Võ sư Vịnh Xuân Hoài Linh: "Về mặt chiến thuật, tôi không hề thua kém ông Flores"

Ngô Trà |

Võ sư Lê Trần Hoài Linh tự nhận xét về mình sau thất bại trong buổi giao lưu võ thuật với võ sư Pierre Francois Flores.

"Như đã hứa trước khi trận đấu diễn ra, tôi và Flores sẽ thi triển những chiêu thức đẹp nhất của Vịnh Xuân. Do vậy, tôi đã không sử dụng những đòn đánh ở phần thân dưới. Nếu được ra đòn ở phần thân dưới thì chưa chắc tôi đã chịu phần yếu thế hơn trong trận đấu này.

Vì đây là một trận đánh cống hiến, nên tôi không muốn người ta, nhất là bạn bè quốc tế, coi thường và nghĩ rằng mình dùng đòn "bẩn" để chiến thắng", ông Linh chia sẻ.

Trước trận đấu, cả hai đấu thủ và trọng tài đều thống nhất đây là trận đấu trên tinh thần hữu nghị. Do đó, hai bên sẽ không sử dụng những đòn đá hay những chiêu thức nhằm triệt hạ đối phương. Về phần mình, võ sư Hoài Linh cho biết, ông thi đấu với tư cách cá nhân, tức không đại diện cho một bang phái nào.

Võ sư Flores đánh bại võ sư Trần Lê Hoài Linh

Đánh giá về trận đấu sau khi thất bại chỉ hơn 2 phút giao đấu, vị võ sư 61 tuổi này cho biết, bất lợi lớn nhất của ông trong trận đấu này chính là thể lực.

"Tôi năm nay đã 61 tuổi. Về mặt chiến thuật, tôi cho rằng mình không hề thua kém ông Flores. Thế nhưng, sự vượt trội về thể hình và thể lực đã giúp cho ông ấy hóa giải được những pha nhập nội (đánh áp sát) của tôi. Nếu có cơ hội thi đấu lại, tôi sẽ vẫn sử dụng chiến thuật như ngày hôm nay. Vấn đề ở chỗ, sức lực của mình chỉ đến vậy."

Về việc võ sư Đoàn Bảo Châu thanh minh việc mình bị thua là do diện tích sàn đấu hẹp, võ sư Hoài Linh cho biết: ""Ông Châu nói vậy là sai. Một khi đã thực chiến, thì kể cả là sân đấu chỉ có một mét vuông cũng phải chấp nhận. Nếu thích đánh rộng thì ra SVĐ Mỹ Đình mà đánh.

Theo tôi, võ sư Châu thất bại ngày hôm qua do thua thiệt về thể lực. Hơn thế nữa, lối đánh Karatedo của ông ấy không thể áp sát được ông Flores".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại