Vô tình làm rơi chìa khoá, cô gái Sài thành được trả lại đồ bị mất tặng kèm "cuộc gặp gỡ định mệnh" của cuộc đời

Ngân Hà |

Làm rơi chiếc chìa khoá trong một lần đi cà phê, cô gái trẻ bất ngờ được chàng trai người Nhật mang trả lại, tiện thể làm quen với nhau rồi "về chung nhà" chỉ sau 2 tháng hẹn hò.

Cuộc chạm mặt tình cờ nhờ chiếc chìa khoá đánh rơi và cuộc hôn nhân chỉ sau 2 tháng

Cuộc sống như một bản nhạc, có nốt thăng nốt trầm, đôi lúc mọi thứ không như chúng ta nghĩ, nhiều người gọi đó là sự sắp đặt hay an bài. Chuyện tình yêu, hôn nhân cũng vậy, rồi đến một ngày bạn sẽ không bao giờ nghĩ được người nắm tay bạn đi hết đoạn đường lại là người bạn chưa từng nghĩ đến.

Đó là câu chuyện mà cô gái có tên Hùynh My, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Cô gái Sài thành cho hay, từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng ngoại quốc, chưa kể cuộc hôn nhân lại bất ngờ ập đến "nhanh như một cơn gió" như vậy.

Vô tình làm rơi chìa khoá, cô gái Sài thành được trả lại đồ bị mất tặng kèm cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời - Ảnh 1.

Đang độc thân, cô gái bất ngờ tìm thấy " nửa kia" của đời mình nhờ chiếc chìa khoá đánh rơi

Cách đây hơn 1 năm, Hùynh My vẫn là cô gái độc thân tự tin, yêu đời. Bỗng một ngày đẹp trời, cô tình cờ gặp gỡ anh Naoki, chàng trai người Nhật - Naoki, khi ấy đang làm việc tại một công ty lớn thuộc lĩnh vực may mặc của Nhật Bản tại Sài Gòn.

Hùynh My nhớ lại: "Hôm đó mình ra quán cà phê ngồi làm việc, duyên số sắp đặt thế nào chồng mình cũng hẹn gặp khách hàng ở đó. Lúc ấy cả hai chưa hề quen biết, bất ngờ mình làm rơi chìa khoá trong lúc đi vệ sinh. Anh ngồi bàn gần mình, trông thấy nên nhặt lên cất gìum.

Sau mình mới phát hiện làm mất chìa, đang loay hoay tìm thì anh đến trả lại, mình ngẩng lên, đoán anh là người Nhật vì nãy có nghe họ nói chuyện loáng thoáng.

May thay mình có biết tiếng, thế là nói cảm ơn anh bằng tiếng Nhật nên kiểu anh có vẻ hơi bất ngờ, hai người khi đó hỏi thăm nhau qua lại sơ sơ thôi và có xin Facebook."

Vô tình làm rơi chìa khoá, cô gái Sài thành được trả lại đồ bị mất tặng kèm cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời - Ảnh 2.

Cặp đôi Việt - Nhật được nhận xét có tướng phê thê, như thể sinh ra là để dành cho nhau

Có lẽ, cuộc gặp tình cờ ở quán cà phê sẽ chỉ giúp họ trở thành bạn bè, nếu không có lần chạm mặt hoàn toàn bất ngờ tiếp theo, như thể định mệnh đã sắp đặt để họ dù đi đâu, cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

"Lần thứ hai là mấy hôm sau, mình lên phát lương cho nhân viên quán bên Hai Bà Trưng, nơi mình làm việc thì bất ngờ gặp anh.

Hôm đó anh cũng đi uống với khách hàng ở quán mình. Lúc đó vừa ngạc nhiên, vừa thấy tim đập nhanh vì nghĩ chắc định mệnh đây rồi.

Chứ Sài Gòn rộng lớn mênh mông với hơn 9 triệu người, dễ gì lại tình cờ chạm mặt nhiều lần đến vậy. Thế là quyết định ngồi buôn chuyện với nhau luôn".

Dù chỉ mới gặp gỡ, nhưng Hùynh My và anh Naoki nhanh chóng tìm thấy sự hoà hợp, ăn ý ở đối phương. 

Sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ không thể ngăn cách họ mỗi ngày càng thêm nảy sinh nhiều tình cảm dành cho đối phương. Sau lần gặp thứ 2, Hùynh My và anh chàng người Nhật nhắn tin hằng ngày với nhau và bắt đầu hẹn hò chỉ sau một tuần.

Cặp đôi lại tiếp tục chứng minh rằng một khi đã hiểu và yêu nhau thì khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ, văn hoá hay thời gian hẹn hò... đều không thành vấn đề.

Sau 2 tháng yêu, cô gái Việt nhận được lời cầu hôn của chàng trai người Nhật và cô quyết định gật đầu đồng ý trước sự bất ngờ của bạn bè, người thân.

Cuộc hôn nhân chưa từng một lần cãi vã dù "yêu nhanh, cưới vội"

Khi Hùynh My và Naoki thông báo sẽ làm đám cưới, cặp đôi khiến gia đình, bạn bè ngỡ ngàng vì chuyện tình của họ diễn ra quá chóng vánh.

Tuy nhiên, Hùynh My vẫn được người thân ủng hộ bởi cô luôn sống vui tươi, hạnh phúc từ sau khi tìm thấy tình yêu của đời mình. Đám cưới được diễn ra theo nghi thức truyền thống Việt Nam và Nhật Bản. Cặp đôi chính thức về chung nhà, định cư tại Sài Gòn.

Vô tình làm rơi chìa khoá, cô gái Sài thành được trả lại đồ bị mất tặng kèm cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời - Ảnh 3.

Dù "yêu nhanh, cưới vội" chỉ sau 2 tháng gặp gỡ, lại lấy chồng ngoại quốc, nhưng Hùynh My cho hay cô không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc chung sống hoà hợp với bạn đời.

"Mình có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, chồng cũng kiểu chiều vợ lắm nên chịu khó học tiếng Việt, vậy là hai đứa nói chuyện rất ăn ý, hiểu nhau.

Thực ra vấn đề khác biệt văn hoá ít nhiều cũng có, nhưng vì chồng mình rất giỏi trong khoản nhường vợ, anh lại là người dễ tính nên mọi chuyện tự nhiên được đơn giản hoá. Vậy mới có chuyện từ lúc cưới đến bây giờ tụi mình chưa bao giờ cãi nhau về bất cứ việc gì, tất cả có lẽ nhờ tình yêu và sự bao dung dành cho nhau.

Đặc biệt, vợ chồng mình dùng chung thẻ của chồng, thu nhập của anh đều đưa hết cho vợ dùng, còn thu nhập của vợ thì để mình muốn làm gì tùy ý. 

Bản thân mình thích kinh doanh nên tiền mình làm được lại dùng để đi đầu tư, rất thoải mái" - Hùynh My tâm sự.

Vô tình làm rơi chìa khoá, cô gái Sài thành được trả lại đồ bị mất tặng kèm cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời - Ảnh 4.

Dù đã lấy chồng hơn một năm nhưng nàng dâu Việt thú nhận cô chưa từng "đi làm dâu" vì hai vợ chồng sống, làm việc chủ yếu tại Việt Nam.

Hằng năm, chỉ có dịp lễ, Tết cô nàng mới cùng chồng bay sang Nhật nghỉ ngơi, thăm mọi người trong gia đình chồng. Bố mẹ chồng Nhật luôn tỏ ra rất thoải mái, cưng chiều nàng dâu Việt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại