Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí ẩn hai thi thể ngậm chìa khóa trong bồn hoa bị đổ bê tông

Han (theo Zhihu, SPCM) |

Thi thể của hai người anh em người Singapore được tìm thấy trong bồn hoa ở Vịnh Đồng La (HongKong) đã trở thành một trong những vụ án kỳ bí không có lời giải bậc nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.

Ban công phát hiện ra nạn nhân

Ban công phát hiện ra nạn nhân

Ngày 31/3/1984, cảnh sát đã nhận được lời phàn nàn của những người dân thuộc chung cư Elizabeth, Vịnh Đồng La (HongKong) về mùi hôi thối nồng nặc ở bên nhà hàng xóm. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến căn hộ A2 và xác định nơi phát ra mùi khó chịu là bồn hoa bằng bê tông ngoài hành lang. Họ đã phải mất 3 tiếng đồng hồ để phá khối bê tông dài 2,5m và phát hiện ra bên trong đó chứa 2 thi thể người đang phân hủy rất mạnh.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí ẩn hai thi thể ngậm chìa khóa trong bồn hoa bị đổ bê tông - Ảnh 1.

Nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về phòng pháp y

Theo lời khai của người gọi điện báo cáo cảnh sát, đêm ngày 30/3, ông Lin đang phơi đồ như những ngày bình thường khác đã vô tình phát hiện ra chiếc khăn trắng của mình ở ngoài cửa sổ bị vấy bẩn và có màu đỏ giống máu. Tò mò ngó sang ban công nhà bên cạnh, hai vợ chồng ông Lin bàng hoàng phát hiện vết máu to trên sàn ban công. Họ cũng chợt nhận ra, ngôi nhà ấy từ lâu đã chìm trong im lặng như thể không có người ở.

“Trong khối bê tông có hai thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Hai nạn nhân ban đầu được xác nhận là người Trung Quốc, hai tay bị trói ra sau lưng, chân và đầu bị quấn lại bằng vải. Họ bị xếp chồng lên nhau và phủ bằng những tấm vải thấm đẫm máu. Ngoài ra, trong miệng nạn nhân còn có 4 chiếc chìa khóa và dưới đáy của bồn hoa là chiếc búa gây án”, cơ quan điều tra trả lời báo chí địa phương.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí ẩn hai thi thể ngậm chìa khóa trong bồn hoa bị đổ bê tông - Ảnh 2.

George Chia Soon Seng (trái) và Steven Chia Soon Huat (phải)

Hai nạn nhân nhanh chóng được xác định là George Chia Soon Seng (27 tuổi) và anh trai là Steven Chia Soon Huat (32 tuổi). Cả hai là người Singapore và là người thừa kế của một cửa hàng buôn bán trang sức quý nổi tiếng trong vùng.

“Có luồng thông tin rằng gia đình Chia có mâu thuẫn tiền bạc với một nhóm người Indonesia làm ăn ở Singapore nhưng sau đó khi công việc làm ăn không thuận lợi, họ đã đến HongKong để xây dựng lại cơ ngơi”, một thám tử điều tra chia sẻ.

Cảnh sát khẳng định hai anh em nhà Chia đã bị bắt cóc vào khoảng 2/3. “Những tên bắt cóc đã đe dọa người nhà nạn nhân trả trả vài triệu đô la Sing để đổi lại sự an toàn cho con trai. Giữa tháng 3, bọn chúng còn gửi đoạn ghi âm cùng vài bức ảnh chụp cánh tay bị tra tấn nặng nề của hai anh em người Singapore để gây sức ép lên gia đình Chia”.

Tuy nhiên khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho rằng cánh tay trong những bức ảnh là giả vì tay của các nạn nhân không có dấu vết bị tra tấn hay đánh đập. Thậm chí, người nhà họ Chia đã gửi cho những tên bắt cóc 1 triệu đô la Sing nhưng đến cuối cùng, bọn chúng vẫn giết chết hai anh em.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí ẩn hai thi thể ngậm chìa khóa trong bồn hoa bị đổ bê tông - Ảnh 4.

Bản phác họa hiện trường vụ án

Khi thu thập lời khai của những cư dân Elizabeth, một người dân đã khai nhận thấy một người đàn ông lạ mặt đi vào tòa nhà. Bên cạnh đó, cũng có người dân nghe thấy tiếng vãi vã ồn ào ở căn hộ của hai nạn nhân, trong đó có cả tiếng của một người phụ nữ . Tất cả những lời khai đều chứng tỏ một điều, ngày xảy ra vụ bắt cóc, đã có rất nhiều người nghe thấy, nhìn thấy những điều nghi vấn nhưng không một ai báo cảnh sát hay bảo vệ tòa nhà.

Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm mọi manh mối nhưng dường như những tên bắt cóc đã rất tỉ mỉ trong việc xóa dấu vết của mình. Cảnh sát không thể tìm ra bất kì dấu vân tay, vết máu lạ hay đồ vật nào bất thường tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại