Vụ bé gái nghi bị dâm ô trong hẻm tối ở Hà Nội: Người mẹ phẫn nộ kể lại sự việc

Hoàng Đan |

Mẹ bé gái cho biết, ngay trong tối 8/4, gia đình đã tới cơ quan công an quận Thanh Xuân làm đơn trình báo.

Vụ nghi vấn bé gái 10 tuổi bị người đàn ông dâm ô trong hẻm tối ở Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đang khiến dư luận rất bức xúc.

Sáng 9/4, chị N.K.T.L (Khương Trung, Hà Nội, mẹ bé gái) cho biết, tối qua, cơ quan công an, các lực lượng chức năng của phường, quận Thanh Xuân đã đến gia đình làm việc, chia sẻ, tư vấn làm các bước và hứa làm rõ sự việc.

Ngay trong tối qua, chị T.L đến cơ quan công an làm đơn trình báo và Công an quận Thanh Xuân đã tiếp nhận thông tin, tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Bức xúc khi kể lại sự việc, chị L. cho hay , khoảng 20h30 ngày 4/4, 2 con gái của chị (một bé 5 tuổi, một bé 10 tuổi) đang trên đường về sau khi đi mua vở ở tiệm tạp hóa gần nhà thì bất ngờ xuất hiện người đàn ông lạ mặt, ăn mặc lịch sự, dắt xe máy tiến lại gần bắt chuyện.

Sau đó, người đàn ông này nhờ 2 bé vào ngõ gọi giúp người quen. 

Khi đưa 2 bé vào trong ngõ vắng khoảng 50 m, người đàn ông bất ngờ ép bé lớn vào tường rồi dùng tay ghì chặt cháu bé, tay còn lại sờ soạng vùng ngoài quần khiến cháu hoảng sợ và khóc lóc, xin tha.

Thấy chị gái bị khống chế, cháu bé 5 tuổi sợ hãi khóc theo. Lúc này, người đàn ông mới bỏ lại 2 cháu bé và rời khởi hiện trường.

Về tới nhà, thấy 2 con mặt tái mét, sợ hãi, chị L. hỏi chuyện và các cháu kể lại sự việc bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ.

Chị L. cùng chồng đi xin lại camera an ninh của khu để xác minh sự việc. Tuy nhiên, camera không quay được bao quát toàn bộ sự việc và rõ hình ảnh người đàn ông, biển số xe máy.

"Mỗi lần đọc thông tin về vụ việc cháu nhỏ bị sàm sỡ hay dâm ô tại các nơi tôi đều rất bức xúc, xót xa, thương nạn nhân và chưa bao giờ dám nghĩ chính gia đình, 2 con gái nhỏ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Tôi rất bức xúc, xót xa, không hiểu tại sao, kẻ biến thái đó lại có thể thực hiện hành vi ghê tởm như vậy với con gái mình. Các cháu còn quá nhỏ, đã biết gì đâu", chị L. nói trong nghẹn ngào.

Người mẹ này cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, do tâm lý các cháu chưa ổn định nên gia đình đã phải gửi xuống nhà ông bà ngoại để vui chơi, sớm quên đi sự việc.

"Lúc đầu và đến giờ, gia đình vẫn rất sợ việc đưa thông tin đến các cơ quan chức năng, báo chí đăng tải sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu nhưng vì mong muốn tìm ra, xử lý nghiêm những kẻ biến thái và phòng tránh chung cho cộng đồng nên chúng tôi vẫn làm", chị L. tâm sự.

Chị L. nói thêm, sau các sự việc xâm hại trẻ em vừa qua, anh chị luôn nhắc 2 con nếu gặp phải người lạ có hành vi xấu với mình phải khóc hay kêu lên.

"Nếu không phải gia đình luôn nhắc các cháu tự bảo vệ mình trước kẻ xấu thì không biết hậu quả của sự việc sẽ đến đâu.

Do camera không quay được rõ mặt và xe đối tượng không có biển số nên trong buổi làm việc hôm qua, tôi đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, truy tìm đối tượng để xử lý", chị L. chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ thông tin và tiến hành trích xuất camera, truy tìm đối tượng liên quan vụ việc.

Cơ quan công an đề nghị, người dân nếu biết, có thông tin, hình ảnh về đối tượng có thể báo cơ quan chức năng nơi gần nhất để phối hợp xử lý.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại