Với bầu Đức, sau "cơ hội cuối cùng" là giọt nước tràn ly

Tâm Anh |

Bầu Đức rốt cuộc đã không xuất hiện tại cuộc gặp giữa Bộ TT-VH&DL, Tổng cục TDTT với lãnh đạo VFF. Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi: "Vậy thực ra thì ông Đức muốn gì?".

Lý do bầu Đức đưa ra để không xuất hiện tại cuộc gặp gỡ này là bởi ông xấu hổ vì tất cả lãnh đạo VFF đều có bằng đại học, riêng ông thì không. Ừ thì tiêu chí "phải có bằng đại học" mới được ứng cử lãnh đạo VFF khóa tới đúng là quá "làm khó" bầu Đức, nhưng ông phải ý thức được rằng mình vẫn đang là Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ của VFF, nhiệm kỳ của ông vẫn chưa kết thúc.

Bầu Đức có thể "dỗi" bầu Tú, cùng những người cùng ông lãnh đạo VFF hiện tại, nhưng chắc hẳn ông biết rằng cuộc gặp này là "cơ hội cuối cùng" để ông trình bày với những người chịu nghe, và phần nào có thể "làm được điều gì đó" để "khiến VFF tốt đẹp hơn", như mục đích của ông bầu phố Núi khi đứng lên chỉ trích ông Trần Anh Tú.

Sau tất cả, hãy quay về với tiêu chí ban đầu của bầu Đức khi lên tiếng phản đối ông Trần Anh Tú đứng ra ứng cử chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ mà chính ông đang ngồi, đấy là "làm sạch" bóng đá Việt, bắt đầu từ VPF, VFF. Vậy nhưng, ông chủ HAGL chỉ "tâm sự" với báo chí, mà tuyệt nhiên chẳng hề đứng lên đối mặt với tổ chức mà ông muốn "làm cho trong sạch". Tại sao lại thế?

Với bầu Đức, sau cơ hội cuối cùng là giọt nước tràn ly - Ảnh 1.

Báo chí, dư luận chỉ có thể phản ánh một thực trạng, chứ chẳng thể xắn tay vào giải quyết vấn đề. Và rõ ràng, với động thái của mình, cả Bộ lẫn Tổng cục đều muốn lắng nghe tâm tư của bầu Đức. Dẫu chỉ có thể can thiệp vào VFF ở một mức độ nhất định bởi quy định từ FIFA, nhưng rõ ràng nếu không thể "bày tỏ" ở đây, thì bầu Đức có thể làm được ở đâu khác đây?

Lạ thay, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, bầu Đức lập tức tuyên bố trên một tờ báo: "VFF xuất hiện nhóm lợi ích, đề nghị Tổng cục loại bỏ ngay lập tức". Câu nói ấy, sao bầu Đức không đích thân nói với Tổng cục, nói với Bộ?

Quay ngược lại quá khứ, từ khi bắt đầu nhiệm kỳ VII năm 2014, bầu Đức không ít phen can thiệp vào những "việc lớn" của VFF. Sa thải Miura, đẩy HLV Hữu Thắng lên chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG và U22 quốc gia, hẳn người ta còn nhớ những tuyên bố hùng hồn của bầu Đức ngày ấy.

Với bầu Đức, sau cơ hội cuối cùng là giọt nước tràn ly - Ảnh 2.

Sự lựa chọn mang tên Hữu Thắng...

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, bầu Đức từng "bật mí" về việc mời HLV Park Hang-seo, rằng đã "táo bạo" bỏ qua rất nhiều công đoạn tuyển người "theo kiểu VFF". "Tôi đọc và ấn tượng với thành tích của HLV Park Hang-seo nên lặng lẽ kéo các thành viên có thẩm quyền của VFF sang tận Hàn Quốc ký hợp đồng", bầu Đức vui vẻ kể lại.

Dĩ nhiên người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải cảm ơn bầu Đức về lựa chọn sáng suốt ấy của ông, nhưng cái ngày "lặng lẽ kéo các thành viên có thẩm quyền của VFF sang tận Hàn Quốc" ấy, thử hỏi cái "nhóm lợi ích" mà bầu Đức nói tới đã xuất hiện chưa, và gồm những ai? Ngày ấy không xa đâu, chỉ mới cách đây có nửa năm thôi, ông Đức ạ!

Với bầu Đức, sau cơ hội cuối cùng là giọt nước tràn ly - Ảnh 3.

...lẫn Park Hang-seo đều mang đậm dấu ấn của bầu Đức.

Cái lý do "xấu hổ vì không có bằng cấp" của bầu Đức có thể là sự cay đắng có thật, cũng có thể là sự mỉa mai dành cho những người đã nghĩ ra cái tiêu chí ấy, nhưng lấy đó làm lý do để từ chối "cơ hội cuối cùng" có được, dù sau lưng ít ra là cả một đội bóng, với những cầu thủ là tương lai của bóng đá Việt Nam, điều đó có đáng hay không?

Cái "giọt nước" ấy vừa xoẳn "tràn ly", để người ta thấy quan điểm của bầu Đức đang thực sự tạo nên sự chông chênh, một sự đánh đổi "sát ván" thay vì đưa vấn đề đến cách giải quyết. Và rõ ràng, đấy không phải là lựa chọn xứng tầm với những người đã từng và đang lèo lái "con tàu" mang tên bóng đá Việt Nam.

Sự cương quyết của bầu Đức và thế “ngàn cân treo sợi tóc” của HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại