Vô tình gặp 2 người đàn ông trong lúc dắt bộ vì xe hết xăng và cái kết không ngờ

CERSEI(Sài Gòn nghenn) |

Dù xui xẻo hết xăng giữa đường, nhưng hai bạn trẻ đã nhanh chóng tìm lại được sự may mắn, đính kèm thêm chút niềm vui đến từ hai người lạ ven đường.

Có là người chạy xe cẩn thận lắm cũng từng ít nhất một lần gặp cảnh hết xăng giữa đường. Những lúc như thế, khao khát một cây xăng xuất hiện ngay trước mặt của những tay lái xui xẻo này không thua kém gì người đang lạc đường trên sa mạc.

Dẫu vậy, tất nhiên không phải ai cũng hết xăng ngay đoạn đường gần cây xăng. Tình huống lúc này buộc chủ xe không còn cách nào khác là ngậm ngùi dắt bộ. Nhưng hai bạn trẻ trong câu chuyện dưới đây lại may mắn hơn rất nhiều.

Một cô gái đã chia sẻ tình huống mình gặp được: “Chuyện là hôm nay buổi chiều em với bạn em có đi vô đường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, do lo nói chuyện quá nên xe của tụi em hết xăng lúc nào không hay, mà xung quanh cũng không có cây xăng nào. Tụi em đành phải xuống xe dắt bộ. Đi được một đoạn thì tụi em gặp 2 chú chạy xe ba gác đang nghỉ ngơi ở vỉa hè.

Vô tình gặp 2 người đàn ông trong lúc dắt bộ vì xe hết xăng và cái kết không ngờ - Ảnh 1.

Đang phải dắt bộ vì xe hết xăng, cô gái bất ngờ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người lạ.

Chú hỏi: ‘Xe hết xăng hả?’

Tụi em trả lời: ‘Dạ, tụi con quên đổ xăng’.

Chú bảo: ‘Để chú cho tụi con miếng xăng mà chạy’.

Thế là chú vội đi kiếm một cái ly nhựa, một chú nữa nhặt một cái ly nhựa ven đường rồi nói: ‘Này lấy ly này này'.

Tụi em thấy hai chú ngồi xổm bên cạnh thùng xăng của chiếc xe ba gác, em còn nghe thấy một chú nói: ‘Cái này phải thổi mới lấy được xăng'.

Em thấy chú đưa miệng vào thổi, được một lúc thì xăng chảy ra, chú cũng quay ra chỗ khác ho, chắc là có chút xăng vô miệng chú, lúc đó em thấy thương chú lắm mọi người ạ.

Được nửa ly xăng rồi chú đi lại đổ vô xe của tụi em, xong lại chú khác lại quay qua xe của chú lấy thêm nửa ly xăng nữa.

Chú còn bảo: ‘Lắc lắc cái xe đi để cho xăng nó xuống”.

Vô tình gặp 2 người đàn ông trong lúc dắt bộ vì xe hết xăng và cái kết không ngờ - Ảnh 2.

Người đàn ông lái ba gác rút xăng từ xe mình để cho hai bạn trẻ.

Hai bạn trẻ trong lúc phải dắt bộ vì xe hết xăng đã nhận được sự giúp đỡ đầy nhiệt tình của hai người đàn ông lao động đang nghỉ ngơi bên đường. Diễn biến của tình huống khiến cô gái càng xúc động hơn khi thấy cảnh chú lái xe ba gác thổi xăng và ho khan vì bị vương lại chút xăng trong miệng. Vài phút sau, cả hai tiếp tục nhận được nửa ly xăng thứ hai từ một chú khác.

“Sau đó tụi em có gửi tiền cho hai chú mà hai chú không lấy, hai chú bảo có chút xíu xăng mà tiền cái gì. Tụi em cám ơn hai chú rối rít rồi chạy đi đổ xăng vội luôn.

Em viết bài này mục đích để lan tỏa sự tốt bụng này đến với mọi người. Hy vọng trong lúc khó khăn sẽ có những người tốt bụng như vậy giúp đỡ. Những bức hình dưới đây đều là tụi em chụp lén, hai chú không biết đâu ạ. Em chỉ muốn cảm ơn hai chú rất nhiều, Hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với hai chú”, cô gái cho biết thêm.

Vô tình gặp 2 người đàn ông trong lúc dắt bộ vì xe hết xăng và cái kết không ngờ - Ảnh 3.

Những ly xăng tuy không đáng là bao nhưng tấm lòng của người cho lại quý hơn vàng.

Có thể đối với hai bạn trẻ, sự giúp đỡ này là việc vô cùng cảm động. Nhưng dường như đối với hai người đàn ông lao động ấy, đó chỉ là việc mà họ nên làm, vì thế cả hai phản ứng lại với lời đề nghị gửi trả lại tiền của cô gái một cách rất chân chất và vô tư “có chút xíu xăng mà tiền cái gì”. Chỉ một lời đáp giản đơn thế thôi nhưng lại ấm lòng đến lạ.

Câu chuyện trên lập tức nhận về rất nhiều lượt tương tác trong sự xuýt xoa của mọi người. Ai nấy đều cảm thấy như được hưởng lây sự ấm áp sau khi đọc mẩu chuyện này. Đồng thời, nhiều người cũng không quên góp vui với câu chuyện được người lạ trợ giúp xăng giữa đường của chính mình, ngầm củng cố thêm niềm vui khi biết được hằng ngày, hằng giờ, những việc tốt dù nhỏ nhưng vẫn liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại