Vụ 3 người một nhà bị giết hại: Người phụ nữ ngất xỉu khi thấy mẹ, con gái, em chết thảm

Xuân Phương |

Những câu hỏi trong nước mắt của chị Phương khi mất cùng lúc 3 người thân trong một vụ thảm sát dã man đã làm xé lòng những người xung quanh.

"Tại sao mẹ tôi, con tôi, em tôi bị giết vậy?"

"Tại sao mẹ tôi, con tôi, em tôi bị giết vậy?", "Chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi vậy", "Con tôi đâu, mẹ tôi đâu, em tôi đâu rồi?"... những tiếng thét lên trong nước mắt của chị Trần Minh Phương (con gái bà Cúc, chị ruột Nhi, mẹ của Ngân) khiến người nghe cảm thấy vô cùng xót xa.

Tối 24/4, chị Phương vẫn chưa thể gượng dậy sau nỗi đau mất 3 người thân trong gia đình trong một vụ thảm sát.

Chị Phương chỉ biết nằm gục dưới sàn nhà của một người thân. Những chia sẻ câu được câu mất được chia sẻ bên những tiếng khóc liên tục.

Vụ 3 người một nhà bị giết hại: Người phụ nữ ngất xỉu khi thấy mẹ, con gái, em chết thảm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Chị Phương không ngờ rằng đêm 23/4 lại là đêm cuối cùng mà chị được nhìn thấy hình ảnh cười vui của mẹ ruột (là bà Đào Thị Thu Cúc, 54 tuổi), em gái ruột (Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, con gái út bà Cúc) và nhất là con gái của mình (Nguyễn Thị Bảo Ngân, 8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Trong nước mắt, chị Phương nhớ lại đêm trước vợ chồng chị phải làm ca đêm nên chị và chồng đã đưa con gái sang ngủ cùng bà ngoại và dì. Nào ngờ, đó là lần cuối cùng chị nhìn thấy đứa con đang học lớp 2 của mình.

Vụ 3 người một nhà bị giết hại: Người phụ nữ ngất xỉu khi thấy mẹ, con gái, em chết thảm - Ảnh 2.

Công an tìm kiếm những dấu vết để lại hiện trường để có chứng cứ truy tìm hung thủ

Chị Phương nhớ lại: "Hơn 6 giờ rưỡi sáng tôi làm xong về thì thấy cửa ngoài bình thường nhưng cửa nhà bị khóa trái lại từ bên ngoài. Tôi linh tính có điều gì đó không lành. Tôi bất giác nhìn vào nhà thì thấy cảnh tượng hãi hùng.

Tôi thấy con gái của mình nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu xung quanh. Tôi hoảng quá nên vội gọi hàng xóm cùng phá cửa để vào trong nhà và phát hiện mẹ và em gái cũng gục xuống nền nhà với nhiều vết thương trên người", chị Phương nhớ lại rồi òa khóc lớn và ngất xỉu trong vòng tay người thân.

Cũng theo chị Phương, mẹ chị bao lâu nay rất được lòng hàng xóm. Chưa từng "nặng nhẹ" với ai bất kỳ lời nào. Bà hay dậy sớm để bán cà phê cho những người làm việc ở xà lan cát gần nhà.

"Mẹ tôi chẳng thâm thù với ai cả. Mẹ tôi cũng chẳng giàu có nhưng mưu sinh kiếm sống qua ngày đủ trang trải cho em gái tôi (là Nhi) ăn học. Mẹ tôi chẳng nợ nần ai đâu. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mượn tiền ai. Tôi không biết vì sao mẹ bị giết. Và cả em gái lẫn con gái tôi cũng phải bị chết oan uổng thế này", chị Phương nghẹn ngào kể.

Vụ 3 người một nhà bị giết hại: Người phụ nữ ngất xỉu khi thấy mẹ, con gái, em chết thảm - Ảnh 3.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Ám ảnh những tiếng khóc và âm thanh lạ giữa khuya

Chị V.A, nhà gần nạn nhân, cho biết có một điều khác thường vào đêm 23/4 là: "Không hiểu vì sao nhiều nhà dân gần đó cũng bị "ai đó" khóa cửa từ bên ngoài một cách bí ẩn".

Điều này tương đồng với nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là vào đêm xảy ra vụ án, một số phòng trọ đã bị cột dây kẽm ở phía bên ngoài. Vào buổi sáng, khi những người trong các khu nhà trọ lân cận đi làm thì phải đạp cửa để thoát ra.

Theo một điều tra viên, quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy có một số mẫu vật, dấu vết nghi của hung thủ để lại. Cơ quan điều tra nhận định sau khi sát hại các nạn nhân, kẻ gây án đã khoá cửa bên ngoài rồi vội vàng tẩu thoát mà không khóa cửa cổng.

Vụ 3 người một nhà bị giết hại: Người phụ nữ ngất xỉu khi thấy mẹ, con gái, em chết thảm - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương (áo trắng, đeo kính) và đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt ở hiện trường để chỉ đạo điều tra

Cũng theo chị V.A, trong đêm 23/4, cả ấp Tân Ba cúp điện khoảng 2, 3 lần. Thời tiết lại đang nóng nên chị V.A ngủ không được. Đáng chú ý, là trong đêm, xuất hiện những tiếng khóc của trẻ nhỏ.

"Tôi nghĩ đơn giản là trẻ nhỏ trong xóm khóc đêm thôi chứ không nghĩ có chuyện gì. Nhưng sáng nghe về vụ thảm sát, tôi nhớ lại những tiếng khóc rồi liên tưởng, có khả năng tiếng khóc ấy phát ra từ nhà bà Cúc", chị V.A nói.

Anh K.H, cũng gần nhà nạn nhân, chia sẻ thêm: "Tôi cũng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ và cả những âm thanh lạ, giống như là đánh nhau. Nhưng chỉ tưởng là gia đình nào đó xô xát, chứ không nghĩ là có chuyện lớn. Giờ nghĩ lại, có thể đó là cảnh xảy ra ở nhà bà Cúc".

Vụ 3 người một nhà bị giết hại: Người phụ nữ ngất xỉu khi thấy mẹ, con gái, em chết thảm - Ảnh 5.

Người dân ở gần nhà nạn nhân cho biết nạn nhân là người hiền lành. Họ cảm thấy bất ngờ trước vụ án nghi là giết người cướp của

Chị T.Y kể: "Sáng có người đến mua rượu sớm. Người này nói bình thường mua chỗ quán bà Cúc, mà nay bà Cúc chưa dậy nên đến quán tôi. Người bán nước đá đến quán tôi giao cũng kể là nhà bà Cúc chưa dậy. Khoảng 15 phút sau đó, lúc 7 giờ, nghe tiếng con gái lớn của bà Cúc kêu cứu thì mới biết là có 3 người bị chết thảm".

Cũng theo chị T.Y, thì khi nghe hô hoán, chị T.Y có chạy qua thì thấy nhiều vũng máu ướt khắp nền nhà. Bà Cúc nằm gục ở phòng ngủ, bé Nhi nằm ở hành lang, còn bé Ngân thì nằm ở trong nhà. Nhìn các nạn nhân nằm rất thương.

"Khi đó, con gái lớn của bà Cúc là con Phương, cũng là mẹ của bé Ngân khóc lớn rồi xỉu, tôi phải đỡ. Đến giờ này tôi vẫn ám ảnh cảnh tượng hãi hùng ấy", chị T.Y kể thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại