Rời khỏi địa ngục Premier League, "mãnh hổ" Falcao lại trở về làm chúa sơn lâm

Vân Bình |

Rời "sở thú" sương mù và trở về rừng, "mãnh hổ" Radamel Falcao tiếp tục "gầm vang" làm kinh hồn bạt vía cả nước Pháp.

Có vẻ như Premier League quả thật là "làn gió độc" với Radamel Falcao. Hai mùa giải ở đây, được thi đấu cho hai đại gia Man United và Chelsea, dù số lần ra sân không phải là ít, nhưng tiền đạo người Colombia chỉ ghi được 5 bàn thắng.

Từ chỗ là một tiền đạo hàng đầu, được nhiều "ông lớn" trải thảm mời về, Falcao bỗng như một món hàng thừa. Monaco muốn thanh lý nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

Rời khỏi địa ngục Premier League, mãnh hổ Falcao lại trở về làm chúa sơn lâm - Ảnh 1.

Premier League đã "chôn vùi" Falcao

Về lại Ligue 1, được trao trả tấm băng đội trưởng để dẫn dắt một Monaco đầy trẻ trung và tiềm năng, Falcao bỗng hồi sinh. Sau 16 trận đã đấu, anh ghi được 14 bàn cho đội bóng "Công quốc" trên mọi mặt trận. Trong đó có một cú hat-trick vào lưới Bordeaux và 3 cú đúp vào lưới CSKA Moscow, Nancy và Bastia.

Với sự trở lại của Falcao, Monaco đang có phong độ khủng khiếp ở Ligue 1. Sau 17 trận đấu, họ đã ghi được 53 bàn thắng, tức là hơn 3 bàn/trận. Đáng kể nhất là những trận thắng Metz 7-0, 6-0 trước Nancy, 5-0 trước Bastia hay cùng hạ nhục Marseille và Bordeaux với tỷ số 4-0. 

Ở Champions League, Monaco cũng đã giành được tấm vé đi tiếp và đối thủ của họ là Man City. Tính xa ra trên mọi đấu trường, Monaco đã ghi tất thảy 76 bàn kể từ đầu mùa, bỏ rất xa cả những ông lớn như Real Madrid hay Barcelona.

Có thể nói, với Falcao, Premier League là "sở thú" giam cầm Mãnh hổ. Mãi đến khi về lại miền đất lành bên khia eo biển Manche, chúa sơn lâm mới lại cất cao tiếng gầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại