Vụ bé 12 tuổi mang thai ở Hà Nội: Sắp sinh vẫn nô đùa khắp xóm, chưa hình dung ra chuyện gì

Lam Giang |

Theo lời kể của bố, L. là cô bé ngoan ngoãn, thông minh, lễ phép, hay giúp đỡ mọi người. Cháu còn rất ngây ngô nhưng đã sắp phải làm mẹ.

Vụ việc cháu Đ.T.N.L. (12 tuổi, ở Hà Nội) hiện đang mang thai 38 tuần, chuẩn bị sinh nở đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ai cũng thương xót cho cháu bé đang tuổi ăn, tuổi học lại sắp sửa phải làm mẹ, đồng thời mong muốn kẻ gây ra tội ác sớm chịu sự trừng trị của pháp luật.

Chia sẻ trên báo Phụ nữ TP.HCM, chị T. , cô ruột của cháu L. tâm sự, do cơ thể của cháu nhỏ nên khi mang thai, gia đình khó nhìn ra. Hiện tại, L. vẫn chưa hình dung ra chuyện gì, chuẩn bị tới ngày mổ đẻ nhưng cháu vẫn chạy nhảy, chơi đùa khắp xóm.

Ngậm ngùi kể về con gái út, anh Đ.N.A. (52 tuổi) cho biết, L. vốn là một đứa trẻ ngoan, thông minh, nhanh nhẹn. Cháu gặp ai cũng rất lễ phép, chào hỏi và giúp đỡ mọi người những việc trong khả năng của mình.

Vụ bé 12 tuổi mang thai ở Hà Nội: Sắp sinh vẫn nô đùa khắp xóm, chưa hình dung ra chuyện gì
- Ảnh 1.

Cháu L. (bên phải ảnh) phải làm mẹ khi mới 12 tuổi. (Ảnh: Báo Lao động)

Khi phát hiện L. mang thai, các bác sĩ khám và cho biết nếu như bỏ thai thì khả năng cao sau này, L. sẽ mất khả năng làm mẹ. Do đó, gia đình thống nhất giữ thai lại. Anh A. cũng làm đơn xin nhà trường cho cháu L. bảo lưu việc học để học lại vào năm sau bởi L. còn mải chơi, bụng bầu lớn đi học sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời, gia đình cũng muốn tránh cho cháu bị bạn bè trêu chọc, ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của L.

Anh A. đau xót nói thêm, qua lời kể của L. thì cháu bị một người hàng xóm xâm hại. Đối tượng này rất thân thiết với gia đình anh A. và cháu L. Người này từng bị cơ quan công an mời lên làm việc nhưng anh ta không thừa nhận.

Hiện tại, thai nhi đã 38 tuần tuổi, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ định cho L. sinh mổ, gia đình anh A. cũng chỉ biết trông chờ vào số phận.

Vụ bé 12 tuổi mang thai ở Hà Nội: Sắp sinh vẫn nô đùa khắp xóm, chưa hình dung ra chuyện gì
- Ảnh 2.

Theo lời kể của gia đình, L. còn ngây ngô, chưa hình dung được chuyện gì.

Kể trên báo Dân Việt, anh A. giãi bày vợ bỏ đi khi L. vừa tròn 1 tuổi, đến nay chưa rõ tung tích. Một mình anh A. gà trống nuôi 2 con. Sự việc xảy ra như bây giờ, anh A. vô cùng đau xót, mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm minh người xâm hại tình dục con gái mình.

Hiện tại, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại