Vụ cha treo cổ chết cùng 2 con ở Tuyên Quang: Người vợ nhập viện sau khi về nhà chịu tang

Hoàng An |

Giàng Thị S. trở về nhà khi tử thi người chồng và hai con đã được mai táng, do cùng lúc mất đi nhiều người thân, người đàn bà này bị sốc phải nhập viện điều trị.

Cuối ngày 18/11, thông tin từ UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với gia đình lo xong hậu sự cho ba cha con anh Tráng A Nam (25 tuổi) trú thôn Đoàn Kết.

Ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch xã Mỹ Bằng cho hay, nguyên nhân vụ việc do anh Nam đau buồn khi thấy vợ mình là chị Giàng Thị S. chụp ảnh cùng một chàng trai lạ rồi đăng lên facebook.

"Thấy chị S. đăng tải bức ảnh, Nam đã quẫn trí, ép hai đứa con cùng treo cổ tự tử", ông Dậu nói và cho biết, nhiều người địa phương vô cùng đau xót, họ thương hai cháu bé còn quá nhỏ tuổi.

Về phía chị S. ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân, cán bộ cấp chính quyền đã tìm cách báo tin để về nhà tổ chức lễ tang cho chồng và hai con, nhưng ban đầu S. từ chối, không về.

Đến chiều 17/11, được người thân động viên S. mới trở về nhà, tuy nhiên, thời điểm này đám tang đã được tổ chức xong, thi thể anh Nam cùng hai đứa con đã được đưa đi chôn cất tại nghĩa trang địa phương.

Vụ cha treo cổ chết cùng 2 con ở Tuyên Quang: Người vợ nhập viện sau khi về nhà chịu tang - Ảnh 2.

Người thân đau đớn ngồi bên thi thể các nạn nhân.

"Khi về tới nhà có lẽ do bị sốc khi phải chứng kiến cảnh chồng con đều đã qua đời nên chị S. suy sụp, sức khoẻ yếu. Người thân sợ chị chịu cảnh mất mát lại nghĩ quẩn nên đã đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn để theo dõi sức khoẻ", ông Dậu thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Mỹ Bằng khi trở về nhà, chị S. có trình bày thêm do thủ tục xin phép nghỉ tại công ty trục trặc nên không thể về ngay được.

Trước đó buổi trưa 16/11, người thân đến nhà gọi cửa nhưng không thấy anh Tráng A Nam trả lời. Khi nhìn qua khe họ bàng hoàng phát hiện anh cùng hai con nhỏ đã tử vong trong tư thế treo cổ nên vội phá cửa vào trong, đồng thời, gọi điện thông báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có nhiều dòng chữ được Nam viết lên tường nhà thể hiện những uất ức bản thân phải chịu đựng.

"Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận. Em à mình đã từng có lời thề giàng một trong bốn người có chuyện gì thì không bao giờ sống. Vậy mà dám phản bội, anh yêu em quên đi chính mình như vậy cho hài lòng em", nội dung dùng chữ được Nam viết lên tường nhà.

Trước khi xảy ra sự việc, chị S. vợ anh Nam đi làm công nhân tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh. Sau khi Nam chết cùng hai con, chính quyền địa phường vào cuộc tìm hiểu thì được biết Nam và vợ từng ghen tuông nhiều lần, những lúc có hơi men trong người là lớn tiếng cãi vã.

Khi vợ đi làm ăn xa, Nam ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và làm thợ xây, ngày rảnh ai thuê gì thì làm kiếm thêm thu nhập nuôi mẹ già. Gia đình Nam mới thoát diện hộ nghèo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại