Vụ án chấn động Trung Quốc: Ba lá bài bí ẩn xuất hiện cạnh thi thể phụ nữ tại Hàng Châu

Han (theo Zhihu, Baidu) |

Tình tiết “ba lá bài xuất hiện bên cạnh nạn nhân” đã khiến cho dân cư mạng và cơ quan điều tra một phen đau đầu để giải mã ý nghĩa thực sự đằng sau vụ án.

Vào 8h20 ngày 25/3/2013, cảnh sát quận Dư Hàng nhận được thông báo từ người dân về một thi thể được tìm thấy ở vành đai ven đường của làng Lương Hử, Đại Lộ Thế Kỷ, quận Dư Hàng, Hàng Châu (Trung Quốc).

Sau khi cảnh sát đến kiểm tra, trên cánh tay trái của nạn nhân có rất nhiều máu, trên người có nhiều vết thương sâu dẫn đến tử vong. Cảnh sát kết luận đây là một vụ án cố ý giết người. Tuy nhiên điều kỳ lại nhất chính là bên cạnh thi thể xuất hiện ba lá bài tây: 5 Bích, J Rô và K Bích.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Ba lá bài bí ẩn xuất hiện cạnh thi thể phụ nữ tại Hàng Châu - Ảnh 1.

Ba lá bài tây được tìm thấy tại hiện trường.

Bởi vì hiện trường không tìm thấy được bất kì manh mối nào hay thậm chí là giấy tờ tùy thân của nạn nhân ngoài ba lá bài nên cảnh sát đã treo thưởng cho bất kì ai có thể cung cấp được manh mối.

Theo cảnh sát công bố, nạn nhân cao 1m58, ước chừng khoảng 23-25 tuổi, mái tóc vàng xoăn dài, xỏ khuyên mũi, mặc áo màu hồng, quần màu đen, ngón trỏ tay phải đeo nhẫn bạc, tay trái có hình xăm.

Ngay sau khi nhận được thông báo treo thưởng và thông tin của cảnh sát, dân cư mạng đã có cơ hội “cùng nhau làm thám tử” để giải mã ý nghĩa của lá bài.

Ông Chu, 65 tuổi, làm một thợ cơ khí về hưu đã suy đoán ý nghĩa của những lá bài là “Mau cứu tôi”. Giải thích về lý do, ông Chu có nói: “Mỗi ngày tôi đều đọc báo trên mạng và cũng đã học thêm được nhiều ngôn ngữ mới của giới trẻ. Vậy nên điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là K – Mau (kuai), J – cứu (jiu), 5 – Tôi (wu phát âm gần giống từ tôi “wo”).

Sự lý giải cũng đã nhận được tán đồng của rất nhiều người. Có lẽ nạn nhân muốn cầu cứu những người qua đường nhưng không được chú ý.

Bên cạnh đó có một tài khoản khác tên là “Một chữ Q” đã phỏng đoán phải chăng nạn nhân đang chủ đích ám chỉ biển số xe của nạn nhân: 5JK – 51113?

Sau đó liên tiếp xuất hiện những suy đoán khác của dân cư mạng như:

1, Có thể hung thủ có họ 5 -Tôn (wu) , tên tiếng Anh là Jack – (phiên âm Jack trong tiếng Trung là Jie Ke)

2, Nếu như ở góc độ kẻ sát nhân , “5JK” như một lời thách thức của hắn đối với cơ quan cảnh sát “Ta đói khát”: 5 – Ta (wu phát âm gần giống từ tôi “wo”), J – Đói (ji), K – Khát (ke).

3, “Mọi người cứ nghĩ phức tạp lên làm gì? Lúc nguy hiểm tính mạng thì sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? Có thể chỉ đơn giản là ám chỉ nơi sinh sống của hung thủ: 5+11+13= 29 thì sao?”

4, Nếu là 5+11+13= 29 thì cũng có thể là chỉ hung thủ “người chú thứ hai” (2 – er, 9 - jiu) trong gia đình mình thì sao?

Trong khi cư dân mạng đang tập trung giải mã ý nghĩa ba lá bài thì cảnh sát Hàng Châu đã bất ngờ thông báo đã tìm được nghi phạm sau khi đăng hơn 25.000 thông báo, văn bản về các khu vực lân cận, sàng lọc hơn 2000 phương tiện và 7000 người đã di chuyển qua lại địa điểm tìm thấy thi thể.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Ba lá bài bí ẩn xuất hiện cạnh thi thể phụ nữ tại Hàng Châu - Ảnh 2.

Hung thủ được xác định chính là bạn trai của nạn nhân.

Nghi phạm được xác định là bạn trai của nạn nhân, họ Hà. Ngay khi bị bắt hung thủ đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình với động cơ ban đầu là do bạn gái mình ngoại tình.

Theo lời hung thủ, vào tháng 12/2012, thanh niên họ Hà đã quen biết nạn nhân qua mạng và sau đó dần tiến đến mối quan hệ yêu đương. Ngày 5/3/2012, hung thủ và nạn nhân quyết định chuyển đến Nam Uyển thuê phòng và cùng bàn bạc chuyện kinh doanh quảng cáo trong tương lai. Ngày 8/3/2012, hung thủ phát hiện người yêu mình đang có mối quan hệ mập mờ khác nên đã bắt đầu theo dõi. Đến ngày 10/3, cơn ghen tức bấy lâu bùng phát, hắn ra tay sát hại bạn gái trong khi đang ngủ. Sau khi gây án, hắn đi mua thùng giấy và băng dính về để nhét thi thể nạn nhân mang đi chỗ khác phi tang với lý do chuyển nhà.

Trả lời về ba lá bài, nạn nhân khai báo: “Sau khi giết người, tôi cảm thấy rất lo sợ, có lẽ ba lá bài đã vô tình rơi vào trong khi tôi đang đưa cô ấy vào chiếc hộp để mang đi phi tang”.

Nhớ lại hành vi của mình, tên sát nhân tỏ ra rất hối hận: “Từ khi sự việc xảy ra tôi luôn sống trong sự sợ hãi, chưa bao giờ ngủ được một giấc trọn vẹn, nhiều lúc muốn tự sát mà không ra tay được, muốn đầu thú mà không đủ dũng cảm”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại