Với vũ khí hoàn hảo trong tay, thời điểm Pep Guardiola trở lại thống trị châu Âu đã đến

Nam Khánh |

Vào ngày 4/7, Rodri được xác nhận là đã chính thức trở thành một cầu thủ của Man City, sau khi các đại diện của CLB này chấp nhận chi ra số tiền 70 triệu Euro để trả cho Atletico Madrid.

CHÀNG TRAI NÀY ĐẾN TỪ ĐÂU?

Madrid, trải qua một khoảng thời gian ở Villarreal và quay trở lại Madrid một lần nữa. Rodri đã phải trải qua một chặng đường rất dài, đặc biệt là về thể hình của anh.

Sinh ra ở Madrid vào đúng cái ngày mà đội tuyển Tây Ban Nha bị đánh bại bởi người Anh tại Euro 1996, Rodri gia nhập Atletico Madrid khi chỉ mới 11 tuổi, nhưng đã phải ngậm ngùi ra đi ở tuổi 17, một phần vì thể hình của mình, "bị đá ra đường vì quá nhỏ con" là những gì mà chính anh đã kể lại.

Với vũ khí hoàn hảo trong tay, thời điểm Pep Guardiola trở lại thống trị châu Âu đã đến - Ảnh 1.

Rodri từng bị chê vì quá nhỏ con

Tại Villarreal, Rodri đã được học hỏi về một thứ bóng đá hoàn toàn khác, một phong cách mà anh hoàn toàn phù hợp và đã tỏa sáng cùng nó, trước khi quay trở lại Atletico vào mùa hè năm ngoái với giá chuyển nhượng 25 triệu Euro.

Đó là một con số khá rẻ vào thời điểm ấy. Nhưng giờ đây, khi mà con số đó đã tăng lên gần gấp 3, có cảm giác như đó vẫn là một số tiền quá rẻ so với những gì mà anh có thể mang đến.

VỊ TRÍ THI ĐẤU

Pivot, đó là cái tên mà người Tây Ban Nha dùng để gọi vị trí thi đấu của Rodri. Lùi sâu, đóng vai trò tiền vệ phòng ngự, mặc dù vậy, tại City (và cả Villarreal) đó sẽ không phải là một vị trí hoàn toàn thuần về phòng ngự.

"Pivot" như cái tên của nó, là một chiếc "trụ" mà tất cả mọi thứ khác đều hoạt động xoay quanh nó. Rodri có lối chơi giống với Sergio Busquets hơn là Claudio Makelélé, và Busquets cũng là chính là hình mẫu thường được dùng để so sánh với Rodri.

Công việc của Rodri có thể tóm gọn như sau: Phát động bóng lên phía trên, chọn vị trí, điều phối, di chuyển thông minh và phối hợp chuyền bóng cùng đồng đội. Ngoài ra, anh cũng đảm nhận nhiệm vụ đọc trận đấu và phá vỡ lối chơi của đối phương khi cần thiết. Nói cách khác, anh là một "số 4 cổ điển" giống như chính ông thầy Pep Guardiola khi vẫn còn thi đấu.

ĐIỂM MẠNH VÀ PHONG CÁCH

Khi còn thi đấu cho Villarreal, Rodri đã theo học ngành kinh doanh tại trường đại học và sống trong một ký túc xá sinh viên. Điều này hiển nhiên sẽ dẫn đến những lời nhận định rập khuôn, sáo rỗng về "trí thông minh" của anh, thế nhưng, viết ra từ "thông minh" ở đây là bởi vì chính "bộ não" của Rodri thực sự là thứ lý tưởng nhất để định nghĩa về anh, thậm chí còn dễ hiểu hơn cả việc nói về những khả năng của anh.

Các huấn luyện viên tại đội trẻ của Rodri vẫn còn nhớ như in về một cậu bé bị ám ảnh về vấn đề chiến thuật và chọn vị trí, luôn chăm chú theo dõi, đặt câu hỏi và sẵn sàng tranh luận với họ. Anh muốn biết làm thế nào mà mọi thứ có thể hoạt động và sau đó sẽ trở thành người làm cho tất cả chúng hoạt động.

Với vũ khí hoàn hảo trong tay, thời điểm Pep Guardiola trở lại thống trị châu Âu đã đến - Ảnh 2.

Rodri cũng giống Pep khi còn thi đấu, luôn nỗ lực thay đổi để hoàn thiện bản thân

Tất cả những điều đó đã dẫn chúng ta đến với một điểm mạnh khác của Rodri: Khả năng thích nghi. Vì "hiểu biết" cũng có nghĩa là biết cách "thích nghi" và "biến đổi", chứ không chỉ là hành động.

Và điều đó có nghĩa là sở hữu khả năng đáp ứng tất cả những yêu cầu mà trận đấu, bối cảnh đề ra cho bạn. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến với "nhãn quan" của Rodri: Khả năng chuyền bóng, chạm bóng, sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát bóng. Thời còn thi đấu cho Villarreal, chỉ có duy nhất một cầu thủ thực hiện được nhiều đường chuyền thành công hơn anh tại La Liga.

ĐIỂM YẾU

Tất cả mọi người trên đời đều có những điểm yếu …

Đúng vậy, nhưng rất khó để có thể xác định những thiếu sót của Rodri. Được rồi, có thể anh không đặc biệt mạnh về tốc độ, nhưng bạn sẽ hiếm khi được nhìn thấy anh cần phải thực hiện một pha chạy nước rút và cũng sẽ hiếm khi được chứng kiến anh chịu bung sức ra khi phải làm điều đó.

Ngoài ra, thỉnh thoảng Rodri có tỏ ra tự tin, điềm tĩnh quá mức khi cầm bóng, nhưng điều này giống với một phẩm chất ấn tượng hơn là nhược điểm.

Anh không ghi được quá nhiều bàn thắng, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ mà các huấn luyện viên sẽ yêu cầu ở anh: Rodri chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại của sự nghiệp, tức là bao gồm cả khoảng thời gian khoác áo Villarreal B.

Không phải vì Rodri không thể làm việc này, mà chỉ đơn giản đó không phải là nhiệm vụ thiết yếu của anh, và anh cũng không có một cái tôi quá lớn để một mực lao lên phía trước và tìm cách ghi bàn bằng mọi giá, khi mà anh nhận thức được rằng, không nên để đội bóng gặp nguy hiểm bởi những khoảng trống mà mình đã bỏ lại ở phía sau.

Như bài viết đã đề cập đến ở phần "thích nghi", Rodri chỉ làm những việc mà anh cần phải làm. Đồng thời, anh cũng sẵn sàng học hỏi để lấp đầy những thiếu sót của mình.

Liệu Rodri có phù hợp với Premier League? Thể hình và thể chất của anh thì sao ?

Khi Rodri rời Atletico lần đầu tiên, anh đã tin rằng mình sẽ còn phát triển hơn nữa – cả về khả năng lẫn thể hình - và là một dạng cầu thủ "nở muộn", Rodri đã linh cảm đúng: Hiện tại, anh đang cao 1,91m, và đầy mạnh mẽ.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chấp nhận đó là một phẩm chất quan trọng trong lối chơi của mình, mặc dù nó không phải bẩm sinh mà có.

Rodri đã thi đấu cho Atletico Madrid của Diego Simeone, vì vậy, anh cũng được gieo mầm và thấm nhuần "chất Atletico" trong người: Không một cầu thủ nào ở La Liga thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn anh trong mùa giải qua.

Điều đáng nói ở đây là anh đã chủ động học hỏi, thấm nhuần cái "chất" bóng đá đó : Anh đã tự nhận thức rằng, chuyến quay trở lại Atletico lần thứ hai là một phần trong hành trình phát triển những phẩm chất, khả năng mà anh còn thiết sót.

Anh đã từng nói về vị huấn luyện viên thể lực khét tiếng nghiêm khắc, tàn nhẫn của Atletico Madrid, ông Profe Ortega, như sau: "Ông ấy đã hành xác chúng tôi với những bài tập cực kì khắc nghiệt và cường độ cao, nhưng tất cả những việc đó đều là vì lợi ích của chúng tôi mà thôi … chỉ thi đấu tốt thôi là chưa đủ, bạn còn phải sở hữu một thể chất vượt trội nữa."

Với Rodri, Pep Guardiola có thể tiếp tục cùng Man City thống trị Premier League. Và xa hơn nữa, tiền vệ này sẽ là hạt nhân trong kế hoạch chinh phục Champions League của nhà cầm quân người TBN. Ông rất cần một lần lên ngôi ở tầm châu Âu nữa, khi không có Messi trong tay, để xóa tan mọi lời chỉ trích về chuyện "ăn may" bấy lâu nay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại