Vụ bé gái bị dẫn đi lang bạt Sài Gòn: Công an vẫn chưa tìm ra tung tích "người bạn lạ"

P.N |

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đứa trẻ lạ mặt dẫn bé Dung đi lang thang có địa chỉ ở đâu và còn cha mẹ hay không.

Ngày đi ăn xin, đêm mượn võng ngủ

Chiều ngày 31/5, bố mẹ bé Huỳnh Diệu Dung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) xác nhận trên báo Thời đại, đã tìm được con sau khi bị đi lạc tại công viên nước Đầm Sen một ngày trước đó.

Theo người nhà, Nhung được tìm thấy trên tuyến xe buýt số 94 chạy tuyến Bến xe Củ Chi - Bến xe Chợ Lớn.

Trên báo Đất Việt, anh Huỳnh Diệu Vinh - bố của bé Dung xác nhận, con gái mình không bị bắt cóc, chỉ được một bé gái lạ mặt dẫn đi chơi.

Anh Vinh kể với Thanh Niên, đứa trẻ lạ mặt này tên là An Vy (10 tuổi), phải sống lang thang xin ăn ở khu vực hai bến xe Củ Chi và Chợ Lớn. Anh không rõ bố mẹ bé này là ai.

"Tối 30/5, con tôi và bé An Vy về trên khu vực bến xe Củ Chi. Bé An Vy xin được mấy ổ bánh mì không và vài cây kẹo cùng con tôi ăn tối. Sau đó, các bé được một bảo vệ tại đây cho mượn chiếc võng nằm ngủ qua đêm", bố Dung kể với nguồn trên.

Bố đứa trẻ đi lạc vừa được tìm thấy nhận định, có thể do không có bạn chơi cùng và thiếu thốn tình cảm nên An Vy mới dẫn con mình đi theo để cùng chơi cho vui.

Vụ bé gái bị dẫn đi lang bạt Sài Gòn: Công an vẫn chưa tìm ra tung tích người bạn lạ - Ảnh 1.

Bé Dung bị lạc khi đi chơi cùng mẹ. Ảnh: Thời đại

"Dù trong thời gian con đi lạc, bé An Vy luôn đối xử tốt với con tôi nhưng tôi không ủng hộ việc này. Ban đầu cảm thấy rất tức giận, nhưng khi hiểu được toàn bộ câu chuyện con mình đi lạc, tôi không giận gì bé An Vy nữa.

Tôi cảm thấy bé An Vy rất tội nghiệp, 10 tuổi phải lang thang xin miếng ăn qua ngày, không có tình cảm và chăm sóc của người thân trong gia đình", bố đứa trẻ đi lạc nói.

Anh Vinh mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy An Vy và tạo điều kiện để bé có một nơi ở ổn định, được chăm sóc, đi học.

Chưa ai nhìn thấy An Vy trước đó

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng Công an quận 11 thông tin trên báo Thanh Niên ngày 1/6, hiện, cán bộ công an đang tìm kiếm bé An Vy.

Khi tìm thấy, nếu không xác định được cha mẹ và người thân của đứa trẻ này, đơn vị có thể sẽ làm hồ sơ gửi bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

"Chúng tôi hiện mới nắm được hình ảnh của bé An Vy qua camera, chưa xác định nhà bé ở đâu, còn cha mẹ hay không.

Chúng tôi sẽ cố gắng tìm bé sớm nhất có thể để hỗ trợ và giúp đỡ. Bé gái còn nhỏ, nếu để lang thang ngoài xã hội sẽ rất nguy hiểm", Thượng tá Thủy nói.

Trong khi đó, theo nguồn trên, nhiều xe ôm tại bến xe buýt Chợ Lớn khi nhìn thấy hình An Vy qua màn hình điện thoại đều thấy bé rất lạ.

Một bảo vệ tại bến xe, người trực tiếp giữ bé Dung khi phát hiện đây chính là đứa trẻ đi lạc đang được bố mẹ tìm kiếm khẳng định, làm ở bến xe đã lâu nhưng ngày 31/5 là lần đầu gặp An Vy.

"Sau khi bé Dung được bảo vệ giữ lại, bé An Vy trên tay vẫn đang cầm bánh mì không và khóc lóc, bỏ đi ngay sau đó", người này xác nhận.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thảo cho biết, sáng 30/5, chị chở con mình là Huỳnh Diệu Dung đi từ nhà đến công viên nước Đầm Sen vui chơi.

Đến gần trưa, trong lúc cầm tay con dắt đi dạo trong công viên nước thì có một bé gái khác, khoảng 10 tuổi, người hơi gầy, da ngăm đen đến làm quen với Dung.

Bé gái này dẫn con gái chị Thảo đi chơi khiến người nhà mất liên lạc.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại