Với Berbatov, liệu có sự điên rồ nào xuất hiện tại Old Trafford?

Triệu Mẫn |

Nếu Berbatov chính thức khoác áo Man United thi đấu thì đó sẽ là một sự kiện mang đến nhiều cảm xúc với các CĐV.

Nhắc đến Berbatov, người ta nghĩ ngay đến một lãng tử trên sân cỏ với cách chơi bóng thông minh, kỹ thuật điêu luyện và luôn khát khao ghi được những bàn thắng đẹp như lời phát biểu của chính anh:

"Tôi thích ghi những bàn thắng đẹp và tạo ra những đường chuyền đẹp. Trong quan niệm của tôi, bóng đá là một bộ môn nghệ thuật thị giác".

Với Berbatov, liệu có sự điên rồ nào xuất hiện tại Old Trafford? - Ảnh 1.

Vẻ ngoài điện ảnh, thái độ dửng dưng trên sân, cái cách anh làm nên những siêu phẩm và sự bình tĩnh trên sân đấu ngoại hạng tất cả đều làm cho người xem bị thu hút.

Premier League là một môi trường khốc liệt, tốc độ và thể lực được thể hiện trong mọi trận đấu nhưng Berbatov thì không. Anh lúc nào cũng ung dung, lười biếng, nhởn nhơ trên sân và đôi khi nhận lấy những chỉ trích vì chậm chạp, lười di chuyển.

Hôm nay, anh một lần nữa quay lại Old Trafford. Vật đổi sao dời, mảnh đất đó chỉ còn lại vài người xưa cũ. Chẳng còn Rio, chẳng còn Vidic, chẳng còn Sir Alex trên ghế huấn luyện.

Với Berbatov, liệu có sự điên rồ nào xuất hiện tại Old Trafford? - Ảnh 2.

Berbatov nhận được sự yêu mến của CĐV Quỷ đỏ.

Người ta bắt đầu nghĩ ngợi về cơ hội của "người đàn ông Đông Âu" đã từng là Quỷ đỏ. Đành rằng Berbatov quay lại tập luyện chỉ để duy trì cảm giác bóng, nâng cao thể lực tìm kiếm cơ hội mới nhưng biết đâu đấy sẽ lại có sự kết hợp điên rồ trên hàng công Quỷ đỏ.

Đã 4 năm rồi, siêu sao người Bulgari mới lại được chạy nhảy trên thảm cỏ Carrington. Nếu lần quay lại này là một cơ hội thực sự thì sẽ thế nào nhỉ?

Với Berbatov, liệu có sự điên rồ nào xuất hiện tại Old Trafford? - Ảnh 3.

Người đàn ông Đông Âu luôn trình diễn thứ bóng đá đẹp, tìm kiếm bàn thắng đẹp.

Quay ngược lại thời gian, đã từng có một cái tên được cho mượn Man United và chỉ thi đấu trong vòng 2 tháng, Henrik Larsson. Ghi bàn ngay trong trận ra mắt, gây ấn tượng trong suốt hành trình đó đến nỗi được Sir Alex hết lời khen ngợi:

"Cậu ấy thực sự tuyệt vời với chung tôi, sự chuyên nghiệp, thái độ làm việc, mọi thứ được thể hiện xuất sắc. Man United muốn cậu ấy ở lại nhưng Henrik muốn thực hiện lời hứa với gia đình và Helsingborg. Tất cả nên tôn trọng điều đó nhưng thú thật, tôi có thể làm bất cứ điều gì để giữ cậu ấy".

Berbatov hơn hẳn Henrik Larsson khi anh đã có cả quãng thời gian 4 năm khiến CĐV Quỷ đỏ khó quên. Một sự trở lại trên sân cỏ đúng nghĩa liệu có diễn ra trong thời gian tới?

Nếu Mourinho muốn thử nghiệm, nếu Ibra và Berba kết hợp cùng nhau, biết đâu đấy!

Hãy thử tưởng tượng đến sự kết hợp giữa Ibrahimovic và Berbatov, một người quảng giao, ồn ào và mạnh mẽ. Người kia, trầm lắng, có chút lười biếng, dửng dưng. Nếu có một ngày như thế thật, có lẽ thật khó diễn tả cảm giác của CĐV Man United.

Berbatov ở Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại