Vụ 5 học sinh tử vong: "Nếu chúng tôi đến sớm hơn mấy phút..."

Hoàng Hải |

"Khi đã đưa được các cháu lên bờ, biết tất cả đã tử vong mà chúng tôi bủn rủn chân tay".

Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh

Không khí tang thương đang bao trùm khắp xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khi chỉ trong một chiều đầu tháng 7, 5 em nhỏ mới đang học lớp 6 bị đuối nước thương tâm tại một hố nước sâu thuộc thôn Hưng Đạo.

Trong số các gia đình có con em mình gặp nạn thì gia đình ông Phạm Văn Chiến (70 tuổi, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ) một lúc mất đi 2 người cháu.

Trong đó, cháu Phạm Thị Ngát (SN 2004) là cháu nội ông Chiến, cháu Phạm Thị Oanh SN (2004) là cháu ngoại.

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh cháu Phạm Thị Ngát, chị Phạm Thị Thắng (bác ruột cháu Ngát - PV) nghẹn ngào chia sẻ: "Chiều qua khi nghe loa truyền thanh của thôn thông báo có 5 cháu cả nam, nữ bị đuối nước ở ngoài cánh đồng thôn Hưng Đạo mà cả gia đình tôi bủn rủn chân tay.

Vừa nghe tin, gia đình vừa chạy vội ra khu vực mà loa truyền thanh của thôn thông báo để kiểm tra.

Khi ra đến nơi, mọi người trong gia đình tôi như chết lặng khi thấy thi thể 2 cháu gái trong gia đình đã được người dân vớt lên bờ".

Nói vừa dứt câu, chị Hằng khóc nghẹn nói không lên lời.

Cũng theo thông tin mà gia đình em Phạm Thị Ngát cung cấp, sau khi nhận dạng 2 cháu Phạm Thị Oanh và Phạm Thị Ngát gặp nạn, do đường đi về gia đình xa nên mọi người đã thay nhau bế 2 em về nhà để lo các thủ tục mai táng.

Vụ 5 học sinh tử vong: Nếu chúng tôi đến sớm hơn mấy phút... - Ảnh 1.

Hố nước nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Ngay trong đêm, gia đình cùng với các cấp chính quyền địa phương đã tiến hành tổ chức các thủ tục mai táng cho cả 5 em học sinh gặp nạn.

Người thân trong gia đình em Ngát cũng cho biết, gia đình em có 3 con bò. Trước đây việc chăn bò, thả bò ngoài cánh đồng là do ông Phạm Văn Chiến (ông nội em Ngát – PV) đảm nhiệm.

Nhưng kể từ khi bắt đầu nghỉ hè, Ngát đi chăn thay ông để ông ở nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này.

Kể từ khi hay tin 2 cháu gái gặp nạn, ông Phạm Văn Chiến cứ như người mất hồn.

Khi PV có mặt tại gia đình vào chiều 5/7, ông Chiến đang ngồi trong nhà với con cháu bỗng dưng lại đi ra ngoài lấy cám, cơm cho bò ăn. Mọi người trong nhà thấy vậy vội chạy ra ngăn.

Sau đó, ông Chiến vào trong nhà thắp hương cho cháu nội, vừa khóc ông vừa kêu lớn tên cháu: "Ngát ơi, Ngát ở đâu về với ông! Hai cháu ơi ở đâu về đây với ông".

Trước khi 2 cháu gặp nạn, ông minh mẫn và tỉnh táo lắm còn phụ được các con cháu thổi cơm, nấu cám cho bò ăn. Nhưng khi hay tin cả 2 cháu nội, ngoại mất vì đuối nước ông cứ thẫn thờ, nhiều lúc đãng trí.

"Ông bê cơm cho bò ăn vậy thôi nhưng thực ra là ông không biết gì đâu. Mọi người ra ngăn thì ông mới biết là ông đang làm gì. Chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh làm sao ai có thể chịu được.

Ngày ngày 2 ông cháu vẫn vui đùa với nhau, thi thoảng 2 ông cháu còn dắt mấy con bò đi chăn giờ nhìn mình ông lẩn thẩn mà chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Đau xót quá!", một người thân trong gia đình em Ngát nghẹn ngào nói.

Vụ 5 học sinh tử vong: Nếu chúng tôi đến sớm hơn mấy phút... - Ảnh 2.

PV chia sẻ nỗi đau, mất mát quá lớn với ông Chiến và gia đình.

Trong số 5 em học sinh gặp nạn tử vong thì có 2 em nam.

Bố, mẹ em Nguyễn Công Thành (SN 2004, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ) ngất lên, ngất xuống khi hay tin con mình gặp nạn.

Chị Phạm Thị Bình (bác em Thành – PV) cho biết: Gia đình Thành có 4 chị em, thì chỉ có mình Thành là con trai.

Mọi ngày, Thành đều ở nhà trông cháu cho chị lớn. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà 2 hôm gần đây, Thành nhất định đòi đi chăn trâu cùng bạn và xảy ra sự việc đau lòng vào chiều 4/7.

Vụ 5 học sinh tử vong: Nếu chúng tôi đến sớm hơn mấy phút... - Ảnh 3.

Từ khi hay tin con gặp nạn, ông Nguyễn Văn Diện (bố em Nguyễn Công Thành - PV) luôn miệng gào khóc kêu tên con trai .

"Nếu như đến sớm hơn mấy phút..."

Là một trong những người đầu tiên tiếp cận khu vực 5 em học sinh gặp nạn, ông Phạm Văn Thanh (61 tuổi, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ) cho biết:

Khi ông cùng với một số người dân khác đang ngồi coi đàn trâu thì bỗng nghe tiếng kêu cứu của một cháu gái ở cùng thôn.

Biết có chuyện, ông Thanh chạy vội lại chỗ cháu gái hô cứu thì được biết có người chết đuối dưới hố nước cạnh chân cột điện đường dây 500KV.

"Khi chạy đến hố nước, tôi liền lao xuống để mò các cháu nhỏ gặp nạn. Sau mấy phút, tôi mò thấy 1 cháu và đưa lên bờ nhưng cháu này đã tử vong.

Cùng lúc này cũng có rất đông người chạy tới và cùng lao xuống mò với tôi. Khoảng 20 phút sau thì đưa được cả thi thể 5 cháu lên bờ.

Khi đã đưa được các cháu lên bờ, biết tất cả đã tử vong mà chúng tôi bủn rủn chân tay. Nếu như chúng tôi đến sớm hơn mấy phút thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như vậy", ông Thanh nhớ lại lúc mình tiếp cận và đưa các học sinh gặp nạn lên bờ..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại