đình nạn nhân được thiết kế là nhà cấp 4, gồm một trệt và gác lửng.


Nguyên nhân có thể do chập điện

Theo tìm hiểu của PV, căn nhà bị cháy là nhà cấp 4, được thiết kế gồm một trệt và gác lửng. Vợ chồng nạn nhân đến khu phố sống được 4 năm, bình thường cả hai đều đi làm, ít tiếp xúc với hàng xóm. Mới đây, gia đình anh Diệp còn chia sẻ là đang làm thủ tục để đi nước ngoài sinh sống.

Một cán bộ công an cho hay, lúc tiếp cận hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi. Thi thể người mẹ ôm con gái nhỏ nằm dưới sàn, còn người chồng gục ở cầu thang lên gác. Riêng thi thể bé trai 9 tuổi ở ngay cửa chính.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết thảm: Khi phá được khóa, mọi người đều đã chết - Ảnh 4.

Nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa cho biết, nhận được tin báo, phường đã huy động xe cứu hộ và nhiều chiến sỹ PCCC, lực lượng công an đến chữa cháy để cứu gia đình anh Diệp. Theo ông Ân, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện dẫn đến cháy.

Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết, tổng số tiền hỗ trợ bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân là 58 triệu đồng. Trong đó UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND TP Thủ Dầu Một 20 triệu đồng, UBND phường Phú Hòa 8 triệu đồng.

Như thông tin đã đưa, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày tại căn nhà của anh Hồ Thanh Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), tại một con hẻm nằm trên đường 30/4, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong là anh Diệp, chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre, vợ anh Diệp), Hồ Gia Bảo (9 tuổi, con trai anh Diệp), Hồ Bảo Châu (3 tuổi, con gái anh Diệp).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại