Vụ bố ném con mới đẻ xuống giếng: Nghi vợ lấy 500 nghìn đồng dẫn đến án mạng thương tâm

Gia Hưng |

Chỉ vì nghi vợ lấy tiền của mình mà không nói nên giữa Đạt và chị Hồng xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, Đạt bế con ra ném xuống giếng khiến đứa con trai tử vong.

Hai ngày qua, căn nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (23 tuổi, trú xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) bao trùm bởi không khí tang thương. Người thân, hàng xóm láng giềng và cả chính chị Hồng cũng không ngờ người chồng lại nhẫn tâm ném con xuống giếng như vậy.

Ngồi gục bên cánh cửa nhà, chị Hồng đau buồn kể lại, chị và Trương Văn Đạt (22 tuổi) quen biết nhau hơn 2 năm trước nhờ người bạn mai mối. Sau thời gian quen biết, chị và Đạt yêu nhau. Chị Hồng sau đó theo Đạt ra Hà Nội làm việc và sinh sống.

Vụ bố ném con mới đẻ xuống giếng: Nghi vợ lấy 500 nghìn đồng dẫn đến án mạng thương tâm - Ảnh 1.

Căn nhà vợ chồng chị Hồng nơi xảy ra sự việc.

Sau khi có bầu được 6 tháng, chị Hồng và Đạt về nhà tổ chức đám cưới. Do nhà quá nghèo nên Đạt phải vay mượn tiền mới đủ tiền tổ chức cưới

Cưới nhau về, chị Hồng đau ốm vì có thai còn người mẹ chồng già yếu nên mọi khoản chi tiêu đều trông chờ vào tiền lương của Đạt.

Gần 10 ngày trước chị Hồng sinh được một bé trai và phải nằm lại ở viện chăm sóc. Tối 22/3 vừa qua, Đạt đưa vợ con về nhà và làm mâm cơm, mua bia mời gia đình chị gái đến nhà ăn.

Khi đang ăn cơm, Đạt nhớ lại việc mình bị mất 500 nghìn đồng lúc đang ở bệnh viện nên gặng hỏi vợ. Nghi ngờ vợ lấy nhưng không nói với mình, Đạt đã lớn tiếng khiến 2 bên xảy ra cãi vã.

Vụ bố ném con mới đẻ xuống giếng: Nghi vợ lấy 500 nghìn đồng dẫn đến án mạng thương tâm - Ảnh 2.

Chị Hồng đau xót kể lại sự việc.

Trong lúc bực tức, Đạt vào phòng ngủ bế đứa con trai 1 tuần tuổi đi vòng ra sau nhà rồi ném xuống giếng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người trong gia đình không kịp can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã xuống hiện trường, trục vớt thi thể cháu bé lên để làm các thủ tục khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Đạt sau đó cũng bị công an bắt giữ để làm rõ sự việc.

"Từ trước nay, anh ấy thương vợ con chứ chưa khi nào lớn tiếng nạt hay đánh đập em đâu. Thời gian mang thai, anh ấy cũng quan tâm, chăm sóc em lắm.

Chiều hôm xảy ra sự việc, anh ấy còn chăm sóc con từng tý một, vậy mà...", chị Hồng đau xót nhớ lại và cho biết, sự việc đã qua nên chị không trách móc chồng. Chị Hồng mong muốn được pháp luật tha thứ để anh ấy trở về cùng gia đình và làm lại từ đầu.

Người dân địa phương cho biết, gia đình Đạt thuộc diện khó khăn. Do mồ côi bố từ nhỏ nên mẹ con Đạt sống yêu thương nhau. Từ nhỏ tới lớn, Đạt chưa bao giờ gây ra chuyện gì lớn để hàng xóm phải than phiền. Vậy mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Đạt nỡ giết con mình khiến hàng xóm không thể ngờ được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại