Vụ 2 nạn nhân bị chém trong lúc nhậu: Cả khu vực mất ngủ, ám ảnh

Hoàng Hải |

Vụ án mạng đau lòng xảy ra ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai khiến người dân địa phương mất ăn mất ngủ, ám ảnh vì cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường.

Cảnh tượng ám ảnh

Vụ việc anh Kiều Văn Hiếu (SN 1974, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và anh Phùng Văn Lam (SN 1975, trú ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai) bị đối tượng Phùng Văn Sơn (SN 1983, trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch) chém thương vong vào đêm ngày 19/9, đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo tìm hiểu của PV được biết, trước khi xảy ra vụ án, anh Hiếu và anh Lam đang ngồi nhậu ở quán bia tại xóm 4 thôn Hòa Trúc thì bất ngờ Sơn đi từ đâu đến xin vào nhậu cùng.

Trong lúc 3 người ngồi nhậu với nhau, giữa Sơn và anh Lam, anh Hiếu xảy ra mâu thuẫn về việc người uống ít, kẻ uống nhiều và chén cao, chén thấp.

Những tưởng mâu thuẫn chỉ dừng lại trên bàn nhậu thì bất ngờ Sơn chạy vào bên trong nhà bếp của quán lấy một con dao rựa loại chặt xương lao ra bàn nhậu.

Vụ 2 nạn nhân bị chém trong lúc nhậu: Cả khu vực mất ngủ, ám ảnh - Ảnh 1.

Hai con anh Hiếu đứng cạnh di ảnh bố.

Khi chạy ra đến nơi, Sơn lạnh lùng đưa dao lên chém một nhát chí mạng vào cổ anh Hiếu. Thấy Sơn chém anh Hiếu, anh Lam liền bỏ chạy thì bị Sơn vung dao chém một nhát vào bả vai trái.

Tuy nhiên, anh Lam vẫn cố nén đau bỏ chạy nên đã thoát nạn. Về phần anh Hiếu, do vết chém sâu, đầu suýt lìa khỏi cổ, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phùng Văn Sơn rời khỏi quán, đi theo con đường dẫn lên trụ sở Công an huyện Quốc Oai với ý định đầu thú.

Tuy nhiên, đang di chuyển đến nửa đường thì bị lực lượng chức năng bắt, áp giải đối tượng về trụ sở UBND xã Hòa Thạch. Sau khi hoàn tất các thủ tục Sơn đã được bàn giao lên công an huyện Quốc Oai.

Vụ 2 nạn nhân bị chém trong lúc nhậu: Cả khu vực mất ngủ, ám ảnh - Ảnh 2.

Quán bia nơi xảy ra sự việc.

Sáng ngày 20/9, PV đã có mặt tại quán nhậu ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch để tìm hiểu vụ việc.

Khi PV có mặt, quán cũng đã đóng cửa. Với vẻ mặt mệt mỏi, sợ hãi sau một đêm mất ngủ, chị Trương Thị Thơm (chủ quán – PV) kể lại sự việc xảy ra vào đêm 19/9.

Theo như lời chị Thơm: Vào chiều tối ngày hôm qua (19/9), anh Hiếu và anh Lam đến quán của chị ngồi uống bia.

Khi 2 anh này ngồi uống được một lúc thì Sơn đến ngồi uống cùng. Khi Sơn ngồi vào bàn, cũng là lúc anh Lam và Hiếu đã ngấm hơi men.

"Khi Sơn vào ngồi được một lúc thì 3 người to tiếng với nhau. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ là lời qua tiếng lại trong lúc uống bia nên không để ý gì.

Mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét lớn nên chạy ra bên ngoài thì thấy anh Hiếu đã nằm gục bên vũng máu, còn anh Lam thì bị chém bể bả vai", chị Thơm sợ hãi kể lại sự việc.

Vụ 2 nạn nhân bị chém trong lúc nhậu: Cả khu vực mất ngủ, ám ảnh - Ảnh 3.

Chứng kiến di ảnh anh Hiếu đặt giữa nhà khiến nhiều người bùi ngùi, đau đớn.

Anh Nguyễn Văn T. (một người dân sinh sống gần hiện trường xảy ra vụ việc) cho biết: Vào khoảng gần 21h tối qua (19/9), khi anh T. đang ngồi xem phim cùng gia đình thì nghe thấy tiếng hô lớn: "Nó chém chết người rồi", ở quán bia nhà bên cạnh.

Thấy vậy, anh T. liền chạy sang quán bia.

"Khi sang đến nơi, tôi thấy anh Hiếu nằm gục dưới nền nhà của quán bia. Còn anh Lam bị thương nặng ở bả vai.

Chứng kiến cảnh tượng trên khiến tôi vô cùng sợ hãi, không chỉ tôi mà rất nhiều người trong khu vực này sau khi chứng kiến vết thương trên cơ thể anh Hiếu khi về nhà đều mất ngủ", anh T. nói.

Được biết, ở địa phương, điều kiện kinh tế gia đình anh Hiếu hết sức khó khăn và nằm trong diện hộ cận nghèo. Hiện tại, hai vợ chồng anh Hiếu đã có 2 người con, đứa lớn mới lên 6 tuổi còn đứa thứ 2 được 4 tuổi.

Chưa từng xảy ra vụ án nào rúng động như vậy

Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng Công an xã Hòa Thạch, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an xã Hòa Thạch khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với mọi người bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho cấp trên.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được con dao gây án. Từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa từng xảy ra một vụ án mạng nào rúng động như vậy.

Đối tượng Sơn và các nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với nhau. Có thể lúc 3 người này gặp nhau ở quán bia mới xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận Sơn lấy dao chém các nạn nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại